Tuesday, May 14, 2024

Ẩu đả, một thanh niên ở Vĩnh Phúc bị chém đứt đầu

VĨNH PHÚC, Việt Nam (NV) – Trong đêm, nhiều người dân ở thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bàng hoàng khi phát hiện một nam thanh niên bị chém đứt lìa đầu sau trận ẩu đả.

Ông Đỗ Thái Học, chánh văn phòng công an tỉnh Vĩnh Phúc, xác nhận công an đã bắt giữ nhóm người chém chết ông Nguyễn Minh Toàn (26 tuổi, trú ở thị trấn Hương Canh).

Qua điều tra, cảnh sát hình sự đã bắt nhóm người gồm Trần Cao Thái (23 tuổi, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên), Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), Hoàng Đình Thu (27 tuổi, ở Thái Nguyên); riêng Thu đang nhập viện điều trị thương tích.

Theo báo Tiền Phong, bước đầu ông Thái khai nhận mở tiệm cầm đồ Trần Thái được ba năm và ông Toàn là nhân viên làm thuê. Trong quá trình làm việc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc. Năm 2016, Toàn nghỉ làm, nhưng vẫn còn nợ tiền của Thái.

Khoảng 7 giờ 30 phút tối 3 Tháng Bảy, Toàn một mình đi đến tiệm cầm đồ của Thái để thỏa thuận việc vay nợ. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Toàn dùng dao đâm Thái bị thương.

Sau đó, ông Thu gọi điện báo cho ông Cường, cùng là người làm thuê cho ông Thái, cầm theo dao và cả ba đi xe máy tìm đánh ông Toàn.

Chừng hai giờ sau, khi nhóm ông Thái chạy đến Trung Tâm Thương Mại Bình Xuyên, khu phố 1, thị trấn Hương Canh, thì phát hiện ông Toàn đang cầm dao đứng một mình. Cả ba dừng xe lao vào đánh ông Toàn. Trong lúc đánh nhau, ông Toàn chém trúng tay ông Thu ngã gục xuống đường.

Khi ông Toàn đang ngẩng đầu lên đâm tiếp thì bị ông Cường cầm dao chém đứt cổ, đầu lìa khỏi xác. Trong lúc bỏ về nhà, ông Cường vứt dao bên đường, còn Thu do vết thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Tàn cuộc chiến, nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một ông bị chém đứt đầu văng xa khỏi xác cả mét và nhanh chóng báo với công an.

Kể lại với báo điện tử VietNamNet, ông Nguyễn Sơn Hà (28 tuổi, lái xe taxi) vẫn chưa hết sợ hãi khi chứng kiến cái chết của bạn mình. Hai người học chung từ lớp 1.

“Tối qua, tôi đang ngồi trên xe taxi chờ khách ở ngay sát ngã ba thuộc khu phố 1, thị trấn Hương Canh thì thấy bạn học cũ là Toàn được hai người khác đèo xe máy đến đầu ngã ba rồi tự đi bộ về nhà,” ông nói.

“Tôi thấy lúc đó trên tay Toàn đang cầm con dao bầu. Toàn vừa đi bộ được vài mét thì có ba người đi xe máy tiến tới. Rồi một người cầm dao chém Toàn. Chỉ tích tắc khoảng 15 giây sau va chạm, bạn tôi đã tử vong,” ông nói thêm. (Tr.N)

Hàng ngàn hộ dân Đà Nẵng khốn đốn vì mất nước sinh hoạt

MỚI CẬP NHẬT