Tuesday, April 16, 2024

Hội nhà báo độc lập Việt Nam ‘gian nan nhưng vẫn tiến tới’

“Trong bản hiến pháp của chúng tôi, có hai điều cực kì quan trọng đó là tự do báo chí và tự do ngôn luận. Trước khi nước Mỹ được độc lập, truyền thông nước Mỹ cũng đã bị kiểm soát và các nhà báo thời đó cũng phải đâu tranh như các bạn ở đây, để có được một nền báo chí tự do báo chí cho nước Mỹ như ngày hôm nay.”

“Tất nhiên Hoa Kỳ và Việt Nam là hai quốc gia có nền văn hóa khác nhau, với hệ thống pháp luật khác nhau. Nước Mỹ tôn trong sự khác biệt đó, giống như Tổng Thống Obama đã khẳng định trong chuyến thăm gần đây. Nhưng chúng tôi luôn luôn mong muốn Việt Nam hãy đề cao những giá trị của tự do báo chí lên một tầm cao mới,” ông Charles Sellers phát biểu.

Đại diện cho hội NBĐLVN, chủ tịch hội – Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng đã cảm ơn ông Sellers đã dành thơi gian quí báu để đến tham dự, ông nhắc lại hoàn cảnh ra đời của hội: “Vào thời điểm đầu tháng 7 năm 2014, thời điểm Trung Cộng đang đưa giàn khoan HD981 vào Biển Đông, tình hình chính trị xã hội lúc đó khá rối ren.”

“Tuy nhiên anh em trong ban điều hành vẫn quyết định lấy cột mốc ngày 4 tháng 7, cũng là ngày lễ Độc Lập của người Mỹ để cho ra mắt hội NBĐLVN. Sở dĩ chúng tôi chọn ngày lễ Độc Lập của nước Mỹ, không phải là chúng tôi muốn dựa vào chính phủ Mỹ, nhưng để nhắc nhở là hội NBĐLVN là hoàn toàn độc lập với hệ thống báo chí quốc doanh.”

“Chúng tôi muốn tạo sân chơi thật sự cho các cây bút, các nhà văn, nhà báo nói lên sự thật. Tăng sức mạnh phản biện và đưa sự thật đến với người dân Việt Nam,” ông Phạm Chí Dũng nhấn mạnh.

Hội viên mới nhất của hội NBĐLVN, Luật Sư Lê Công Định (phải). (Hình: Việt Hùng/Người Việt)
Hội viên mới nhất của hội NBĐLVN, Luật Sư Lê Công Định (phải). (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

“Sau khi tuyên bố thành lập, lập tức mọi hướng tấn công của chính quyền đều nhắm vào các thành viên của hội. Báo Petrotimes đăng bài, cho đây là một nhóm người núp bóng tổ chức xã hội dân sự, lập hội cho những blogger đội lốt dân chủ, chống phá nhà nước, ‘dựa hơi Mỹ,’ ‘mưu đồ cách mạng hoa nhài.’ Còn tờ Quân Đội Nhân Dân chỉ trích là ‘thành lập trái pháp luật.’”

“Bản thân tôi liên tục phải chịu đàn áp mạnh từ chính quyền và công an, liên tục bị bắt giữ và bị đe dọa tống giam. Một số hội viên NBĐLVN cũng bị công an triệu tập, gọi hỏi và sách nhiễu, khủng bố tinh thần. Trang tin Việt Nam Thời Báo (VNTB) liên tục bị hacker tấn công và đánh sập nhất thời. Những cuộc họp và sinh hoạt định kỳ của hội thường xuyên bị công an ngăn chặn, quấy nhiễu…,”  vẫn theo ông Dũng.

Vẫn đứng vững và phát triển

Trong bài phát biểu của mình, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế nói: “Tôi đánh giá cao việc cho ra đời hội NBĐL, điều này đã khẳng định quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội của mình mà Hiến Pháp đã công nhận, đưa đến nhiều hy vọng để chấm dứt nạn độc tài, tham ô và bất công.”

“Thật khó tin là cho đến bây giờ. Một tổ chức xã hội dân sự độc lập, lại theo đuổi mục đích truyền thông, mang sự thật đến với người dân. Lại có thể đứng vững trước sức ép khủng khiếp của chính quyền. Điều này chính là thành công bước đầu của tất cả nỗ lực các anh em ở đây. Tôi luôn cổ vũ và tin rằng anh em sẽ thành công hơn nữa trong thời gian tới.”

Ngoài ra các thành viên của hội NBĐL đều phát biểu góp ý sôi nổi nhằm tìm ra giải pháp phát triển hội mạnh mẽ hơn trong năm nay và trong tương lai.

Phó chủ tịch hội NBĐLVN, nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy nhấn mạnh: “Sau 2 năm hoạt động, hội vẫn khẳng định sự tồn tại của mình. Trang VNTB là hoạt động chính của hội, đã tăng đáng kể lượng truy cập từ bạn đọc trong và ngoài nước, đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc phản biện xã hội, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.”

Phó chủ tịch hội NBĐLVN, ông Nguyễn Tường Thụy trình bày những điều hội đã làm được. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)
Phó chủ tịch hội NBĐLVN, ông Nguyễn Tường Thụy trình bày những điều hội đã làm được. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

“Đặc biệt sau một thời gian quan sát và cân nhắc, một số nhà báo nhà nước, trí thức phản biện, kể cả người của lực lượng vũ trang (quân đội, công an) đã cộng tác viết bài cho VNTB. Chất lượng phản biện của VNTB được tăng lên khá mạnh mẽ và nâng dần tính chuyên môn báo chí.”

Còn nhà báo Chu Vĩnh Hải, thành viên ban điều hành của hội cho biết: “Trong 2 năm qua, trang báo điện tử VNTB của hội đã đăng tải rất nhiều tin bài về các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế, dân chủ và nhân quyền với tính độc lập và khách quan hoàn toàn mà không bị bất kỳ ảnh hưởng nào từ quan điểm thể hiện báo chí của đảng cầm quyền.”

Cuối cùng Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng tái khẳng định: “Phương châm hoạt động của VNTB là Dân sinh – Dân chủ – Nhân quyền – Chủ quyền. Đối tượng phục vụ chính của VNTB là những nạn nhân trực tiếp của nạn thu hồi đất đai vô lối, nạn ô nhiễm môi trường, công nhân, giới hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến, giới nhà báo có quan điểm độc lập, ngư dân và lãnh thổ…”

“Xã hội dân sự nói chung và hội NBĐL nói riêng cũng lớn dần lên vì những lẽ trên. Vấn đề còn lại hiện thời và sắp tới là phải cố gắng khắc phục những nhược điểm lớn như đào tạo phóng viên, tổ chức bộ máy hoạt động một cách khoa học, cơ chế bảo vệ nhà báo và các thành viên của hội NBĐL trước đàn áp, làm thế nào để thu hút nhiều hơn nữa bạn đọc và những cây viết có tinh thần phản biện xã hội, mở rộng và chuyên sâu mối quan hệ hợp tác quốc tế…”

Hai năm đã qua đi, lòng nhiệt huyết nơi những nhà báo độc lập vẫn không hề thay đổi. Tất cả đều thể hiện một quyết tâm đồng hành cùng dân tộc trong một thời điểm lịch sử khó khăn của dân tộc này. Dòng chảy lịch sử vẫn đang tuôn trào và các thành viên của hội NBĐLVN đang mong muốn được cống hiến một phần nhỏ nhoi trong trào lưu lịch sử ấy.

MỚI CẬP NHẬT