Kính thưa quý độc giả,
Tuần báo Người Việt Utah, số ra mắt đã đến tay độc giả tuần lễ vừa qua.

Victoria Ðặng Thủy
Ngay khi tờ báo còn thơm mùi mực được xe giao đến tòa soạn, ban phát hành của tờ báo đã chuyển báo lên xe tất bật đi giao cho các chợ và chủ nhân các cơ sở thương mại quảng cáo trên báo. Cảnh quý đồng hương cầm tờ báo trên tay say sưa đọc là một phần thưởng tinh thần lớn lao đối với những anh chị em chủ trương tờ báo.
Tuần báo Người Việt Utah được chuẩn bị trong thời gian vỏn vẹn chưa đầy 3 tuần. Phải nói là tất cả anh chị em trong tòa soạn chạy “long tóc gáy” để kịp thời ra mắt cùng với ngày chào đời của Hiệp Hội Thương Mại Việt-Mỹ tại buổi dạ tiệc ở nhà hàng East Sea tối Thứ Bẩy, 12 Tháng Năm.
Buổi dạ tiệc, với sự tham dự của hàng trăm quan khách, gồm nhiều thành phần trong cộng đồng Việt Nam và các vị dân cử, chương trình kéo dài 5 tiếng đồng hồ với bốn nghệ sĩ đến từ Quận Cam-California và Houston-Texas: Ngọc Minh, Phương Hồng Quế, Hồ Hoàng Yến và Giang Tử. Ngoài ra còn có một vở cải lương ngắn do các anh chị em trong ban văn nghệ chùa Phổ Quang trình diễn. Quan khách tham dự đã dạ vũ tới phút cuối cùng hơn 1 giờ sáng.
Tình đồng hương thật đầm ấm. Mọi người đều vui. Cảm động nhất là nhiều quan khách đã khích lệ tinh thần nhóm chủ trương Tuần báo Người Việt Utah.
Theo con số thống kê của Ủy Ban Dân Số 2010 (Census 2010) của chính phủ Mỹ, tổng số người Việt ở Utah là 9,338; trong đó, nam giới chiếm 49% và nữ giới 51%. Số người làm chủ căn nhà mình ở là 76.5% và số người ở nhà thuê là 23.5%.
Riêng vùng Salt Lake City và phụ cận, tổng số người Việt là 7,453 (chiếm 0.6% dân số toàn vùng), nam giới 49% và nữ giới 51%. Số người đã mua nhà 77% và ở nhà thuê là 23%.
Nhìn vào Census 2010, điểm nổi bật là cộng đồng chúng ta bắt đầu định cư tại Utah từ năm 1975 với số người lẻ tẻ, đến nay ngày càng đông đảo, ngày càng hội nhập và thăng tiến. Riêng tại Salt Lake City, 77% đồng bào mình đã đạt được ước mơ khi mới chân ướt chân ráo đến quê hương thứ hai này là làm chủ một căn nhà. Và hàng quán, chợ búa, cơ sở thương mại mọc lên mỗi ngày càng nhiều, mỗi ngày càng sầm uất.
Tuần báo Người Việt Utah ra đời nhằm tạo một tiếng nói trong cộng đồng, phục vụ đồng hương và quảng bá những cơ sở thương mại với độc giả.
Cá nhân Vicroria, nhiều năm qua đã được sống trong tình thương mến chan hòa của quý đồng hương. Cho nên, khi nhận công việc Quản Trị Quảng Cáo cho tờ báo, Victoria chỉ xin quý đồng hương mở tấm lòng đón nhận Tuần báo Người Việt Utah và xem tờ báo như chính đứa con tinh thần của mình. Xin quý đồng hương nuôi nấng, khuyên bảo và góp tay cho đứa bé sơ sinh Người Việt Utah khôn lớn, trưởng thành để ngày càng hữu hiệu trong mục đích phục vụ độc giả và thân chủ quảng cáo.
Chân thành cám ơn và trân trọng kính chào quý độc giả.
Victoria Ðặng Thủy

















































































