Vừa xem Euro 2012 vừa đan nón cho chiến trường

 


WESTMINSTER (NV) – Euro 2012 tại nhật báo Người Việt trong mấy ngày qua có nhiều chuyện lạ. Một trong những chuyện này là có một nữ khán giả vừa xem bóng đá vừa đan nón len cho binh sĩ ngoài chiến trường.









Bà Diana Bùi đan nón trong lúc xem bóng đá tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Triết Trần/Người Việt)


Ðó là bà Diana Bùi, cư dân Westminster, ngày nào cũng đến phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, mang theo một cái ghế thấp, ngồi hàng đầu, vừa xem Euro 2012 vừa làm công việc đầy ý nghĩa này.


Bà cho biết, đây là chương trình đan nón cho binh sĩ ở chiến trường, do thành phố Westminster phát động, và bà đã tham gia hơn một năm nay.


“Tôi chỉ bỏ công thôi, còn len do thành phố cung cấp,” bà Diana Bùi cho biết. “Trung bình, mỗi tháng, tôi đan được 60 cái nón.”


Trong trận đấu giữa hai đội Ukraine và Pháp hôm Thứ Sáu, vì trời mưa to, ban tổ chức hoãn trận đấu mất 20 phút.


Trong khi mọi người đi tới đi lui nói chuyện, nghe ông Dũng Taylor bình luận bóng đá, bà cứ thanh thản, cầm cây kim thoăn thoắt đan nón một cách nhuần nhuyễn, với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT