Nghi can nổ súng ở Afghanistan không nhớ những gì xảy ra


LANSING, Kansas (Reuters) –
Người lính Mỹ bị cáo buộc thảm sát 16 thường dân ở Afghanistan “không nhớ gì” về các sự kiện đã xảy ra, theo lời luật sư của ông hôm Thứ Hai sau lần gặp tận mặt đầu tiên với thân chủ của mình trong một quân lao ở tiểu bang Kansas.








Thượng Sĩ Robert Bales (trái) được luật sư cho biết không nhớ những gì xảy ra trong vụ ông bị tố cáo bắn chết 16 thường dân Afghanistan. (Hình: AP Photo/DVIDS, Spc. Ryan Hallock, File)


“Ông không nhớ mọi sự xảy trong đêm đó,” theo Luật Sư John Henry Browne, khi tuyên bố với báo chí bên ngoài khách sạn của ông ở Lansing, Kansas, sau khi gặp Thượng Sĩ Robert Bales. “Ðiều đó không có nghĩa là ông bị mất trí nhớ. Có nhiều điều để giải thích việc này.”


Ông Browne gặp ông Bales ở trại Fort Leavenworth, Kansas, nơi ông Bales bị giam riêng kể từ khi được đưa về nơi này hôm Thứ Sáu.


Ông Bales, năm nay 38 tuổi, từng bốn lần tham dự các chiến dịch ở ngoại quốc, bị cáo buộc rời khỏi căn cứ ở Nam Afghanistan tối hôm 11 Tháng Ba và nổ súng hạ sát 16 thường dân, trong đó có chín trẻ em và ba phụ nữ.


Ông Bales hiện chưa chính thức bị truy tố, nhưng một giới chức từ căn cứ nhà của ông nằm gần thành phố Tacoma, Washington, hôm Thứ Hai cho hay cáo trạng có thể được đưa ra trước cuối tuần này.


Luật Sư Browne, có văn phòng đặt tại thành phố Seattle, từng bào chữa cho các tội nhân nổi tiếng như kẻ giết người hàng loạt Ted Bundy, nói rằng ông Bales trong tình trạng “hỗn loạn tinh thần” và cuộc gặp gỡ đầu tiên với thân chủ ông đã diễn ra trong sự xúc động.


“Chúng ta đều nghe nói về cuộc chiến ở Afghanistan, nhưng quý vị thực sự không biết gì cho đến khi nhìn thấy một cá nhân như ông Bales,” theo Luật Sư Browne.


Trước đó trong ngày, ông Browne nói với đài truyền hình CBS News rằng Thượng Sĩ Bales có những khoảng mù mờ trong trí nhớ về những gì xảy ra trong đêm nổ súng. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT