Friday, April 26, 2024

Sách Mới: Lang Thang Nghìn Dặm, tản văn

Hà Châu

Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Minh
Nhà xuất bản Sống, 2017.
326 trang, giá $20
Liên lạc: [email protected]

Lang Thang Nghìn Dặm là một tập du ký? Không. Lang Thang Nghìn Dặm là một tập tản văn, Nguyễn Thị Khánh Minh đã diễn đạt tâm tình của mình qua 27 nhân vật mà tác giả đã cảm nhận qua những tác phẩm của họ.

Trong Lang Thang Nghìn Dặm, NT Khánh Minh diễn đạt về 27 tác giả như để tâm tình của mình “xông xáo” vào 27 “thế giới” khác biệt hẳn với nhau: Hội họa có Ðinh Cường, ca nhạc có Thu Vàng, văn có Khuất Ðẩu, Phan Tấn Hải… nhưng đông nhất vẫn là thơ với những Nguyễn Lương Vỵ, Du Tử Lê, Nguyễn Tiến Ðức, Nguyễn Ðức Cường…

Và ý định tác giả muốn viết những gì? Mời độc giả trực tiếp nghe Nguyễn Thị Khánh Minh bộc bạch qua Lời Thưa in ở đầu cuốn sách mới này: “Tôi đã từng viết rằng, để cảm thụ văn chương phải qua con mắt trung gian là trái tim, đó là nhịp đập dẫn người ta đến cánh cửa tâm linh của Chữ. Có ai đó lại nói, con đường từ trái tim này đến trái tim nọ là con đường thăm thẳm của cảm thông, lại có khi chỉ cần nghe một nhịp đập cảm ứng là khoảng cách trở nên vô nghĩa. Trên hành trình nghìn dặm này, tôi đã cảm được điều vô nghĩa ấy của không gian tâm linh. Một hành trình mà theo Tim Cahill, thực sự được tính không phải bằng dặm, mà bằng những người bạn… Nếu ai có trải nghiệm như thế, chắc cũng như tôi, mới hay rằng trong muôn nẻo nhân gian hóa ra lại có một con đường đầy hoa mà hương thơm lại vô hiệu hóa được tác động quá bạo liệt của cái ác ở thời đại bây giờ…

Ðó là hành trình xanh. Có những ngôi nhà, yên ả nơi góc rừng, trong khu vườn u mặc, bên bờ sông bình yên dòng chảy, hay trên đồng hoa tím ngát, cũng có thể nơi góc phố thị, và tôi nghe vọng ra từ cửa sổ lời hát của thiên thần… Tôi đã gõ cửa, đã bước vào với niềm say mê trang nghiêm… Trong giao cảm ấy tôi đã biết sức âm vang của tiếng vọng, biết độ thẩm thấu của lắng nghe. Ðể luân lưu trong mình nhịp tim tình tự nhân gian. Lòng tôi tràn muôn sóng cảm xúc, đẩy đưa nhịp sống vi diệu nhất cũng như đơn sơ nhất.

Những bài viết trong tập này là dư âm giây phút ấy.

Là châu báu của cảm xúc trao tặng, lấp lánh căn phòng buổi sáng, nơi có cánh cửa luôn mở về hướng Ðông, nơi tôi để những bức tranh đem về sau những chặng dừng bước lang thang.

Mỗi bức tranh nhắc nhớ có lúc thời gian đẹp thế, tôi đã hưởng.

Lúc nào đó không lang thang nữa, thì đây là của tin* còn lại, làm ghi phút giây trái tim tôi hóa thành pha lê. Xin cho tôi chút phản chiếu long lanh.

Santa Ana, buổi sơ thu 2016

*Thơ Nguyễn Du


Nguyễn Thị Khánh Minh, quê quán: Nha Trang-Hà Nội. Tốt nghiệp Cử Nhân Luật 12.1974, khóa cuối cùng của Luật Khoa Ðại Học Ðường Saigon. Thơ, truyện đăng báo Tuổi Hoa từ 1966, Văn, Văn Hóa Phật Giáo… Sài Gòn, Người Việt, Việt Báo, Quán Văn, Sống (California), Tuần báo Trẻ (Dallas).

Thơ đã xuất bản:

– Tặng Phẩm, 1991 Nhà Xuất Bản Khánh Hòa, Việt Nam;
– Trăm Năm, 1991, NXB Khánh Hòa, VN;
– Tơ Tóc Cũng Buồn, 1997,NXB Văn Học,VN;
– Ðêm Hoa,1999,NXB Văn Học,VN;
– Những Buổi Sáng, 2002, NXB Trẻ, VN;
– Bùa Hương, 2009, Ý Thức xuất bản, VN;
– Hoa Mùa Cổ Tích, 2012, lưu hành trong vòng thân hữu;
– Ký Ức Của Bóng, 2013, NXB Phố Văn và NXB Sống, Hoa Kỳ.

Văn đã xuất bản:

– Bóng Bay Gió Ơi, Tản Văn, 2015, NXB Sống & Chương Chương, Hoa Kỳ;
– Lang Thang Nghìn Dặm, Tản văn, 2017, NXB Sống, Hoa Kỳ.


 

MỚI CẬP NHẬT