Sunday, May 5, 2024

Bóng tròn Thế Vận Hội: Lần đầu tiên đội tuyển nữ Hoa Kỳ bị loại từ tứ kết

Trước khi bước vào trận đấu, các cô gái Mỹ được đánh giá sẽ dễ dàng vượt qua Thụy Ðiển do đối thủ đã chơi rất mờ nhạt ở vòng bảng, chỉ ghi ba bàn thắng và có trận thua đậm trước Brazil đến 5-1 và vào tứ kết với tư cách đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Niềm tin tưởng tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có mặt ở trận bán kết vào ngày Thứ Ba tới đây và hơn nữa theo báo chí Mỹ tiết lộ lịch trình thi đấu giao hữu cho đội tuyển nữ Mỹ vô địch Thế Vận Hội đã được phác thảo, tuyển nữ Thụy Ðiển cũng được góp mặt.

Hiểu rất rõ các học trò cũ của mình, nên huấn luyện viên Sundhage áp dụng đội hình với hàng phòng ngự thật vững chắc bao gồm nhiều lớp và chỉ thực hiện những cuộc phản công chớp nhoáng lợi dụng thời cơ dâng lên quá cao của hàng thủ Mỹ.

Với chiến thuật này khiến cho các nữ cầu thủ Mỹ tuy kiểm soát phần lớn trận đấu nhưng lại tỏ ra lúng túng hiếm khi có những cơ hội tốt để tung ra những cú sút quyết định.

Khi trận đấu được ba phút, Hoa Kỳ có cơ hội tốt khi trong đợt tấn công, tiền đạo Alex Morgan đánh đầu vào khung thành nhưng banh lại ra khỏi xà ngang và Morgan Brian tung cú sút nhưng bị thủ môn Hedvig Lindahl kịp thời cản phá.

Nhưng chẳng bao lâu sau đó, các đợt công hãm của hàng tiền đạo Mỹ gần như vô vọng trước hàng thủ quá vững chắc của Thụy Ðiển.

Nữ tiền đạo Mỹ, Alex Morgan số 13 tung cú sút vào lưới Thụy Ðiển trong trận đấu tứ kết bóng tròn nữ Thế Vận Hội Rio giữa Hoa Kỳ và Thụy Ðiển diễn ra trên sân Mane Garrincha, Brasilia, Brazil ngày 12 tháng 8, 2016. (Hình: Getty Images)
Nữ tiền đạo Mỹ, Alex Morgan số 13 tung cú sút vào lưới Thụy Ðiển trong trận đấu tứ kết bóng tròn nữ Thế Vận Hội Rio giữa Hoa Kỳ và Thụy Ðiển diễn ra trên sân Mane Garrincha, Brasilia, Brazil ngày 12 tháng 8, 2016. (Hình: Getty Images)

Với hiệp đầu không bên nào mở tỷ số, bước sang hiệp hai, Hoa Kỳ vẫn nắm vững thế trận, nhưng một số cầu thủ Mỹ như Rapinoe dù được tung vào sân từ băng ghế dự bị lại tỏ ra quá yếu đến nỗi bị thay ra sau đó. Còn Press cũng được đưa vào thay thế đồng đội nhưng những cú sút của nữ cầu thủ này cứ như là… bắn chim.

Ðiều cần nói thêm, thủ quân Carli Lloyd tuổi đã trên 30, trong trận này chơi rất tệ, thường xuyên té ngã, có những cơ hội ngon ăn mười mươi nhưng lại sút banh ra ngoài.

Mải mê tấn công, hàng thủ Mỹ dâng cao và lợi dụng cơ hội này, Thụy Ðiển thực hiện cuộc phản công nhanh ở phút 61, với sự kết hợp từ những cô gái áo xanh để cuối cùng Stina Blackstenius dẫn banh thoát nhanh xuống, qua khỏi hậu vệ Julie Johnson của Hoa Kỳ, và tung ngay cú sút banh sà vào sát phía trong cột dọc trái, mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà. Thủ môn Hope Solo có bay người cản phá nhưng chỉ hoài công.

Ðến phút 77, khi cầu thủ Kosovare Asllani của Thụy Ðiển bị đốn ngã nằm trên sân nhưng trọng tài không thổi còi và Hoa Kỳ tiếp tục thi đấu. Một đường chuyền ngang từ Tobin Heath đến ngay Crystal Dunn nhưng banh lại trúng ngay Jessica Samuelsson ở mặt để banh dội đến ngay chân của tiền đạo Alex Morgan, dù bị một hậu vệ kèm chặt nhưng vẫn bình tĩnh tung cú sút banh sà vào lưới quân bình tỷ số 1-1.

Suốt thời gian còn lại kể cả hai hiệp phụ 30 phút, các cô gái Mỹ vẫn luôn luôn kiểm soát thế trận, liên tiếp tổ chức nhiều cuộc tấn công nhưng đều không thành công để cuối cùng, lần đầu tiên trong lịch sử bóng tròn nữ Thế Vận, cả hai phải giải quyết kẻ ở người đi tiếp bằng những quả đá phạt đền luân lưu.

Kết quả trong 5 quả đá phạt đền đôi bên, Alex Morgan sút đầu tiên bị thủ môn Thụy Ðiển cản phá ra ngoài và Press lại tiếp tục bắn chim đưa banh vượt khỏi xà ngang, còn ba cầu thủ khác đều tung lưới. Trong khi đó, phía Thụy Ðiển chỉ một lần bị thủ môn Hope Solo cản phá được cú sút của Sambrant và bốn lần khác Hope Solo đều vào lưới lượm banh.

Kết quả Thụy Ðiển đá bại Hoa Kỳ 4-3 với những quả đá phạt đền luân lưu và chính thức tiễn các cô gái Mỹ về nước. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT