GUNTOWN, Mississippi (AP) – Nhà chức trách hôm Thứ Ba tiếp tục truy lùng ráo riết một người đàn ông tình nghi đã bắt cóc một phụ nữ và 3 đứa con gái ở Tennessee.

Hình của người mẹ và ba con gái mất tích ở Mississippi. Hôm 27 tháng 4, người ta tìm thấy xác người mẹ và cô con gái lớn trong khi vẫn chưa biết số phận hai cô gái nhỏ. (Hình: AP/Mississippi Department of Public Safety)
Người ta tìm thấy xác bà mẹ và đứa con gái lớn 14 tuổi đằng sau căn nhà mà nghi can, Adam Mayes 35 tuổi, thuê ở Guntown, miền Bắc tiểu bang Mississippi. Hai đứa con gái 12 và 8 tuổi dự đoán có lẽ còn sống và bị Mayes giữ, theo lời nữ phát ngôn viên FBI Joel Siskovic.
Mayes là bạn lâu năm của Gary Baines, chồng Jo Hann Bain, và cùng với gia đình này là những người quen biết tại Whiteville, thành phố 4,500 cư dân cách Memphis, Tennessee, 60 dặm về phía Ðông. Guntown ở phía Nam Whiteville, cách xa khoảng 80 dặm, trong vùng nông thôn Bắc Mississippi.
Mayes đến nhà Bain giúp gia đình thu dọn đồ đạc xếp lên một chiếc xe U-Haul để lái xuyên tiểu bang chuyển sang Arizona. Gary Bain ngủ ở nhà đêm đó và lúc tỉnh dậy thấy mọi người đã đi khỏi. Cell phone của Gary không liên lạc được và khi không thấy các con gái từ trường học đi xe bus về, báo cáo với cảnh sát vợ con mất tích ngày 27 tháng 4.
Cuối tuần trước FBI tìm thấy xác của Jo Hann Baine và con gái 14 tuổi Adrienne nhưng không công bố vì sao chết. Nhân viên FBI mặc quân phục, võ trang súng dài, cùng với đơn vị K-9 của cảnh sát và toán SWAT tiếp tục tìm kiếm trong khu rừng và những đường mòn quanh nhà Mayes. FBI tin là Mayes có vũ khí và là một đối tượng rất nguy hiểm.
Hôm Thứ Ba, thông tấn xã Reuters loan tin vợ và bà mẹ của Mayes đã bị bắt và tống giam vì tình nghi có liên can trong vụ bắt cóc giết người. (HC)















































































