Wednesday, April 17, 2024

‘Tim đập thình thịch’ theo diễn biến bầu cử tại báo Người Việt

Quốc Dũng/Người Việt

 

WESTMINSTER, California (NV) – Hồi hộp, lo âu, háo hức, vui mừng, lại pha lẫn chút gì như thất vọng… là tâm trạng chung của đông đảo độc giả đến tham dự “Tường Thuật Trực Tiếp Bầu Cử 2016” tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, từ 3 giờ chiều cho đến khuya Thứ Ba, 8 Tháng Mười Một.

Không chỉ liên tục cập nhật kết quả bầu cử để độc giả theo dõi và cùng bình luận, Ban Biên Tập nhật báo Người Việt còn mời các nhà báo hiểu sâu về tình hình bầu cử như Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái, Đỗ Dzũng, Hà Tường Cát để phân tích tình hình diễn tiến, giải thích kỹ thuật tranh cử, và cùng tranh luận.

Kết quả bầu cử cứ từng hồi được cập nhật làm tăng lên nỗi vui mừng cho người này nhưng lại mang đến nỗi căng thẳng cho người khác.

5 giờ chiều, CNN cho biết Trump đạt 48/270, Hillary 68/270

5:47 chiều, Trump vọt lên 66/270. Hillary vẫn yên ở mức 68/270.

6:13 tối, Hillary được 97/270 nhưng Trump lại vọt lên đến 128/270. Tim ai cũng đập thình thịch, cả người ủng hộ lẫn người căm ghét.

Ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump dẫn trước ở Florida, Ohio, Virginia, Georgia, North Carolina, New Hampshire, Michigan, Pennsylvania, Colorado…

“Làm sao bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ thắng được đây? Tôi luôn ao ước bà trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ, nhưng nhìn xem các bang Georgia, Pennsylvania, Colorado… bà chỉ đạt gần 35%, trong khi ông Trump đều từ 57% đến 65%. Một màu đỏ bao trùm tất cả các bang, đau lòng quá,” bà Hiền Lê, cư dân Westminster, nói trong tiếc rẻ, dù rằng cuộc đua bầu cử tổng thống còn mãi đến tận khuya.

bau-cu-nv-01
Nhà báo Hà Tường Cát (phải) đang bình luận về kết quả bầu cử 2016 (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Mặc dù 3 giờ chiều phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt mới mở cửa đón chào độc giả vào tham dự chương trình, nhưng từ 2 giờ chiều ông Nguyễn Xuân Lộc, cư dân Stanton, đã đến chờ sẵn. “Tôi đọc báo từ cuối tuần rồi, thấy thông báo hôm nay có trực tuyến nên đến sớm. Quả thật không uổng công ngồi chờ, bởi vì có nhiều người phân tích rõ ràng, tôi học hỏi được rất nhiều. Nếu không đến đây thì tôi sẽ còn rất mù mờ về bầu cử Mỹ.”

Cũng từ chiều, một người đàn ông ngay khi bước chân vào phòng sinh hoạt đã hỏi nhân viên báo Người Việt rằng: “Đây là buổi gặp gỡ những người ủng hộ bà Hillary hay ông Trump? Nếu ủng hộ Trump thì tôi ra về ngay lập tức.”

Bà Ngô Thị Hiền, cư dân Huntington Beach, bộc bạch: “Buổi hội luận về bầu cử tổng thống rất hấp dẫn nên tôi đến nghe để biết được mọi người bầu cử và hiểu như thế nào về việc bầu tổng thống trong năm nay. Thú thiệt, nếu ngồi ở nhà để xem TV thì tôi hồi hộp lắm. Đến đây vừa biết thêm kiến thức, lại vừa có nhiều người cùng hồi hộp cùng, cảm thấy đỡ lẻ loi.”

“Nhờ đến đây mà tôi biết nhiều về tình hình bầu cử tổng thống kỳ này, và hiểu hơn về cử tri đoàn là gì. Nhờ nhà báo Ngô Nhân Dụng, tôi biết được, nước Mỹ không bầu trực tiếp tổng thống, mà bầu qua đại cử tri đoàn,” bà Thùy Trâm, cư dân Westminster, nói.

Nhà báo Ngô Nhân Dụng chia sẻ một số thông tin: “Khác biệt nhất trong kỳ bầu cử này là người ta không chú ý các chính sách của các ứng cử viên, mà chỉ dựa vào cá nhân của hai ứng cử viên đó. Ngay cả trong những cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên, họ ít cãi nhau về chính sách, mà chỉ chỉ trích về nhau thôi. Bầu cử năm nay chia rẽ rất nhiều. Tuy những lần trước có thể ủng hộ người này và tha thứ cho bên kia, nhưng năm nay thì không coi nhau ra gì.”

Ông Linh Nguyễn, cư dân Irvine, cho hay: “Từ lâu nay, những buổi hội luận về chính trị ở nhật báo Người Việt thì tôi đều đến. Tối nay tôi đến đây cũng không ngoài mục đích đó, tôi muốn biết xem ai sẽ thắng cử tổng thống. Hơn hết vì đây là một diễn đàn của cộng đồng người Việt mà nhật báo Người Việt đứng ra tổ chức, và để tìm hiểu xem khuynh hướng của cộng đồng như thế nào trong lần bầu cử này.”

Từ Việt Nam sang du lịch, nghe nhật báo Người Việt có tường thuật trực tiếp bầu cử, ông Trần Đình Hòa nhờ người thân chở đến để biết bầu cử ở Mỹ như thế nào. “Cuộc bầu cử này ở Việt Nam chúng tôi theo dõi rất sát sao. Lần này tôi có cơ hội qua đây nên tới nghe, định tới một lúc cho biết nhưng thấy thú vị quá. Cách làm của báo rất hay, tôi chưa gặp cách làm tương tự ở Việt Nam. Tôi rất thích thú cuộc bầu cử năm nay của Mỹ. Đa số mọi người thích bà Clinton, nhưng tôi thích ông Trump, bởi vì ông nói thẳng, nói từ những điều bình thường cho đến những vấn đề to lớn.”

Đến tham dự tường thuật trực tiếp với nhật báo Người Việt, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí cho biết: “Hôm nay tôi cũng như các ứng cử viên khác, tâm trạng cũng hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp. Điều tôi mong muốn hơn nữa là tập thể người Việt tị nạn chúng ta đi bầu thật đông, thể hiện sức mạnh của chúng ta qua lá phiếu. Riêng tương lai của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy đây là năm bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có nhiều vấn đề xảy ra cho cả hai ứng cử viên. Tôi hy vọng rằng, dù kết quả như thế nào đi nữa, hai ứng cử viên, cũng như hai đảng, sẽ bắt tay để làm việc, để hướng về tương lai cho nước Mỹ. Bởi vì Hoa Kỳ cần rất nhiều sự nỗ lực trong tương lai về vấn đề chính sách đối ngoại, Biển Đông, Trung Đông, kinh tế Hoa Kỳ… Đó là những vấn đề tân tổng thống đời 45 phải giải quyết.”

6:42 tối, Trump tiếp tục dẫn trước với 136/270, Hillary 104/270. “Tôi đã nói ông Trump phải thắng mà!” Anh Quang Hứa, nhân viên phòng Kỹ Thuật nhật báo Người Việt thốt lên. “Một người thi hoa hậu hai lần thì làm sao mà thắng!” Anh nói thêm.

Căng thẳng, hồi hộp chờ xem ai là người chiến thắng (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Căng thẳng, hồi hộp chờ xem ai là người chiến thắng (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Gần một tiếng đồng hồ sau, vẫn theo cập nhật của CNN, Hillary được 122/270, nhưng Trump vẫn như diều gặp gió, đạt 167/270

Trái tim bao người ủng hộ nữ tổng thống tương lai như tan chảy ra.

8:17 tối, “Hillary vượt lên rồi, 197/270, hơn Trump 10 điểm.” Khán phòng Người Việt bắt đầu chộn rộn trở lại. Hồi hộp quá! Đau tim quá! Không khác nào đang ở phút 89 của một trận bóng được cả thế giới ngóng nhìn.

Phe áo xanh đang củng cố niềm hy vọng.

Nhưng…

“Thôi, đi về, chán quá rồi, không muốn theo dõi nữa,” giọng một nữ độc giả cất lên đầy não nuột vào lúc 8:50 tối, khi Trump đã lên đến 232/270, Hillary chỉ 209/270.

“Tôi ghét ông Trump, không thể nào hiểu nổi một người như thế có thể làm tổng thống,” người phụ nữ có tuổi nói thêm trước khi gọi ông chồng thêm lần nữa, “Đi về, không coi nữa.”

Trong khi mọi người nín thở chờ đến lúc ai chạm được 270 điểm trước để đường hoàng bước vào ngôi vị Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ thì bên trong tòa soạn, tất cả phóng viên, biên tập viên cũng căng thẳng đầu óc để cập nhật tin tức.

Để làm nên buổi tường thuật trực tuyến cho đến tận khuya trong ngày trọng đại này, từ nhiều ngày nay, nhật báo Người Việt đã tổ chức nhiều cuộc họp với các phóng viên, biên tập viên, lẫn ban kỹ thuật, ban thương vụ… để thực hiện “live stream” đầu tiên về bầu cử tổng thống.

Từ sáng sớm, sau cuộc họp giao công việc như thường nhật, các phóng viên bắt đầu đến các phòng phiếu để ghi nhận tình hình bầu cử của cư dân vùng Little Saigon. Đến 8 giờ tối, phóng viên đến ghi nhận kết quả của cuộc bầu cử giám sát viên Orange County Địa Hạt 1, ông Andrew Đỗ. Đến tận 10 giờ 30 tối, phóng viên vẫn còn ở tại phòng hội để ghi nhận kết quả của các ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ như nữ dân biểu Loretta Sanchez, cựu thượng nghị sĩ Lou Correa, nghị viên Michele Martinez…

Và, trước khi bài viết này kết thúc: Tổng thống Hoa Kỳ được bầu chọn trong cuộc đua khốc liệt này đã được xác định!

Dù muốn dù không, dù vui dù buồn, xin chúc mừng Tân Tổng Thống!

Mời độc giả xem video: Phóng viên Người Việt nói chuyện làm phóng sự bầu cử
—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT