Hiệp Hội Thương Mại Việt-Mỹ và Tuần báo Người Việt Utah ra mắt đồng hương

 


Bài của phóng viên Người Việt Utah


Hình của Khoa Phan


 


Tám giờ tối ngày Thứ Bẩy, 12 Tháng Năm, trong buổi dạ tiệc tổ chức tại nhà hàng East Sea thuộc thành phố West Valley City, Hiệp Hội Thương Mại Việt-Mỹ Utah đã long trọng ra mắt đồng hương Salt Lake City. Buổi dạ tiệc cũng đánh dấu sự ra đời của Tuần báo Người Việt Utah.



“Cộng đồng chúng ta đã có mặt ở Utah từ những năm đầu sau biến cố 30 Tháng Tư 1975, đến nay, chúng ta ngày càng hội nhập và phát triển; chúng ta sẽ sát cánh với các cộng đồng người Mỹ bản xứ, người Nhật, người Hoa, người Lào, người Khmer… để xây dựng thành phố này thành một vùng đất phồn thịnh, giàu có,” ông Steve Ha, đệ nhất phó chủ tịch Hiệp Hội Thương Mại Việt-Mỹ Utah phát biểu như trên trong lời chào mừng quan khách tham dự buổi dạ tiệc.



Nhà hàng East Sea với sức chứa 400 người đã không còn một chỗ trống. Quan khách bao gồm nhiều thành phần trong cộng đồng, và đặc biệt có sự hiện diện của ông Mike Winder, thị trưởng thành phố West Valley; ông Steve Buhler, nghị viên thành phố West Valley; Bà Claudia Nakano, Director of Multicultural Affairs from Governor Office và ông Juancarlos Judd, Vice President and Diverse Markets Manager for Zions Bank.



Theo lời ông Steve Ha, Hiệp Hội Thương Mại Việt-Mỹ Utah được thành lập nhằm mục đích kết hợp những cơ sở kinh doanh của các cộng đồng sắc tộc khác nhau để hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong các dịch vụ thương mại. Ông Stave Ha cho biết, các thành viên của hiệp hội đã đồng lòng tín nhiệm ông Tom Huỳnh vào chức vụ chủ tịch hiệp hội.


Phát biểu trước quan khách, ông Tom Huỳnh, chủ tịch Hiệp Hội Thương Mại Việt-Mỹ Utah và cũng là nghị viên thành phố West Valley, nói: “Hiệp Hội Thương Mại Việt Mỹ Utah của chúng tôi có sự quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương, có sự kết nối thân thiện với các ngân hàng, các cơ sở thương mại trong và ngoài cộng đồng Việt Nam; có khả năng làm việc và khả năng xoay sở tình thế trong mọi hoàn cảnh để nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết cho các cơ sở thương mại trong cộng đồng Việt Nam, và kết nối với những cộng đồng bạn để tạo nên một sự phối hợp đoàn kết trong các cơ sở thương mại ở Utah nói riêng và đất nước Hoa Kỳ nói chung.”



Ông Tom Huỳnh cũng nhân dịp này chúc mừng sự ra đời của Tuần báo Người Việt Utah và theo ông, xem xong số báo đầu tiên vừa được phát hành, ông thấy đây là một tờ báo chuyên nghiệp, nội dung phong phú và chắc chắn sẽ mang đến nhiều lợi ích cho cộng đồng Việt Nam Utah.


Các viên chức đại diện thống đốc tiểu bang và thành phố cũng đã lần lượt lên sân khấu chúc mừng Hiệp Hội Thương Mại Việt-Mỹ và Tuần báo Người Việt Utah. Riêng phần thị trưởng thành phố West Valley, ông Mike Winder, cho biết ông đã có dịp làm việc nhiều năm với Nghị Viên Tom Huỳnh và hết sức tán thưởng những thành quả do ông Tom Huỳnh đạt được. Thị Trưởng Winder nói nguyên văn: “Tôi tin rằng tất cả các thành viên của Hiệp Hội Thương Mại Việt-Mỹ và Tuần báo Người Việt Utah đã thể hiện những nỗ lực lớn lao nhằm gặt hái những mục đích tốt đẹp, không chỉ sẽ đem đến lợi ích cho cộng đồng của người Việt mà còn cho những cộng đồng khác. Tôi sẵn sàng sánh vai với quý vị trong những ngày sắp tới.”



Hơn 400 đồng hương tham dự buổi dạ tiệc đã say sưa thưởng thức tiếng hát của các nghệ sĩ đến từ California và Texas là các ca sĩ Ngọc Minh, Phương Hồng Quế, Hồ Hoàng Yến và Giang Tử. Ngoài ra còn có một vở trích đoạn cải lương ngắn “Tiếng Trống Mê Linh” do các anh chị em trong ban văn nghệ chùa Phổ Quang trình diễn.



Trước khi quan khách ra sàn nhẩy bắt đầu chương trình dạ vũ, ông Võ Thanh Hòa, chủ nhiệm Tuần báo Người Việt Utah và bà Victoria Ðặng Thủy, quản trị quảng cáo của tờ báo đã lên sân khấu chào mừng đồng hương và giới thiệu về tờ báo. Với nụ cười thật tươi trên môi và tay cầm tờ Tuần báo Người Việt Utah vẫn còn mang hơi hướng của nhà in, ông Võ Thanh Hòa phát biểu: “Từ bao năm nay, niềm khao khát có được 1 tờ báo chuyên nghiệp do chính người Việt chúng ta tại tiểu bang Utah phát hành đã trở thành hiện thực. Chúng tôi thật sung sướng và cảm động khi cầm tờ báo Người Việt Utah trong tay. Tại Utah, chỉ có trên dưới 15 ngàn người Việt, nhưng chúng ta vẫn có nhiều đóng góp đáng kể cho cộng đồng bản xứ trong nhiều lãnh vực, từ khoa học, kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, tới chính trị dòng chính, người Việt đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào. Và hôm nay, 12 Tháng Năm, Tuần báo Người Việt Utah chính thức ra mắt quý độc giả để cùng góp sức cho sự phát triển đa diện của cộng đồng. Người Việt là một cơ quan truyền thông chuyên nghiệp. Tôn chỉ của tờ báo là “tôn trọng sự thật, tin tưởng dân chủ, tự do và phục vụ cộng đồng.” Nhân dịp số ra mắt, nhóm chủ trương Tuần báo Người Việt Utah chân thành ước mong quý đồng hương mở rộng cửa cho phép đứa trẻ sơ sinh này vào nhà, và hết lòng thương yêu, bảo bọc, nuôi nấng, hướng dẫn để tờ báo ngày càng vững mạnh.”


Buổi dạ tiệc và khiêu vũ kéo dài tới 1 giờ sáng mới chấm dứt. Mọi người hân hoan ra về và cùng hẹn nhau “mai này sẽ gặp lại.”

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT