Truy sát ‘tình già’ vì bị xua đuổi, ông Nghệ An lãnh 12 năm tù

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Tám, Tòa Án Tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Văn Hưng, 44 tuổi, ở xã Môn Sơn, 12 năm tù về tội “giết người.”

Theo báo Dân Trí, ngoài án tù, Hội Đồng Xét Xử còn buộc bị cáo Hưng buộc bồi thường cho bị hại 173 triệu đồng ($6,614).

Bị cáo Lương Văn Hưng tại tòa. (Hình: Vĩnh Khang/Dân Trí)

Bản tin dẫn cáo trạng cho hay, sau khi ly hôn với vợ, từ Tháng Ba, 2025 bị cáo Hưng về sống như vợ chồng với bà Vi Thị Nhung, 50 tuổi, tại nhà bà này ở xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Do thấy “tình trẻ” ghen tuông vô cớ nên cuối năm 2025, bà Nhung yêu cầu bị cáo Hưng rời khỏi nhà.

Bực tức, ông này nhiều lần đe dọa nếu bà Nhung chấm dứt quan hệ tình cảm sẽ “nhận hậu quả thảm khốc.”

Hôm 19 Tháng Ba vừa qua, bị cáo Hưng đến nhà bà Nhung chơi và ở lại qua đêm.

Đến khoảng 4 giờ sáng 20 Tháng Ba, sau những giây phút ân ái mặn nồng, bà Nhung tiếp tục yêu cầu “tình trẻ” rời khỏi nhà mình.

Sẵn ấm ức bực tức trước đó do bị đuổi và cho rằng bà Nhung nhiều lần xúc phạm mình, bị cáo Hưng dùng kéo tấn công “tình già.”

Sau khi gây án, Lương Văn Hưng rời khỏi hiện trường đến công an xã đầu thú.

Còn bà Nhung được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương ở ngực, bụng…

Kết quả giám định của Trung Tâm Pháp Y Tỉnh Nghệ An kết luận, bà Nhung bị “tổn hại sức khỏe 63%.” Các vết thương này “đều nằm ở vùng trọng yếu, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.”

Tại phiên tòa, bị cáo Hưng nhận tội nhưng cho rằng do nhiều lần bị bà Nhung “chửi bới, xúc phạm, đuổi ra khỏi nhà” nên bất bình dẫn tới mất kiểm soát gây ra sự việc. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT