Friday, March 29, 2024

Du khách Trung Quốc ‘quay’ hệ thống công quyền như dế

ÐÀ NẴNG (NV) – Chính quyền Việt Nam đang hết sức vất vả trong việc đối phó với sự phẫn nộ của dân chúng Việt Nam về cả thái độ lẫn hành vi của du khách Trung Quốc.

Dân Trung Quốc đang lũ lượt kéo sang Việt Nam để ăn chơi, trong đó tỉnh Khánh Hòa và thành phố Ðà Nẵng đã trở thành túi hứng du khách Trung Quốc.

Chỉ tính năm nay thì trong năm tháng đầu 2016, khoảng 175,000 du khách Trung Quốc đã đến Khánh Hòa, tăng khoảng 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Ðà Nẵng, trong sáu tháng đầu của 2016 đã đón tới 211,000 du khách, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ðáng chú ý là số lượng du khách Trung Quốc đổ đến Việt Nam ăn chơi càng đông thì càng có nhiều chuyện làm dân chúng Việt Nam phẫn nộ.

Hồi đầu tháng trước, sau khi ăn chơi đã đời trong một bar tại Ðà Nẵng, một nhóm du khách Trung Quốc gọi tiếp viên đến để thanh toán tiền. Tại bàn, một du khách Trung Quốc trong nhóm này đã lấy giấy bạc Việt Nam ra đốt. Bị tiếp viên và quản lý bar chặn lại, nhóm này khăng khăng đòi thanh toán chi phí ăn chơi bằng nhân dân tệ. Cuối cùng, quản lý bar đành chấp nhận vì không nhận thì lỗ.

Sau đó ít ngày, báo giới nhận được một video clip tố cáo Xue Chun Zhe – một công dân Trung Quốc đang hoạt động như một hướng dẫn viên du lịch tại Ðà Nẵng – khi dẫn du khách đi tham quan Ðà Nẵng đã bảo với du khách Trung Quốc rằng, Việt Nam vốn là một phần của Trung Quốc. Sau này dù tuyên bố độc lập nhưng ý thức được thế phụ thuộc của mình thành ra hàng năm, Việt Nam vẫn triều cống cho Trung Quốc…

Video clip vừa kể mở đường cho một phát giác khác, đó là giống như Khánh Hòa, tại Ðà Nẵng hiện có khoảng 60 công dân Trung Quốc, tuy không có giấy phép hành nghề hướng dẫn du lịch nhưng đang dẫn du khách Trung Quốc đi khắp Ðà Nẵng.

Chẳng riêng Ðà Nẵng, những công dân Trung Quốc hành nghề hướng dẫn du lịch cho những du khách Trung Quốc sang Việt Nam ăn chơi tại Huế cũng bảo với đồng bào của họ rằng, các công trình kiến trúc ở Huế là sự sao chép văn minh Trung Hoa, bãi biển này, vùng đất kia là… của Trung Quốc!

Ông Nguyễn Sự, cựu bí thư Thành Ủy Hội An, tiết lộ thêm, khoảng năm 2014, khi bị buộc phải mua vé vào tham quan phố cổ ở Hội An, một du khách Trung Quốc đã nhổ nước bọt, rồi nói với người bán vé: “Ðất này đâu phải của tụi mày mà bắt tao mua vé!”

Cách nay vài ngày, ông Nguyễn Duy Khoái, một thành viên của Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, đưa lên trang facebook của ông một video clip ghi lại những hành vi ngang ngược mới của một nhóm du khách Trung Quốc tại Ðà Nẵng. Nhóm du khách này đã chặn một phụ nữ gánh chuối đi bán rong trên đường Phan Châu Trinh, Ðà Nẵng, rồi tự bốc một nải chuối chia nhau ăn. Ăn xong cả nhóm thản nhiên vứt vỏ vào gánh chuối.

Trong thời gian chia nhau ăn nải chuối vừa kể, nhóm du khách Trung Quốc còn thực hiện nhiều hành vi khó coi khác, chẳng hạn có kẻ lột nón của người bán chuối, có kẻ rút tiền ve vẩy trước mặt bà và đòi dùng nhân dân tệ trả tiền chuối.

Do người phụ nữ bán chuối dứt khoát không nhận và đòi phải trả 40,000 đồng cho nải chuối mà nhóm du khách Trung Quốc đã tự tiện lấy để ăn, một kẻ khác móc ra tờ bạc loại 50,000 đồng để trả tiền trong khi những kẻ còn lại bu vào phản đối. Khi người phụ nữ bán rong gánh chuối đi một nữ du khách Trung Cộng bước theo, lén bẻ để lấy thêm một trái chuối khác…

Dẫu bị cướp cơm nhưng không có người Việt nào rành rẽ tiếng Hoa, có giấy phép hành nghề hướng dẫn du lịch dám tố cáo.

Mới đây, khi thực hiện phóng sự về sự lộng hành của những công dân Trung Quốc, tuy không có giấy phép hành nghề hướng dẫn du lịch nhưng đang dẫn du khách Trung Quốc đi khắp Ðà Nẵng, một nữ phóng viên làm việc cho VTV1 – kênh chuyên về thời sự của đài truyền hình Việt Nam, than rằng, không hiểu tại sao mà nhiều người Việt run sợ tới mức câm lặng trước những ngoại nhân gây thiệt hại cho chính mình ngay trên chính quê hương của mình.

Theo nữ phóng viên đó, sự sợ hãi đang trùm lên 360 hướng dẫn viên du lịch người Việt, rành rẽ tiếng Hoa ở Ðà Nẵng. Thời gian vừa qua, họ không tìm được việc làm vì đa số công ty du lịch đều giao cho công dân Trung Quốc, đảm trách vai trò hướng dẫn du khách Trung Quốc đến Ðà Nẵng du lịch, bất kể đó là những ngoại nhân không hề có giấy phép hành nghề.

Trước sự căm phẫn của công chúng, công an thành phố Ðà Nẵng đã “điều tra,” xác định được kẻ đốt giấy bạc Việt Nam và đã… phạt công ty du lịch đưa y tới Ðà Nẵng còn Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Ðà Nẵng thì phân bua rằng, họ không “buông lỏng quản lý,” từ năm ngoái đến nay, họ đã phạt 12 công dân nước ngoài hướng dẫn do thiếu nhân lực nên họ kiểm soát không xuể, chứ không phải là thả nổi để cho các công dân Trung Cộng tung hoành trong vai trò hướng dẫn du lịch mà không cần giấy phép hành nghề.

Theo cơ quan này thì họ đã phối hợp với công an và các ngành hữu trách khác phạt “12 người nước ngoài hướng dẫn du lịch trái phép” và hứa “tăng cường việc thanh, kiểm tra các đơn vị, cá nhân người Trung Quốc nghi vấn hoạt động lữ hành và hướng dẫn khách trái phép.”

Trên facebook, một người Việt rủa rằng, chỉ cần xuống đường phản đối Trung Quốc một lần là “chúng mày” bám theo như đỉa nhiều năm, vậy mà “chúng nó” vào đây, ngang ngược một cách công khai như vậy thì “chúng mày” lại chẳng biết gì, phải “phối hợp, bàn bạc, xác minh” mới xử lý được vài trường hợp như mèo mửa.

Chưa rõ Ðà Nẵng thế nào nhưng tại Khánh Hòa, Silent Bay – công ty du lịch dẫn đầu về việc tổ chức các tour đưa du khách Trung Quốc đến tỉnh này, đi đầu trong việc sử dụng công dân Trung Quốc làm hướng dẫn viên du lịch là của vợ con ông Trương Ðăng Tuyến, giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Khánh Hòa, vừa mới nghỉ hưu.

Do hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, Silent Bay đã bị Tổng Cục Du Lịch Việt Nam rút giấy phép hoạt động lữ hành quốc tế nhưng đang tiếp tục đưa đón du khách Trung Quốc. (G.Ð)

MỚI CẬP NHẬT