Sài Gòn kẹt xe, Hà Nội ‘sống trong nỗi chết’

SÀI GÒN (NV)Suốt tuần qua, Sài Gòn nóng bỏng vì vụ kẹt xe hàng luồng dài tại vùng sát sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình. Trong khi đó tại Hà Nội, người dân sống trong nỗi bất an vì hàng chục mương rãnh, “hầm hố” dọc ngang có thể nuốt chửng ít nhất một mạng người bất cứ lúc nào.









Cống rãnh không nắp đậy tại Hà Nội. (Hình: Bee.net.vn)


Theo báo Tuổi Trẻ, con đường mới mở sát sân bay Tân Sơn Nhất thuộc quận Tân Bình được đặt tên Trường Chinh suốt tuần qua ngày nào cũng nhung nhúc xe cộ. Xe đông như kiến, nhích từng bước một và hầu như không còn chỗ chen chân.


Một cư dân Sài Gòn than phiền về thời gian mất quá nhiều cho một đoạn đường dài chưa tới hai cây số: hai tiếng đồng hồ. Con đường mang tên Trường Chinh được nhiều người đổi tên thành “con đường đau khổ.” Nhiều người bày tỏ nỗi lo lắng cho sức khỏe của con em họ vì phải liên tiếp hít thở mùi khói bụi nồng nặc. Nhân dịp này, theo báo Tuổi Trẻ, không ít người lên án thái độ vô trách nhiệm của cán bộ ngành giao thông đã để người dân gánh chịu hậu quả của nạn kẹt xe kéo dài.


Tình trạng kẹt xe tại đường Trường Chinh đã làm sống lại nhiều chiếc đò, quà đưa người và xe gắn máy sang sông. Từ khu vực Bình Quới 2, rất nhiều người dân đến Thủ Ðức bằng phà thay vì đi cầu Bình Triệu. Nhiều người cho biết nhờ vậy mà họ giảm được 20 phút – thời gian từ Thủ Ðức đến trung tâm Sài Gòn.









Kẹt xe khủng khiếp tại đường Trường Chinh, Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)


Không có nạn kẹt xe khủng khiếp như người Sài Gòn thì người Hà Nội lại than thở về mối đe dọa tính mạng bởi những hố mương, đường cống chằng chịt khắp phố.


Theo Bee.net.vn, người dân sống ở khu vực hai bên đoạn quốc lộ 32 từ Cầu Diễn đến Nhổn thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội luôn sống trong nỗi lo sợ vì hiểm nguy rình rập. Mương rãnh, đường cống được đào bới khắp nơi rồi… để đó, mà không có nắp đậy, cũng không được rào chắn. Dư luận cho rằng ngành giao thông công chánh để mặc người dân “tự thích nghi” với những hầm hố chết người này có lẽ vì cho rằng dân Hà Nội đã quen với “tự lo cho sự an nguy của mình trong thời chiến cho tới thời bây giờ.”









Hố ga thiếu nắp, mối nguy chực chờ. (Hình: Bee.net.vn)


Nhiều người dân trú ngụ tại khu vực này cho biết: “Chúng tôi đã gửi đơn kêu rêu khắp nơi mà chả thấy một lời hồi âm của chính quyền. Sao mà khổ quá. Thật không khác nào sống trong nỗi chết.”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT