Bàn tròn Euro

 


Trước giờ bóng lăn


 


Tư Túc Cầu


 


Hôm qua, là hai trận đấu cùng giờ cuối cùng của bảng A giữa Hy Lạp gặp Nga trên sân Warsaw và Cộng Hòa Czech so tài với đội chủ nhà Ba Lan tại Wrolaw của Ba Lan. Hai trận này diễn ra lúc 11 giờ 45 giờ California.









Khán giả trong phòng sinh hoạt báo Người Việt đang xem trận đấu giữa Ba Lan và Czech của giải Euro 2012 vào ngày 16 tháng 6 năm 2012. (Hình: Tư Túc Cầu/Người Việt)


Có thời gian rảnh rỗi vào buổi sáng, Tư tui tà tà ra quán Star Bakery (tức LiLy 2 cũ) để thưởng thức ly cà phê sữa nóng do bàn tay của cô Hương pha chế. Vừa bước ra khỏi xe, một anh bạn trẻ quen mặt nhưng lại… không biết tên, đi đến hỏi:


“Chú ơi! Trưa nay Ba Lan hay Czech thắng? Chú lên truyền hình, viết bài chắc chú đoán trúng mà. Còn Nga có ăn được Hy Lạp không?”


“Không phải đâu anh ơi, nhà báo Nguyễn Văn Khanh từng viết bài thể thao nổi tiếng trong cộng đồng mình hiện có mặt tại Ba Lan để theo dõi các trận cầu hấp dẫn nhưng anh ấy có đoán trúng được trận đấu nào đâu. Toàn là thua không à!”


“Cháu đâu biết Nguyễn Văn Khanh nào, cháu chỉ biết chú nên hỏi thôi”.


“Chi vậy?”


“Ðể cháu gọi cho người bà con đánh cá cược hôm nay. Gia đình ảnh nhờ cháu đó.”


Tư tui đành trả lời theo kiểu “ba phải”:


“Theo chú, Nga thắng là chắc rồi. Nhưng có thể Nga đá lơi chân. Riêng Ba Lan, lợi thế nước chủ nhà, muốn đi tiếp bắt buộc phải thắng và chắc chắn Czech cũng quyết vào vòng trong nên không để yên.”


“Vậy bắt ai đây?”


“Thì ai cũng được nhưng Nga và Ba Lan thì phần thắng nhiều hơn.”


“Dạ”.


Rồi anh bạn trẻ này gọi điện cho người nhà nói lại y chang như vậy.


Tư tui chỉ biết cười trừ.


Quán cà phê sáng nay thật đông, hơn mọi Thứ Bảy trước đây. Trong quán màn ảnh nhỏ cỡ 40 inches trở lên cũng sẵn sàng cho trận cầu sắp được truyền hình trực tiếp. Tôi hỏi:


“Hương ơi, hổm rày chắc ăn hay thua.”


“Cháu từ lúc thua Hòa Lan, chán quá chú ơi, không đánh nữa. Hòa Lan chắc là bị loại rồi.”


Ngoài hiên, thật đông người ngồi quanh những bàn tròn cà phê và những câu chuyện phiếm sáng qua, phần lớn xoay quanh về các trận cầu Euro trong ngày và sắp tới.


Trong số báo Người Việt ra ngoài hôm qua, Tư tui ngay từ trang bìa, một hình ảnh khiến Tư tui thật sự cảm động: “Một phụ nữ Việt Nam trong khi ngồi xem truyền hình trực tiếp tại phòng sinh hoạt báo Người Việt, trong giờ nghỉ giải lao, tiếp tục công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của mình là đan áo cho các binh sĩ Mỹ ngoài chiến trường. Khi được hỏi vị phụ nữ này cho biết cô đã âm thầm làm việc này từ bấy lâu nay. Bà chỉ bỏ công đan còn chỉ, len do thành phố Westminster cung cấp.”


Khoảng gần 11 giờ 30 Tư tư đến tòa soạn, trước cửa và ngay cả trong phòng sinh hoạt rất đông đảo người đến xem.


Trước đó, anh Ðỗ Dzũng, cùng phụ trách Euro kỳ này với Tư tui gọi điện hỏi:


“Chú ơi, phải đài ESPN trực tiếp trận Nga và Hy Lạp còn ESPN2 chiếu trận Ba Lan gặp Czech?”


“Ðúng rồi.”


Vừa bước vào phòng biên tập Tư tui thấy trong phòng nhộn nhịp hẳn lên. Anh Hạo Nhiên nói sao Tư Túc Cầu bắt ai nè?


“Tôi bắt Czech, hai chầu cà phê nha!”


“Ừ!”


Anh Dân Huỳnh, Phước Quan, Shin, Quang, Thắng cùng nhau bắt độ cho hai trận đấu đang diễn ra.


Kết quả Hy Lạp bất ngờ hạ gục Nga 1-0 trong khi Czech cũng hơn Ba Lan 1-0. Kết quả hai đội Czech và Hy Lạp nắm tay nhau bước vào vòng trong còn Nga và Ba Lan đành phơi áo. Chắc là dân chúng Nga lẫn nước chủ nhà Ba Lan buồn lắm. Nga có khởi đầu nhiều hy vọng bao nhiêu giờ lại thất vọng ê chề bấy nhiêu. Không biết số phận của huấn luyện viên hai đội tuyển này ra sao.


Sau trận đấu cả phòng biên tập cùng nhau tính chuyện hai trận cầu Bồ Ðào Nha gặp Hòa Lan và Ðức đụng Ðan Mạch ngày hôm nay. Hẹn quý độc giả kỳ tới.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT