Friday, April 26, 2024

Mua hàng giảm giá trên online: ‘Nhà nghèo xài hàng xịn’

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, Calif. (NV) – Mùa mua sắm cuối năm bắt đầu rộn ràng. Những chương trình giảm giá 50%, 75%, thậm chí đến 80% được quảng cáo khắp nơi. Thế nhưng, sau nhiều năm “bôn ba” bon chen lục lọi, tìm kiếm hàng “sale” trong các cửa tiệm, hai năm nay tui bắt đầu chuyển qua “shop online” hay nói theo kiểu “bình dân học vụ” là “săn hàng giảm giá trên mạng.”

Nếu thú vui của việc lái xe đến các “mall” mua sắm là được nhìn ngắm người qua kẻ lại, được tận tay săm soi món hàng, được lựa tới lựa lui, được chờ đợi tính tiền… thì việc ngồi nhà (hay ngồi trong sở) lượn qua lượn lại trên trang nhà của những cửa hàng mình ưa thích cũng có lắm điều hay ho. Mà điều “hay nhất” của mọi kiểu mua sắm chính là ở chỗ: mua hàng “xịn” với giá thấp.

Có nhiều người nghĩ rằng nên chờ đợi đến những dịp lễ lớn thì mới có nhiều hàng “sale”. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Bởi, thật ra quanh năm suốt tháng các cửa tiệm luôn tìm đủ lý do để… giảm giá. Và trong một tình cờ nào đó, bạn lướt vào website của một tiệm đang “lên cơn hạ giá,” bạn có thể mua được những món đồ với giá rẻ đến khó tin.

Tôi nhớ có lần thơ thẩn vào website của hiệu giày Easy Spirit để xem, thấy nhiều mặt hàng giảm giá đến 75%, những đôi giày sandals “rất hợp với dáng em” giá gốc là $79, giờ chỉ còn $19.75. Ô là la, lò dò vô coi, khoái quá, nhưng chưa kịp mua thì nghe tiếng sếp đằng hắng từ phía sau. Thế là một hai ba, thoát ra khỏi trang mua sắm ngay lập tức, để quay về tiếp tục viết… phóng sự (mà lòng thì muốn sinh sự vì thấy như mình đang bỏ qua một cơ hội được mang giày mới).

Thú shopping hàng giảm giá trên online (Hình: Ngọc Lanchụp từ màn hình)
Thú shopping hàng giảm giá trên online (Hình: Ngọc Lanchụp từ màn hình)

Không bỏ cuộc, tối vừa về đến nhà, là tôi lại nhảy ngay vào trang nhà của Easy Spirit coi có còn giày cỡ mình không. Đúng là trời thương đãi kẻ khù khờ. Tự dưng ở đâu giờ đó có thêm vụ “Giảm thêm 40% đến 12 giờ đêm.” Một đôi giày hàng hiệu (ờ, mà cái nào lại chẳng có hiệu nhỉ!) từ $79 giờ chỉ còn $11.85 thôi, tại sao lại không mua! Chưa kể một đôi giày bít giá $99, giờ cũng chỉ còn $24.75. Mua luôn một lúc 3 đôi sandals, 1 đôi giày bít, chỉ hết $60, lại khỏi tốn tiền shipping. Còn gì rẻ hơn nữa chứ!

Lần khác, chạy ra chạy vô “shop” ở Bloomingdales.com, chỗ “cao cấp” à nghen, cũng thú vị không kém.

Mọi người thường ngại nơi này hàng hóa thường có giá cao. Nhưng cứ hãy chờ “sale” hãy mua thì sẽ vô cùng sung sướng với cảm giác “high class low income” (nhà nghèo xài hàng xịn!).

Nhớ một tối, tôi cũng lạng quạng vào Bloomingdales.com để nhìn ngắm. Ngoài quảng cáo đang giảm giá 50%-75% ra, tôi lại vô đúng ngay lúc nơi này còn bớt thêm 30%-40% trên giá “sale” nữa. Thế là tung tăng sục sạo. Áo này ngắm nghía thèm thuồng hổm rày nè, giá gốc $238, bớt 60%, rồi lại thêm “extra” 30% nữa, còn có $67. Áo này cũng đẹp quá, mua nguyên giá phải là $68, mà giờ bớt 50%, rồi lại thêm 40% nữa, còn có hơn $20. Áo này mặc lên TV chắc bắt mắt lắm, mà bớt tới bớt lui chưa tới $50… Cứ thế lượn tới lượn lui thảy vô túi.

Đến lúc “check out” tính tiền. Nhẩm nhẩm chưa đến $140 cho 3 món “hàng hiệu”. Nhưng, ơ hay, sao mà nhiều tiền vậy nè! Hơn $200 lận. Nhìn tới nhìn lui, thì ra đã qua 12 giờ đêm rồi. Giá thay đổi rồi! Thì thôi, không mua. Trả hết. Nhưng mà không phải chạy ra tiệm trả. Mà chỉ cần… tắt máy, đi ngủ. Khỏi tốn tiền, cũng khỏi tốn xăng.

Một cửa tiệm khá nổi tiếng nữa dành cho việc mua sắm là Dillards. Tuy nhiên, chuỗi cửa hàng này lại không có ở California.

Nhưng, không hề chi. Tôi chỉ “đi” mua sắm ở đây mỗi năm đúng… một ngày. Đó là ngày 1 Tháng 1, ngày “super sale” của Dillards, cả trên online dillards.com

Vào trang mạng này từ khi ngày mới bắt đầu, bạn có thể mua được những món đồ với giá rẻ kinh khủng. Và “nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết”, nhiều người khác cùng lúc cũng “shop” như bạn. Tôi đặc biệt chọn cửa tiệm online này cho việc mua nước hoa. Cùng thời điểm đó, những hộp nước hoa bao gồm cả lotion và sữa tắm được giảm từ 50%-75% so với giá các nơi khác. Nhưng mà nếu thủng tha thủng thỉnh thì người khác “ẵm” hết lúc nào không hay.

Mua sắm trên mạng, còn có cái thú vị là cùng lúc mình có thể so sánh giá ở nhiều nơi. Cùng một cái “fountain” để nước chảy róc rách trong sân vườn, ở trang nhà của Samsclub.com bán gần $105, nhưng vào Amazon.com có thể mua rẻ hơn gần $20, dĩ nhiên là phải so sánh luôn khi cộng tiền giao hàng đến nhà. Cùng một đôi giày nhưng mua trên online của Nordstrom.com giá khác mua ở Macys.com, và đừng tưởng là lúc nào hàng của Nordstrom cũng sẽ đắt hơn!

Sau cùng, một trong những trang mạng tôi thích vào mua sắm online chính là Costco.com. Không người nào sống ở Mỹ lại không biết đến Costco, nơi mình vẫn lui tới để mua những món đồ rẻ hơn bất kỳ nơi đâu.

Costco.com là nơi có thể mua được nhiều mặt hàng giá rẻ hơn hẳn các cửa tiệm khác (Hình: Ngọc Lan chụp từ màn hình)
Costco.com là nơi có thể mua được nhiều mặt hàng giá rẻ hơn hẳn các cửa tiệm khác (Hình: Ngọc Lan chụp từ màn hình)

Có lẽ tôi đã chẳng bao giờ vào website này nếu như cách đây đôi ba năm tôi không có nhu cầu phải vào đấy để mua một món hàng gửi cho một người bạn ở xa. Từ khởi đầu đó, mà tôi khám phá ra rằng có biết bao là thứ được bày bán trên thế giới mạng này mà mình lại chưa từng thấy xuất hiện trong các cửa hàng. Đặc biệt là mỹ phẩm (có thể có nhiều thứ khác nữa, nhưng sự chú ý của tôi chỉ khoanh vùng ở chỗ này).

Bạn sẽ có thể mua được cây son, hộp phấn, kem dưỡng da của những nhãn hiệu nổi tiếng như Lancome, Estee Lauder, Clarins, Bobbi Brown… từ Costco.com với giá rẻ bất ngờ.

Nếu bạn phải trả $150 cho một lọ kem dành cho mắt hiệu Estee Lauder Re-Nutriv Ultimate Lift Age-Correcting Eye Creme, thì vào Costco.com bạn sẽ thấy giá chỉ là $94. Một hủ kem dưỡng da ban ngày hiệu Clarins Super Restorative Cream giá $79.99 ở Costco.com, trong khi bạn phải trả đến $126 nếu ra tiệm mua. Tương tự, giá của kem dưỡng da tối Clarins Super Restorative Cream ở nơi này là $84.99 thì vào Macy’s, Bloomingdales.com hay Nordstrom.com… bạn phải trả $134, mắc hơn $51 – số tiền không nhỏ.

Một cây son hiệu Bobbi Brown có giá nơi các “mall” là $28, nhưng vào Costco.com mua luôn một bộ 3 cây 3 màu chỉ có $36.99.

Còn rất nhiều những thứ khác thú vị hơn khi tự bạn vào đây khám phá, từ vật dụng hàng ngày cho đến những thứ đắt đỏ hơn, như mua xe hơi chẳng hạn.

Tóm lại, để dễ dàng cho việc mua sắm trên mạng, hãy cứ mạng dạn “sign up” vào những nơi nào bạn thích, để nhận được những email cho biết họ đang có những chương trình đặc biệt nào, có thích hợp với nhu cầu của mình hay không.

Thử đi, và sẽ thấy mình tiết kiệm được gì!

MỚI CẬP NHẬT