Trung Quốc tiếp tục dọa: ‘Ðừng đùa với lửa’
HÀ NỘI (NV) – Việt Nam tuyên bố cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các đối tác nước ngoài vào lúc vấn đề chủ quyền biển đảo diễn tiến căng thẳng.
Toàn cảnh công trình giàn khoan Ðại Hùng 02 do Petro Vietnam đang khai thác, lô 5-1, có đường “Lưỡi Bò” vắt chéo. (Hình: Petro Times)

“Các dự án hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí hiện nay, bao gồm cả các dự án hợp tác với Gazprom, đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt Công Ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNLOC) năm 1982.”
Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói như vậy trong cuộc họp báo thường lệ hôm Thứ Năm khi được hỏi phản ứng về việc Trung Quốc kêu gọi Nga đừng hợp tác với Việt Nam khai thác dầu khí ở vùng biển tranh chấp.
“Việt Nam hoan nghênh đối tác nước ngoài hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trên cơ sở luật pháp Việt Nam. Việt Nam cam kết và có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của các đối tác nước ngoài làm ăn với Việt Nam”, ông nói.
Dịp này, ông Nghị cho biết, Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu nhiều cấp khác nhau của Trung Quốc trả tự do cho 21 ngư dân và 2 tàu đánh cá của huyện đảo Lý Sơn bị giữ ở đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa) từ tháng trước đến nay. Không thấy ông Nghị cho biết chi tiết gì khác ngoài những lời yêu cầu thả người và tàu, nên ngầm cho cảm tưởng Bắc Kinh vẫn cứng rắn trong quan điểm ngư dân Việt xâm phạm vùng biển của họ. Việt Nam vẫn cả quyết quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam.
Tin tức liên quan đến biển Ðông nóng đặc biệt trong những ngày gần đây hay có thể nói từ đầu năm đến nay.
Trong ngày Thứ Năm 12 tháng 4 năm 2012, hai tờ báo bán chính thức của Bắc Kinh đưa ra lời bình luận liên quan đến tranh chấp biển đảo với những lời đe dọa mới.
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo (con đẻ của Nhân Dân Nhật Báo) có tới 2 bài bình luận nhưng với giọng lưỡi có vẻ lịch sự về việc Nga liên doanh với Việt Nam khai thác dầu khí ở hai mỏ Hải Thạch (trong lô 5-2) và mỏ Mộc Tinh (trong lô 5-3).
Bài bình luận chính thức của Hoàn Cầu Thời Báo dẫn lời phát ngôn viên ngoại giao Lưu Vi Dân “Hy vọng các nước bên ngoài vùng biển Ðông tôn trọng và hậu thuẫn có các nỗ lực của các nước liên quan trực tiếp giải quyết các tranh chấp xuyên qua đàm phán song phương” (tức là kiểu Trung Quốc dàn dựng theo điều kiện của họ).
Bản đồ biển Ðông do Trung Quốc Nhật Báo vẽ trên số báo ra ngày 28 tháng 6 năm 2011, trong đó có một số quần đảo (đóng khung), kéo dài xuống tới gần Malaysia và Indonesia và nói là của Trung Quốc, tuy không thấy vẽ cái “Lưỡi Bò”. (Hình: China Daily)

Bài báo nói cả Việt Nam và Philippines (vì quá nhỏ, yếu) nhờ các cường quốc ở ngoài khu vực giúp đỡ chống Trung Quốc, biến tranh chấp song phương thành tranh chấp đa phương. Bài báo cho rằng việc này sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ truyền thống giữa Bắc Kinh và Moscow mà nên khôn ngoan dùng cái đầu.
Bài bình luận khác do một tác giả là nhà khảo cứu ở Trung Tâm Nghiên Cứu về An Ninh Kỹ Nghệ Trung Quốc thì đi xa hơn. Tác giả Lưu Khiêm cho rằng khi Gazprom hợp tác khai thác khí đốt với Petro Vietnam, Nga nhìn xa hơn là chuyện kiếm ít lợi nhuận dầu khí. Nga đang có kế hoạch hướng về phía Ðông mà Việt Nam là đồng minh cũ, từng cho Liên Xô thuê căn cứ Cam Ranh.
Trong khi đó, cùng một ngày, bài bình luận của tờ Trung Quốc Nhật Báo thì lớn giọng đe dọa cả Việt Nam và Philippines “đừng đùa với lửa”.
Bài bình luận một mặt nói về việc Hải quân Philippines lục soát tàu đánh cá Trung Quốc ở bãi san hô Scarbourogh vì xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trong khi Bắc Kinh lại nói ngược là thuộc chủ quyền Trung Quốc. Mặt kia nói về hợp tác khai thác dầu khí của công ty Nga Gazprom với Petro Vietnam.
“Việt Nam hiển nhiên đang lôi kéo một cường quốc như Nga vào cuộc tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh.” Trung Quốc Nhật Báo viết. “Những hành vi mới nhất của hai nước láng giềng (Việt Nam và Philippines) đã đi quá mức độ tha thứ. Họ ngang nhiên thách đố sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”.
Tuy Bắc Kinh mới đem tàu cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, cướp một số đảo nhỏ và bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa từ các năm 1988 đến 1995, nay với thế mạnh nước lớn, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần trọn cả biển Ðông. Giọng lưỡi của báo chí Trung quốc những năm qua cho đến nay là lấy của người làm của mình rồi kêu gọi điều đình chia chác theo các điều kiện ban phát của Bắc Kinh.
Bản đồ phân lô dầu khí khu vực Nam Côn Sơn của Việt Nam. (Hình: Internet)

Bài báo này nói Việt Nam và Philippines từ thập niên 1970 đến nay đã “lấy trộm” tài nguyên của Trung Quốc qua các hoạt động khai thác dầu khí.
“Manila và Hà Nội phải chấm dứt các mối lợi mà họ không có quyền hưởng. Họ phải nhớ rằng đi tàu trong vùng nước rắc rối có thể nguy hiểm”. Trung Quốc Nhật Báo đe dọa. “…Ðừng thấy Trung Quốc tự chế mà hiểu lầm. Vì họ (TQ) không thiếu phương tiện và tài nguyên để hành động quyết liệt mà bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ”.
Năm 2009, công ty BP của Anh Quốc đã bỏ chạy khỏi các mỏ khí Hải Thạch và Mộc Tinh trước áp lực của Bắc Kinh. Công ty quốc doanh Nga Gazprom ngày 5 tháng 4, 2012 vừa qua ký hợp đồng mua lại 49% cổ phần. Hai mỏ này nằm trong các lô 5-2 và 5-3 thuộc khu vực bồn trũng Nam Côn Sơn. Cách đó không xa lắm về phía Tây Bắc là mỏ khí Ðại Hùng (lô 5-1) hiện đang do Việt Nam tự khai thác sau khi công ty Nga Zarabenzheft bỏ chạy.
Hai lô 5-2 và 5-3 tuy nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng lại có cái vạch “Lưỡi Bò” do Bắc Kinh ngang nhiên vẽ chạy vắt chéo nên mới có chuyện. (T.N.)



























































































