Saturday, April 20, 2024

Báo Người Việt, món ăn tinh thần của gia đình tôi

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua email: [email protected].

Nancy Lê

Ông chồng tôi rất thích đọc báo, phải nói là mê mới đúng! Sáng nào cũng vậy, sau khi tự pha cho mình một ly và phê sáng xong là lái xe đi mua báo. Ông mua ba tờ báo khác nhau, trong đó có tờ Người Việt, rồi đọc lần lượt từng tờ một! Nhưng phải nói tờ báo Người Việt là tờ báo chàng thích nhất! Sau khi đọc xong, có bài báo nào hay, có tin nào đặc biệt là kêu tôi đến xem, dần dần tôi thích đọc báo Người Việt lúc nào không hay!

Mở tờ báo ra là tôi đọc qua hết các đề mục! Sau đó bắt đầu đọc những tin tức quan trọng, tin mới ra… Tôi đọc luôn cả mục Rao Vặt, Cáo Phó, Tin Mừng. Thỉnh thoảng qua Tin Mừng tôi lại biết thêm một người quen có con vừa lập gia đình hay vừa tốt nghiệp trung học, đại học, hoặc vui vẻ hơn biết được những học sinh người Việt đỗ thủ khoa trong các kỳ thi, làm rạng danh cho cộng đồng mình! Cũng chính trong mục Phân Ưu, Cáo Phó, nhiều lúc tôi lại biết tin có người quen vừa rời xa nhân thế để kịp đến tiễn họ một đoạn đường.

“Người Việt, tờ báo của mọi người, của mọi nhà” Quả thật nói không ngoa! Những người quan tâm đến hiện tình đất nước thích đọc những bài bình luận của ông Ngô Nhân Dụng, của ông Lê Mạnh Hùng, Phạm Chí Dũng… Câu  chuyện cuối tuần của bà Lê Phan, v.v.. Qua những bài bình luận hay của những nhà bình luận trên làm tôi lại ngậm ngùi nhớ đến cố bình luận gia Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh.

Nghĩ về báo Người Việt tôi lại nghĩ đến những người mê bóng đá, mê mẩn theo dõi những trận đá banh, những trận tranh giải thế giới được Người Việt tường thuật. Thích nhất là báo Người Việt còn tổ chức những cuộc thi đoán có thưởng, xem đội nào, nước nào thắng! Một vài lần tôi được đến trụ sở báo Người Việt xem trực tiếp truyền hình những trận đấu. Người xem chật kín phòng hội! Ở hội trường Người Việt chúng tôi cũng đã được nghe những buổi thuyết trình, những lần chiếu phim, giới thiệu những ca, nhạc sĩ, thi, văn sĩ có tinh  thần ái quốc. Điều này phần nào đã nói lên quan điểm của báo Người Việt!

Báo Người Việt có bài vở thật phong phú và đa dạng! Thật hiếu kỳ tôi đã hứng  thú theo dõi chuyện “Ngôi Nhà Ma” nổi tiếng nhất  ở Little Saigon nơi đường Euclid và Hazard qua bài viết của cô Ngọc Lan! Tôi đã cười thật thú vị khi anh Đằng Giao kinh hãi vì chiếc xe của anh biến mất rồi lại xuất hiện mà  anh không sao giải thích nổi. Câu chuyện ly kỳ kéo dài thật hấp dẫn. Khám phá căn nhà ma đến kỳ 6 và cũng là kỳ cuối cùng, giải tỏa những nghi vấn về ma trong “ngôi nhà ma’” đó là: chẳng có ma gì cả!! Nhưng dù sao tôi cũng phục sát đất anh Đằng Giao, cô Ngọc Lan và bé Châu đã dám đến đó ngủ thử.

Thích xem phim, mê ca nhạc tôi cũng thích trang “Ca nhạc-Điện Ảnh” Nhờ vậy tôi có thể biết chương trình ca nhạc của những trung tâm ca nhạc nơi đây được tổ chức vào ngày giờ nào, những phim mới nào vừa ra! Thỉnh thoảng tôi còn được biết thêm tiểu sử những ca sĩ, nhạc sĩ, tài tử mà mình mến mộ!

Trong báo Người Việt tôi cũng đặc biệt thích “Quán Văn” với khổ báo nhỏ, phụ trang báo Người Việt với những bài văn thơ rất hay, có giá trị! Đồng thời nơi đây cũng ghi lại những kỷ niệm với những văn nhân, nghệ sĩ gần gũi với cộng đồng còn tại vị hay đã qua đời.

Qua báo Người Việt, chúng tôi cũng đã thấy một Việt Nam bây giờ, xã hội tha hóa, đạo đức suy đồi! Người dân bị bóc lột đến tận cùng, quan trên tham lam vơ vét chèn ép dân lành! Đất nước tan hoang vì bị bán đất, bán tài nguyên và còn nhiều, nhiều nữa… Nguời Việt đã đăng lại những tin tức ấy để cho chúng ta biết một đất nước Việt Nam hiện nay. Thật ngậm ngùi và đau lòng biết bao!

Ngoài ra những sự kiện lịch sử quan trọng, những ngày Lễ, Tết… luôn được báo nói đến để chúng ta không quên… và đồng thời cũng  nhắc nhở con em không quên cội nguồn dân tộc, đó là nhớ đến ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vuơng. Ghi nhớ công ơn mẹ cha trong ngày Father day! Mother day! Tạ ơn cha mẹ, tạ ơn đất nước, tạ ơn đời, tạ ơn người… vào ngày Lễ Tạ Ơn, v.v….

Muốn bán cái xe cũ – Đăng báo người Việt! Muốn mua một căn nhà, cũng có thể tìm trong báo Người Việt! Muốn tìm việc làm – Mở ngay báo Người Việt! Muốn đăng một lời cầu nguyện – Gọi ngay báo Người Việt! Muốn biết tuần này cộng đồng có tổ chức gì không? – Mở ngay báo người Việt! Từ việc nhỏ đến việc lớn báo Người Việt cũng có thể giúp bạn!

Cảm ơn báo Người Việt. Nhờ đọc báo Người Việt tôi đã biết ngày đi xem triển lãm hội họa, nhiếp ảnh, triển lãm hoa lan, tham dự những sinh hoạt do cộng đồng tổ chức như: Hội chợ y tế cộng đồng, diễn hành Tết, những hội chợ Tết thật vui, thật thú vị… Nhờ báo Người Việt đưa tin, tôi đã đuợc lắng nghe những buổi pháp giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, của những vị chân tu  thấm nhuần đạo pháp đã giúp khai mở phần nào trong tôi sự hiểu biết về tâm linh, về đạo, về đời…

Báo là phương tiện truyền  thông rất quan trọng, nhất là những tờ nào thường xuyên tìm tòi những điều hay, lạ đem đến độc giả, ghi lại những điều mắt thấy tai nghe một cách trung thực, cập nhật tin tức nhanh chóng, khả tín… thì chắc chắn sẽ có đông độc giả ! Báo Người Việt đã thành công là nhờ vậy! Xứng đáng là tờ báo Việt Ngữ hàng đầu ở Miền Nam Cali… và với thiển nghĩ của tôi Nhật Báo Người Việt có thể là tờ báo Việt ngữ đứng đầu trên xứ Mỹ! Đúng hay không còn nhờ nhận xét của độc giả! Tôi chỉ ghi lại cảm nghĩ chân thật của mình, không hề thiên vị.

Nhật Báo Người Việt là món ăn tinh thần của gia đình tôi, báo đã đến với chúng tôi gần ba mươi năm nay, quen thuộc, gắn bó, là người bạn đồng hành với chúng tôi trong những tháng ngày xa xứ! Cầu mong báo Người Việt sống mạnh, càng ngày càng khởi sắc, luôn được tin yêu và đón nhận nồng nhiệt từ độc giả!

Xin chúc mừng sinh nhật lần thứ bốn mươi của Nhật Báo Người Việt! Thân chúc Ban Biên Tập, toàn thể nhân viên, cộng  tác viên quý báo một mùa lễ hội an vui, đầm ấm bên gia đình, người thân cùng một năm mới tràn đầy may mắn, thành công và hạnh phúc. (Nancy Lê)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT