Wednesday, April 24, 2024

Kẻ cán chết 84 người ở Nice từng có tiền án, thích gái hơn cầu nguyện

NICE, Pháp (NV) – Người tài xế gây thiệt mạng ít nhất 84 người ở Nice hôm Thứ Năm là một kẻ say sưa, làm nghề giao hàng và từng có tiền án tội phạm nhưng không có liên hệ tôn giáo cực đoan nào.

NY Daily News trích thuật lời của thân nhân và láng giềng của đương sự cho biết, ông Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 31 tuổi, từng là một tội phạm hình sự, nghiện rượu, đánh đập vợ, không phải là một tín đồ Hồi Giáo sùng đạo.

Ông Walid Hamou, anh em họ với vợ của hung thủ, nói: “Ông Bouhlel không phải là một người có tín ngưỡng. Ông không hề cầu nguyện, và không hề tham gia tháng chay Ramadan. Ông ấy uống rượu, ăn thịt heo và sử dụng ma túy, những điều hoàn toàn cấm kỵ đối với đạo Hồi.”

Ông ấy không phải là một người Hồi Giáo. Ông đánh đập vợ là em họ tôi. Ông ấy là một kẻ xấu xa,” ông Hamou tiếp.

Hàng xóm cho biết, ông Bouhlel ra đời ở Tunisia và giữ song tịch Tunisia và Pháp, có ba mặt con và hiện đang cay đắng vì vừa mới ly dị.

Một người hàng xóm khác nói: “Ông ấy là người thô lỗ và kỳ dị.”

Ông Bouhlel sống ly thân với vợ cách đây hai năm và dọn ra khỏi chung cư của vợ chồng họ ở khu ngoại ô Le Ray, cách nơi ông gây cuộc thảm sát không đầy ba dặm.

Cảnh sát đến lục soát nơi ở của ông Bouhlel hôm Thứ Sáu.

Sau khi sự việc xảy ra, vợ ông được cảnh sát đưa đi nơi khác để bảo vệ an ninh.

Một người bạn thân với vợ ông cho biết, đương sự bị đuổi ra khỏi nhà cách đây hơn một năm sau khi trở nên bạo động.

Ông Bouhlel từng bị bắt vì tội trộm cướp, bạo hành trong gia đình và đe dọa người khác, ngoài ra ông có lần bị bắt vì ngủ trong khi lái xe đi giao hàng.

Lần bị truy tố cuối cùng là vào hồi Tháng Ba, khi ông bị lãnh án sáu tháng tù treo vì dùng gậy làm vũ khí chống lại một tài xế khác.

Ông Francois Molins, công tố viên chống khủng bố, nói, ông Bouhlel “hoàn toàn không được biết đến trong cộng đồng tình báo và chưa bao giờ bị để ý vì không có dấu hiệu cực đoan nào.”

Đương sự được cho là không có liên hệ với tổ chức khủng bố nào cũng như không nhóm cực đoan nào nhận trách nhiệm về việc làm vừa qua của đương sự.

Tuy nhiên nhiều nhân chứng kể lại họ nghe người tài xế xe tải hô lớn “Thượng Đế Vĩ Đại” bằng tiếng Ả Rập, trước khi xả súng, rồi phóng xe vào đám đông hôm Thứ Năm.

Hàng xóm của đương sự cho biết đương sự thích đi tán gái hơn là đi viếng thánh địa Mecca.

Một người hàng xóm khác nói, ông Bouhlel đang bị “trầm cảm, tâm thần bất định và hung dữ.”

Tổng Thống Pháp Francois Hollande gia hạn thêm ba tháng tình trạng khẩn trương, đúng ra sẽ hết hạn vào cuối tháng này, đồng thời kêu gọi nhập ngũ lực lượng trừ bị. (TP)

MỚI CẬP NHẬT