Thuyền trưởng tàu du lịch bị tố bỏ lơ người bị nạn trên biển


SANTA CLARITA (ABC News) –
Công ty tàu du lịch Princess Cruises cho hay hiện đang mở cuộc điều tra nội bộ sau khi một thuyền trưởng của họ bị tố là bỏ lơ báo cáo của hành khách về các dấu hiệu cầu cứu nhìn thấy trên biển và tiếp tục cuộc hành trình thay vì cứu một tàu đánh cá Panama.

Jeff Gilligan, một hành khách trên chuyến tàu du lịch Star Princess, trưng hình chiếc thuyền đánh cá ông và một hành khách khác bắt gặp trôi lênh đênh ngoài khơi. Thuyền trưởng tàu bị tố cáo không cứu người bị nạn sau khi được hành khách báo động khiến 2 người trên thuyền sau đó bị chết. (Hình: AP Photo/Jeff Gilligan)

Hai trong số ba người trên chiếc tàu đánh cá này chết một ngày sau đó vì kiệt sức.

Chiếc tàu đánh cá, có tên “Fifty Cent”, bị hư máy giữa biển và ba ngư dân người Panama này bị trôi dạt trong hơn hai tuần lễ, đói, nóng và khô nước, trước khi gặp chiếc tàu du lịch và dùng đủ mọi cách để gây sự chú ý của chiếc tàu lớn này.

Trên tàu du lịch có hai hành khách là Judy Meredith ở thành phố Bend, tiểu bang Oregon và Jeff Gilligan ở Portland, Oregon, đang dùng ống nhòm xem chim trời trên boong tàu Star Princess cùng một số hành khách khác khi họ nhìn thấy chiếc tàu đánh cá. Các hành khách này báo cáo với đài chỉ huy và thuyền trưởng nhưng không thấy có hành động gì.

Bà Meredith ghi lại tọa độ của nơi gặp chiếc tàu đánh cá và gửi báo cáo cho Tuần Duyên Mỹ. Lực lượng tuần duyên có đi tìm nhưng không thấy chiếc tàu đánh cá, sau đó trôi dạt thêm hai tuần lễ nữa trước khi được một tàu đánh cá Ecuador cứu hôm 24 Tháng Ba.

Công ty Princess Cruises, có trụ sở đặt tại Santa Clarita, California, cho hay họ đang mở cuộc điều tra về việc này. Công ty cũng cho hay thuyền trưởng nghĩ rằng các người trên tàu đánh cá vẫy cám ơn ông vì tránh không đi vào khu vực họ thả lưới. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT