Vịt Xiêm
(Nguồn: leakaway.blogspot.com)
Bạn tôi kể chuyện đi thi. Trường thi không cho dùng máy tính điện tử nhưng dùng cái bàn tính như của Việt Nam xưa thì được.

Nhìn cái bàn tính này, nhớ ngày xưa học lớp sáu trường làng. Bà giáo cắc cớ, bắt học sinh phải làm cái bàn tính trước rồi mới học tính. Thằng bé về nhà hì hục lấy cưa, búa, kềm của ba ra. Nhè nhè mẹ, đi mua cây nẹp, xong rồi chạy vô nhà vườn của ông bác bạn nhậu của ba xin cây trúc.
Tha cây kềm (loại dùng để cắt kẽm gai bự tổ chảng) ra hàng rào kẽm gai, cắt một khúc, lấy kềm nhỏ gỡ gai ra, lấy búa đập cho thẳng rồi cắt ra 11 khúc nhỏ đều nhau. Ngày xưa mẹ mà biết được chuyện này chắc sẽ xách chổi chà ra vừa đập vừa la “mày cắt cái lỗ ở hàng rào như vậy gà vịt nó chui ra đi hết thì còn gì.” Kế tiếp, lấy cưa, cưa cây nẹp gỗ ra làm 5 khúc, hai dài, hai ngắn, một vừa vừa. Dùng cái khoan tay, khoan xuyên 11 lỗ trên khúc nẹp giữa (khúc dài vừa vừa), khoan lửng 11 lỗ trên hai khúc nẹp dài.
Mấy cái hột của bàn tính thì làm bằng trúc, những lóng trúc được cưa nhỏ, dài khoảng nửa cái lóng tay (tay con nít chứ không phải tay người lớn a). Xong rồi ráp hết lại, lấy sáu cái đinh chỉ đóng vô là có được cái bàn tính của học trò miệt “guộng.”
Kể ra thì nghe xôm tụ vậy chớ làm cho xong được cũng nhờ chị hai giúp mấy ngày mới ra.


































































































