TT Obama hớ hênh để báo chí nghe chuyện riêng với Medvedev

 


SEOUL (Washington Post) Trong bản thông cáo chung phổ biến cho báo chí tại Seoul, Tổng Thống Obama và Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev đã cẩn trọng khi cho biết diễn tiến cuộc thảo luận vẫn còn tiếp tục về vấn đề rất nhạy cảm là hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Âu Châu.







Tổng Thống Mỹ Barack Obama, trái, nói chuyện với Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev trong một cuộc họp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Seoul, Nam Hàn, hôm Thứ Hai. Một cuộc nói chuyện như vậy bị lọt vào máy vi âm của báo chí. (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


Thế nhưng, trong một phút hớ hênh ông Obama đã để cho báo chí nghe thấy lời nhắn riêng của ông đối với tổng thống tân cử Putin, rằng hãy để ông tái đắc cử trước hết rồi sau đó sẽ ở thế thuận lợi hơn nhằm đạt thỏa thuận với Nga.


“Trong tất cả mọi vấn đề này, nhưng đặc biệt là vấn đề phòng thủ hỏa tiễn, điều này có thể giải quyết nhưng điều quan trọng là ông ấy phải cho tôi thời giờ,” người ta nghe thấy ông Obama nói với ông Medvedev.


“Tôi hiểu,” ông Medvedev trả lời, “tôi hiểu điều ông nói về thời gian cho ông…”


“Ðây là cuộc ứng cử sau cùng của tôi,” ông Obama chen vào. “Sau kỳ bầu cử này, tôi dễ có sự uyển chuyển hơn.”


Ông Medvedev, người hồi tuần qua đòi hỏi phải có khẳng định rõ ràng trên giấy tờ rằng Nga không phải là mục tiêu của các nỗ lực chống hỏa tiễn Mỹ đang tiến hành, có vẻ đồng ý với ông Obama.


“Tôi hiểu,” Tổng Thống Medvedev nói với ông Obama. “Tôi sẽ chuyển điều này đến Vladimir.”


Sự trao đổi ngắn ngủi này là một sự kiện hiếm thấy khi một nhà lãnh đạo thế giới nói thẳng về thực tế chính trị ông phải đối diện ở quốc gia mình. Ðiều này cũng có thể khiến ông Obama bị chỉ trích là chính sách an ninh quốc tế của ông bị ảnh hưởng bởi các tính toán tái ứng cử.


Ðây không phải là lần đầu tiên ông Obama gặp rắc rối do máy microphone.


Trong cuộc họp nhóm G-20 ở Pháp năm ngoái, ông Obama và Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị báo chí nghe thấy có lời lẽ không hay về Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu.


“Tôi không thể nào chịu được ông ta. Ông ấy là kẻ nói dối,” ông Sarkozy than phiền.


“Ông quá chán ông ấy, thế còn tôi thì sao? Tôi phải đối phó với ông ấy hàng ngày,” ông Obama trả lời. (V.Giang)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT