Thủ tướng Bồ Đào Nha can thiệp vụ Ronaldo bỏ đội, cổ động viên chia hai phe

LISBON, Bồ Đào Nha (NV) – Tờ Record của Bồ Đào Nha ngày 1 Tháng Mười vừa xác nhận, Thủ Tướng Bồ Đào Nha Montenegro đã gọi điện cho Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca, đề nghị được nói chuyện với huấn luyện viên Jorge Jesus sau vụ Ronaldo tự ý bỏ đội vì bất bình với huấn luyện viên trưởng.

Ronaldo rời đội tuyển, phe ủng hộ, phe khen huấn luyện viên Jorge Jesus

Huấn luyện viên Jorge Jesus, trong trận Bồ Đào Nha-Wales ngày 24 Tháng Chín, ở Lisbon, Bồ Đào Nha. (Hình: Carlos Rodrigues/Getty Images)

Cùng thời điểm, một báo khác của Bồ Đào Nha, tờ SIC đưa tin, Thủ Tướng Montenegro đã nói chuyện với Ronaldo sau khi hay tin siêu sao này rời đội bóng trước trận Bồ Đào Nha làm khách tại Đan Mạch.

Thông tin đậm nhất trên nhiều báo tại Bồ Đào Nha ngày đầu Tháng Mười nêu “Người đứng đầu chính phủ Bồ Đào Nha muốn làm rõ tình hình liên quan đến việc Ronaldo rời nơi đóng quân của đội tuyển trước trận gặp Đan Mạch tại Copenhagen, Đan Mạch, vào ngày 30 Tháng Chín.”

Trong bối cảnh những bất ổn liên quan đến đội tuyển Bồ Đào Nha trong đó sự kiện siêu sao 41 tuổi tự ý bỏ nơi tập trung đội tuyển trước trận đấu quan trọng, thì giới bóng đá và các cổ động viên ở Bồ Đào Nha chia làm hai phe rõ rệt.

Một nửa chỉ trích siêu sao Ronaldo quá ích kỷ, vì cái tôi mà rời bỏ đội tuyển sau trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 mà Ronaldo không một phút ra sân. Phần còn lại thì tán dương vị huấn luyện viên 72 tuổi rất nghiêm minh vì thành tích chung của đội Bồ Đào Nha và sẵn sàng “cất” Ronaldo để đội tuyển có những thu hoạch tốt hơn.

Tranh cãi giữa Ronaldo và huấn luyện viên Jorge Jesus không chỉ gây ảnh hưởng trên phương diện thể thao, trên Instagram, nơi Ronaldo là người được theo dõi nhiều nhất thế giới và đội tuyển Bồ Đào Nha từng có 25 triệu người theo dõi, những ảnh hưởng của bất đồng này đã bắt đầu xuất hiện. Theo Social Blade, nền tảng cung cấp dữ liệu theo thời gian thực liên quan đến mạng xã hội, tài khoản của đội tuyển Bồ Đào Nha đạt mốc 25 triệu người theo dõi vào ngày 29 Tháng Chín. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, con số này đã giảm xuống 24.5 triệu và vẫn tiếp tục đi xuống.

Cá nhân Ronaldo, ngay ngày siêu sao này tự ý rời đội tuyển, anh đã mất 63,000 người theo dõi trên nền tảng Instagram. Còn tính chung hai tuần qua thì con số bỏ theo dõi đã lên hơn 508,000 người.

Thậm chí là những cổ động viên Bồ Đào Nha còn lập trang ủng hộ huấn luyện viên Jorge Jesus với quyết định cứng rắn cho mọi người bình chọn. Và thật lạ khi số phiếu “vote” cho huấn luyện viên này cao gấp đôi cả dân số hơn 10.5 triệu người tại Bồ Đào Nha.

Huấn luyện viên không sai trên sân nhưng thất hứa với chính Ronaldo

Việc Ronaldo rời đội tuyển đang tập trung ở Đan Mạch được xem như “giọt nước tràn ly” qua bất đồng giữa Ronaldo và huấn luyện viên Jorge Jesus. Bắt nguồn từ việc để Ronaldo ngồi dự bị suốt trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy. Trong trận, huấn luyện viên Jorge Jesus gọi Ronaldo ra khởi động suốt 30 phút để ông thay người nhưng sau đó cả năm lần thay người lại không có tên Ronaldo.

Những nhà bình luận trung lập đưa ra nhận định sau khi xác định từ nhiều nguồn rằng “cả hai đều có lỗi” và sự việc không quá nghiêm trọng như trên nếu biết hành xử. Việc nhà cầm quân 72 tuổi yêu cầu Ronaldo khởi động suốt 30 phút nhưng không cho ra sân có thể không sai nhưng đã không khéo trong hành xử sau đó. Huấn luyện viên có quyền thay đổi quyết định trong việc sử dụng hay không sử dụng và cầu thủ phải luôn sẵn sàng kể cả giờ chót không được ra sân.

Vấn đề là sau đó huấn luyện viên Jorge Jesus đã nhận lỗi rằng xử lý tình huống chưa đúng với Ronaldo và hứa sẽ công khai thừa nhận sai lầm vì đã thiếu tôn trọng cầu thủ lớn tuổi nhất đội này. Tuy nhiên sau đó thì ông Jesus đã không công khai trong cuộc họp báo sau trận đấu mà lại nói đanh thép những lời như ông là người có quyền quyết định và mọi cầu thủ phải đặt lợi ích của đội tuyển lên trên, là chỉ sử dụng những cầu thủ có phong độ tốt…

Sự việc cứ thấy âm ỉ “cháy” và bùng lên đến lúc Ronaldo không dự buổi tập, rồi xách vali rời Đan Mạch về nước trong khi toàn đội chuẩn bị trận đấu quan trọng.

Trước sự việc căng thẳng dù chỉ là chuyện banh bóng mà Bồ Đào Nha “chia hai” và ngay cả tổ chức quản lý là FPF cũng rối với cách giải quyết. Thủ tướng Bồ Đào Nha đã có những cuộc điện đàm với chủ tịch FPF và muốn có cuộc nói chuyện với huấn luyện viên Jesus.

Riêng Ronaldo, bất chấp những án phạt nội bộ có thể là treo giò sáu tháng thì anh chỉ để lại lời nhắn: “Sau cuộc họp báo của huấn luyện viên Jesus và sau cuộc trò chuyện với chủ tịch FPF, tôi đã quyết định rời nơi đóng quân của đội tuyển quốc gia. Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói sự thật với tất cả người dân Bồ Đào Nha về những lý do khiến tôi rời đội tuyển.” (Anh Khoa)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT