Bàn tròn Euro: Trước giờ bóng lăn

 


 


Thế là đã qua bốn ngày thi đấu loạt đầu tiên của vòng bảng. Vào ngày Thứ Hai, trong trận đấu giữa Thụy Ðiển và đội chủ nhà Ukraine, đúng như Tư Túc Cầu tui dự đoán, đội chủ nhà Ukraine đã nắm bắt được yếu tố lợi thế của mình là khán giả nhà và sân nhà nên có cụ lội dòng nước và tạo chiến thắng cuối cùng ngoạn mục trước Thụy Ðiển.









Một số quý vị khán giả đứng trước cửa phòng sinh hoạt báo Người Việt bàn chuyện Euro trước khi vào trong xem trực tiếp truyền hình trận cầu Hy Lạp và Czech. (Hình: Tư Túc Cầu/Người Việt)


Chắc là có nhiều người buồn hiu vì thua độ và cũng có nhiều người hỉ hả có được ít nhất là một chầu cà phê.


Trước đó xem qua trận đấu giữa Anh và Pháp, Tư tui lại cho rằng bảng D này cũng là bảng không dễ dàng cho cả hai đội này đâu vì họ đá như… mơ ngủ vậy. Ðội tuyển Anh hy vọng sự trở lại của tiền đạo Wayn Rooney có thể tạo nên sự đột biến nào chăng, còn không có thể… trở về nhà sớm.


Hôm qua là hai trận loạt hai của bảng C giữa Hy Lạp so tài với Cộng Hòa Czech và Nga ra sân cùng với đội chủ nhà Ba Lan.


Trước giờ thi đấu, ngay trước cửa phòng sinh hoạt báo Người Việt, vừa rót ly cà phê, hai vị khán giả đến bên Tư tui nói:


“Hai trận này tuy là đội không hay nhưng cũng hấp dẫn lắm. Ðội nào thắng sẽ hy vọng lọt vào vòng trong. Anh thấy Hy Lạp có thể thắng không? Theo tôi Hy Lạp sẽ đá bại Czech 2-0.”


Vị khác không đồng ý: “Tôi thì nghĩ khác, hai đội có thể hòa nhau và nếu có tỷ số thì Czech sẽ hơn một bàn thắng.”


Còn đối với trận giữa Ba Lan và Nga, mọi người đều đồng ý là Nga sẽ hơn Ba Lan, tệ lắm là hòa nhau. Nga nhiều hy vọng nhất trong số bốn đội bảng A có mặt ở vòng tứ kết.


Cũng trong buổi sáng hôm qua, Tư tui bất ngờ gặp lại những người quen biết cũ mà gần mười năm không biết tin đó là anh Xuân.


Bất ngờ gặp nhau, khuôn mặt thật là quen, tay bắt mặt mừng nhưng không kịp hỏi tên. Sau đó mới biết là anh Xuân. Anh không sống tại quận Cam hơn bốn năm rồi và cũng đã hơn bảy năm chúng tôi không gặp nhau.


Anh giới thiệu với Tư tui một người bạn của anh, Luật Sư Lê Xuân Mai người ít khi bỏ qua trận đấu nào tại báo Người Việt.


Sau những lời thăm hỏi về gia đình, anh Xuân nói: “Chỉ có những buổi đá banh như thế này mới hy vọng gặp lại những người quen biết cũ.”


Tôi cám ơn anh, rồi vào phòng biên tập lo việc trực tiếp online trận đấu của mình.


Trong phòng này cũng ồn ào không kém, vừa mới bước vào nhà nhiếp ảnh Dân Huỳnh lên tiếng: “Sao anh Ðiểm, trận sau thế nào, tôi bắt Nga chấp nửa trái, hai chầu cà phê được không?”


“OK.” Tư tui đồng ý ngay vì tin rằng Ba Lan sẽ tạo bất ngờ trước Nga, để hy vọng vào vòng đấu loại trực tiếp nếu không mất mặt lắm dù trên thực tế Nga nhỉnh hơn đội chủ nhà một chút.


Trận đầu tiên ngày hôm qua giữa Hy Lạp và Czech có kết quả Czech thắng Hy Lạp 2-1 được ba điểm sống lại hy vọng có thể lọt qua cánh cửa vòng bảng để tiếp tục cuộc chơi.


Trong suốt trận đấu này, hai anh MC Dũng Taylor và Luân Vũ hăng say tiếp tục công việc “phụ đề” qua suốt trận đấu. Ðặc biệt anh Dũng Taylor luôn cập nhật giá cá cược trận đấu. Có lúc tôi nghe tiếng anh một cách loáng thoáng: “Quý vị nào bắt Hy Lạp hòa $100 sẽ thắng $1900…”


Không biết xong trận đấu rồi người nào cười, kẻ nào mặt méo xẹo đây?


Trận đấu thứ hai với Nga hòa Ba Lan 1-1. Thế là Tư tui có được hai chầu cà phê miễn phí do Dân Huỳnh đài thọ vì thua… cá độ. (TTC)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT