Ðịa phương bạo động vẫn đen tối
LOS ANGELES (Reuters) – Hai mươi năm trước, vào ngày 29 Tháng Tư năm 1992, ở ngã tư đường Florence và Normandie ở khu Nam Los Angeles, một đám đông đa số là người da đen, nổi giận trước việc bốn cảnh sát viên Sở Cảnh Sát Los Angeles được tha bổng trong vụ đánh người lái xe da đen Rodney King, đã kéo một tài xế xe tải người da trắng, Reginald Denny, ra khỏi xe và đánh đập ông ta tàn nhẫn đến bất tỉnh trong khi trực thăng của các cơ quan truyền thông bay quần trên đầu, thu lại mọi hình ảnh.

Người biểu tình tại New York ủng hộ cậu bé da đen Trayvon Martin. Vụ Martin gây lo lắng cho cư dân miền Nam Los Angeles, vốn còn bị ám ảnh bởi vụ bạo động Rodney King cách đây 20 năm. (Hình: John Moore/Getty Images)
Cảnh tượng ghê gớm đó dẫn đến sáu ngày bạo loạn đốt phá, cướp bóc, hôi của, khắp thành phố Los Angeles khiến 53 người chết và gây thiệt hại tài sản vào khoảng $1 tỉ. Cuộc bạo loạn cũng đưa đến thời gian của những năm tự nhìn lại và các nỗ lực cải cách trong một thành phố mà các khu xóm nghèo lâu nay vẫn đầy rẫy bạo động băng đảng, thất nghiệp tràn lan và tuyệt vọng về đời sống.
Nếu đến thăm khu ngã tư Florence và Normandie ngày hôm nay, người ta sẽ thấy rằng tuy có một số điều thay đổi, có nhiều điều khác vẫn như cũ.
Một khách hàng ở tiệm rượu nơi đây cho rằng với tình trạng bất mãn hiện nay, nếu nghi can giết Trayvon Martin được tha bổng thì có thể sẽ xảy ra bạo loạn nơi này.
Mức thất nghiệp ở đây hiện vẫn vào khoảng 20% và có thể còn cao hơn nữa.
Trường tiểu học nơi đây được coi là ở trong hạng tệ hại nhất tiểu bang, và hơn một phần tư học sinh trung học nghỉ học nửa chừng.
Người dân nơi đây vẫn còn phải lo sợ về các vụ nổ súng và bạo động băng đảng. Tuy mức độ tội phạm ở Los Angeles giảm hơn 70%, ở khu vực đường Florence và Normandie, con số này đang tăng lên.
“Mức độ nghèo đói, thất vọng vẫn không thay đổi,” theo lời Yasser Aman, giám đốc UMMA, một cơ quan y tế cộng đồng được thành lập sau vụ bạo động.
“Ðã có nhiều cải thiện trong cách đối xử của cảnh sát, có nhiều tia hy vọng cho chúng tôi,” theo lời Mục Sư Cecil Murray, một giáo sư đại học University of Southern California (USC) và từng là mục sư nhà thờ First African Methodist Episcopal Church. “Nhưng những điều tệ hại vẫn còn nhiều hơn những điều tốt lành.” (V.Giang)




















































