SITTWE, Myanmar (AP) –Dân chúng hốt hoảng bỏ chạy khỏi các căn nhà bị đốt cháy và lực lượng an ninh Myanmar vất vả ngăn chặn tình trạng bạo động sắc tộc trong các làng mạc ở phía Ðông quốc gia này, nơi giới truyền thông cho hay có hơn 21 người thiệt mạng.
Phụ nữ và trẻ em Hồi Giáo tại một làng phía Tây Miến Ðiện tập trung để được tái định cư, hậu quả của bạo động tại đây. (Hình: AP Photo/Khin Maung Win)
Cuộc đối đầu hiện nay giữa sắc dân Rakhine theo Phật Giáo và thành phần người Rohingya, gốc ở Bangladesh, theo Hồi Giáo, được coi là trầm trọng nhất từ nhiều năm qua ở Myanmar. Tổng Thống Thein Sein mới đây tuyên bố tình trạng khẩn trương ở vùng Rakhine và cảnh cáo rằng tình trạng bạo động có thể đe dọa các nỗ lực cải cách dân chủ đang diễn ra ở quốc gia này sau nửa thế kỷ dưới sự cai trị của chính quyền quân sự độc tài.
Từ Thứ Sáu đến Thứ Hai, các báo cáo cho hay có ít nhất 21 người thiệt mạng, 21 người bị thương và 1,662 căn nhà bị đốt cháy.
Ðài truyền hình nhà nước nói rằng nhà chức trách đang tìm cách tái lập an ninh trật tự nhưng các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn và việc đốt phá ở Sitwe và Maungdaw vẫn tiếp tục.
Hôm Thứ Ba, tại thành phố Sittwe, cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để giải tán các đám đông người Rohingya đang đốt nhà trong khu phố.
Các đơn vị an ninh được dồn dập gửi đến tăng cường nhưng ở nhiều nơi vẫn xảy ra tình trạng hành hung, đốt phá. (V.Giang)















































































