KHARKIV, Ukraine (NV) –Một lần nữa, thể thao đồng đội chiến thắng lối chơi cá nhân.
Trong ngày thứ nhì của Euro 2012, đội bóng “dưới cơ” Ðan Mạch bất ngờ hạ Hòa Lan 1-0, làm bàng hoàng khán giả sân vận động Kharkiv.

Tiền vệ Michael Krohn-Dehli (số 9) của Ðan Mạch “xỏ kim” thủ môn Maarten Stekelenburg (số 1) của Hòa Lan, ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu. (Hình: Sergei Supinsky/AFP/GettyImages)
Trong khi Hòa Lan là một đội có nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, và là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Euro 2012, Ðan Mạch là đội không có ngôi sao, và được đánh giá là yếu nhất trong Nhóm B “tử thần,” có cả Ðức và Bồ Ðào Nha.
Ngay từ những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ Hòa Lan, bao gồm các ngôi sao Robben, Persie, Sneijder, dồn lên tấn công khung thành Ðan Mạch dữ dội, kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương.
Tuy nhiên, vì có quá nhiều ngôi sao, lại không đá chung câu lạc bộ, cộng với lối chơi cá nhân, ai cũng muốn ghi bàn, các cầu thủ Hòa Lan không phối hợp chặt chẽ khi bóng vào vùng cấm địa.
Trong khi đó, các cầu thủ Ðan Mạch yếu hơn, nhưng chơi với tinh thần đồng đội, phối hợp ăn ý trong phòng thủ, và chỉ thỉnh thoảng phản công nhanh khi có dịp.
Phút thứ 4, Hòa Lan có đợt tấn công rất nguy hiểm trước khung thành Ðan Mạch, nhưng cú sút của Afellay lại đưa bóng vọt khỏi xà ngang.
Phút thứ 6, Persie sút sệt, bóng đi ra ngoài cột dọc khung thành Ðan Mạch.
Dù bị tấn công, các cầu thủ Ðan Mạch vẫn bình tĩnh phòng thủ, nhất là thủ môn Andersen, đã chơi một trận xuất sắc.
Trong bóng đá, có khi một đội tấn công đội khác nhiều lần mà không dứt điểm được, cộng với sự kém may mắn, thì cuối cùng bị thua.
Và điều này đã xảy ra ở phút thứ 24.
Trong một đợt phản công, Poulsen (số 5) của Ðan Mạch dẫn bóng xuống sát lằn vôi của sân, bất ngờ chuyền ngược về cho Michael Krohn-Dehli (số 9), đang từ trên chạy xuống. Michael nhận bóng, dẫn qua hàng hậu vệ Hòa Lan, tiếp cận khung thành, và “xỏ kim” thủ môn Maarten Stekelenburg, mở tỉ số 1-0 trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đa số tin rằng Hòa Lan sẽ “nghiền nát” vương quốc láng giềng phía Bắc.
Phút 36 cột dọc khung thành lại cứu cho Ðan Mạch một bàn thua trông thấy, khi Robben có banh ngay trước khung thành sút vào, thủ môn bó tay nhưng banh lại trúng cột dọc trái ra ngoài.
Dù bị dẫn trước, Hòa Lan vẫn tiếp tục tấn công.
Phút thứ 42, hỗn loạn lại xảy ra trước khung thành Ðan Mạch. Robben có bóng, một mình trước thủ môn Andersen nhưng lại chần chờ và sút đi xéo ra ngoài.
Hiệp đầu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Ðan Mạch.
Vào hiệp hai, Hòa Lan lại tiếp tục tấn công nhằm san bằng cách biệt.
Phút thứ 50, Persie ở vị trí rất tốt, nhưng lại đá quá nhẹ để cho thủ môn Ðan Mạch bắt được.
Sau đó một phút, thủ môn Andersen lại xuất sắc cản phá ra ngoài đường bóng do Van Bommel (số 6) sút.
Phút thứ 71, Hòa Lan cho hai cầu thủ de Jong và Afellay ra, đưa vua phá lưới Huntelaar và der Vaart vào thay thế, nhắm gia tăng hàng tấn công.
Phút thứ 74, trong một pha tấn công của Hòa Lan, Huntelaar nhận được bóng dẫn nhanh xuống, một mình đối đầu với thủ môn Andersen, nhưng thủ môn này cản được, bóng văng ra, Persie chạy tới đá bồi, bóng trúng thủ môn một lần nữa.
Trong vài phút cuối cùng của trận đấu, Hòa Lan không giảm mức tấn công. Ðan Mạch vẫn áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh, và giữ bóng chặt để câu giờ khi có bóng trong chân.
Quá nóng vội gỡ hòa, và có thể là để gỡ danh dự phần nào, các cầu thủ Hòa Lan bắt đầu hấp tấp, không chịu chuyền bóng để phối hợp, và tất cả các cú sút dứt điểm đều bị ra ngoài, hoặc bị thủ môn Andersen ngăn chặn.
Tỉ số 1-0 giữ nguyên đến hết trận đấu. Khi tiếng còi tan cuộc được thổi lên, ngôi sao Robben của Hòa Lan và cũng là ngôi sao của câu lạc bộ Bayern Munich hàng đầu của Ðức, ngồi thẫn thờ trên sân cỏ.
Với chiến thắng này, Ðan Mạch có 3 điểm trong tay, nhiều hy vọng vào vòng tứ kết.
Trong khi đó, ở trận thứ nhì của Nhóm B, Ðức cũng được 3 điểm sau khi hạ Bồ Ðào Nha 1-0. Như vậy, Hòa Lan và Bồ Ðào Nha, cả hai chưa có điểm nào, sẽ phải dốc toàn lực cho hai trận còn lại của họ, mới có hy vọng vào vòng tứ kết. (Ð.D.)
Ðội hình chính thức hai đội
Hòa Lan (áo màu cam):
Stekelenburg (số 1 thủ môn), Van der Wiel (2) Heitingga (3), Vlaar (13), Willems (15), Van Bommel (thủ quân), N. de Jong (8), Sneijeder (10), Robben (11), Van Persie (16), Afellay (20)
Ðan Mạch (áo màu trắng):
Andersen (số 1 thủ môn), Kjaar (3), Agger (thủ quân), Poulsen (5), Jacobsen (6), Kvist (7), Eriksen (8), Zimling (21), Krohn-Dehli (9), Rommedahl (10), Bendtner (11)

















































































