Friday, April 26, 2024

Bắt được cá mập vào tận nhánh rẽ sông Cổ Chiên

VĨNH LONG (NV)– Một ngư dân ở huyện Vũng Liêm khi thăm vó đặt ở đoạn sông phía sau nhà, ở xã Trung Nghĩa đã bất ngờ khi bắt được con cá mập nặng 4kg.

Báo Thanh Niên cho hay, chiều 1 tháng 9, ông Hồ Văn Tập (68 tuổi), ngụ xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, bắt được con cá mập nặng gần 4 kg, dài 80 cm khi đặt vó cặp ven sông ra vào cống Nàng Âm, một nhánh rẽ của sông Cổ Chiên.

Vẫn như mọi khi, khoảng 20 giờ đêm 31 tháng 8, khi ông Tập đi thăm vó đặt ở đoạn sông phía sau nhà, thì bắt được một con cá to và dài. Khá bất ngờ, khi soi đèn sáng lại chính là con cá mập. Tuy nhiên, trên đường về đến nhà do bị kiệt sức nên con cá mập đã chết.

Ông Tập cho hay, ông đánh bắt cá trên sông mấy chục năm nay và đây là lần đầu tiên trong đời ông bắt được cá mập. Theo nhiều bô lão ở địa phương, cá mập chưa bao giờ xuất hiện trên đoạn sông này.

Hồi đầu tháng 7 vừa qua, nhân viên khu bảo tồn đất ngập nước (Ramsar) Láng Sen, tỉnh Ðồng Tháp, giăng lưới bắt được một số con cá lù đù (Sciaenidae) vốn sống ở vùng biển gần bờ.

Nói với Tuổi Trẻ, ông Trương Thanh Sơn, giám đốc khu Ramsar Láng Sen cho rằng, đây là chuyện chưa từng có và rất khó hiểu. Vì cá lù đù là loài cá nước mặn, sống ở biển ven bờ hoặc vùng cửa sông. Trong khi khu Ramsar Láng Sen nằm sâu trong Ðồng Tháp Mười.

Xem thêm video: Hàng ngàn người Hà Tĩnh biểu tình phản đối Formosa trước Quốc Khánh

“Từ Láng Sen, con đường gần nhất từ biển cá có thể bơi vào là theo sông Vàm Cỏ Tây, qua các dòng kênh nhỏ, dài hơn 150 cây số và chỉ toàn… nước ngọt. Tôi cũng không hiểu bằng cách nào cá lù đù có thể bơi từ biển vào vùng lõi Ðồng Tháp Mười như vậy,” ông Sơn nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT