Friday, March 29, 2024

Tưởng niệm Ðức Thánh Trần tại Mile Square Regional Park

Ông Chính cho biết, lần đầu thì bà con chưa biết nhiều nên ít người tới dự, đến tháng thứ hai, do biết thông tin qua truyền thông, nên nhiều người tới dự hơn, và đây là lần tưởng niệm thứ ba.

Từ sáng sớm đã có nhiều người đến phụ giúp một tay, người thì cắm nhang đèn, người bày mâm trái cây, sắp bàn thờ, cắm cờ VNCH, cờ Mỹ và những lá cờ phướn đủ màu chung quanh tượng đài Ðức Thánh Trần. Ngoài ra, ban tổ chức còn cắm cờ Mỹ và bày hoa trái tại hai tượng đài của Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Regan và cố Linh Mục Miguel Hidalgo, được người gốc Hispanic tôn xưng là vị cha già dân tộc, tọa lạc gần đó.

Toàn cảnh chu vi quanh ba bức tượng trong đẹp và trang trọng lạ thường. Ðây cũng là biểu tượng của sự đoàn kết trong cộng đồng người di dân, đồng thời cũng là nơi dạy dỗ thế hệ con cháu gốc Việt về các giá trị đạo đức và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc trong lý tưởng đoàn kết, tranh đấu giành tự do.

Nhiều người Mỹ đi ngang qua cũng dừng lại hỏi thăm, có một ông Mỹ ra dấu “Number One.” Ông cho biết chạy bộ qua đây mỗi buổi sáng, có ghé vô đọc tiểu sử của Ðức Thánh Trần bằng tiếng Anh trên bảng đồng dưới chân tượng. Ông cho biết rất khâm phục tinh thần chiến đấu và chiến công của Ðức Thánh Trần đã lãnh đạo toàn dân chống giặc.

Bác Ðỗ Quang Minh, cư dân Garden Grove, cho biết ông đi xe buýt đến từ sáng sớm, chỉ mong đến để thắp nén hương tỏ lòng thành kính với bậc vĩ nhân mà ông luôn tôn kính.

Cô Ngọc Khoa, cư dân Irvine, cho biết cô lái xe chở chồng đến đây đều đặn mỗi tháng để cầu nguyện oai linh Ðức Thánh Trần ra tay cứu giúp cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi ách đô hộ của ngoại bang một lần nữa.

Hòa Thượng Triệt Học, một người Việt tu học tại Nhật trên 50 năm, lần này tình cờ được gia đình người cháu ở Santa Ana đưa đến để thăm viếng, nhân tiện đã cùng mọi người trang nghiêm thắp hương lễ bái. Hòa thượng cũng đọc một thời kinh để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam được vững mạnh, dân tộc sớm thoát khỏi tai ách.

Cũng có nhiều vị phụ huynh đắt con em tới, chỉ cho các cháu đọc tiểu sử Ðức Thánh Trần và giải thích thêm cho các cháu rõ hơn.

Sau khi thắp hương, mọi người cùng quây quần trò chuyện dưới bóng râm, các em nhỏ chơi đùa nơi bãi cỏ, chẳng khác nào một buổi picnic ngoài trời. Sau đó, mọi người cùng nhau thọ lộc những món ăn do đồng hương mang tới, gồm một con heo quay, xôi, bánh mì, trái cây và nước uống. Mọi người còn hẹn nhau vào Tháng Chín tới sẽ gặp nhau tại đây, mỗi người hứa hẹn sẽ chở thêm vài người bạn tới dự nữa.

Ðến tham dự buổi tưởng niệm còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch, và một số thành viên trong Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, cùng nhiều đồng hương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT