NGHỆ AN (NV) – Bị nghi “léng phéng” với vợ người, một người đàn ông bị chồng của bà hàng xóm này “phang” một dao gần đứt trọn “của quý”. Sự việc xảy ra cách nay một tuần lễ nhưng được giấu nhẹm. Cho đến chiều ngày 11 tháng 4, tin này được công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xác nhận.

Chiếc quần đùi đẫm máu của nạn nhân. (Hình: Bee.net.vn)
Theo báo mạng Bee.net.vn, nạn nhân là ông Võ Văn Th. 36 tuổi, cư dân xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc.
Nguồn tin của công an huyện Nghi Lộc nói rằng ông Th. đã hẹn hò và sau đó đến gặp bà hàng xóm tên Trương Thị H. 30 tuổi tại một khu đất trống ở xã Nghi Phong thuộc huyện Nghi Lộc vào đêm 5 tháng 4.
Tại nơi hẹn hò này, ông Th. bị ông Phạm Huy Nghĩa 30 tuổi, chồng của bà H. chận chém trúng “hạ bộ”. Ông Th. bị đứt một phần dương vật và tinh hoàn, máu chảy đầm đìa.
Nạn nhân bị bỏ lại trên mảnh đất trống, sau đó phải gọi điện thoại nhờ người thân đến đưa vào bệnh viện cứu cấp.
Hung thủ Phạm Huy Nghĩa nhận tội đã dùng dao chém đứt một đoạn của quý và tinh hoàn của ông Th. vì nghi ông này “léng phéng” với vợ nhà.
Trong khi đó, ông Th. và gia đình của ông phủ nhận việc ông bị chém vì hẹn hò cùng bà hàng xóm. (P.L.)



























































































