Ðốt nhà tự sát, 3 người chết

SÀI GÒN (NV)Một người đàn ông ở Bình Chánh bị cho là đã châm lửa đốt nhà tự sát và giết luôn hai mẹ con người bạn gái.

Căn nhà cháy tan hoang, nơi xảy ra cái chết của ba người. (Hình: Tuổi Trẻ)

Người châm mồi cho một kết cuộc thảm thương là ông Ngô Phát Tài 46 tuổi. Còn hai nạn nhân của ông là bà Phạm Kim Trang 39 tuổi và con riêng của bà Trang là Lê Quốc Vũ 12 tuổi.

Theo báo mạng Bee.net.vn, bà Phạm Kim Trang ly dị chồng, nuôi em Lê Quốc Vũ.

Sau đó không lâu, bà Trang quyết định chung sống với ông Tài nhưng bị gia đình của bà chống đối quyết liệt. Dù vậy, bà Trang và ông Tài vẫn cố gắng tạo dựng hạnh phúc gia đình riêng bằng cách thuê nhà trọ ở ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh cùng sống với bé Vũ. Hai người còn thuê nhà mở quán nhậu để kiếm cớ sinh nhai.

Tuy nhiên, sóng gió xảy ra liên miên mà người ta chưa xác định được nguyên nhân. Một số nhân chứng cho biết, đêm 15 tháng 6, cả hai cãi nhau một trận kịch liệt.

Khoảng 3 giờ rưỡi sáng ngày 16 tháng 6, ông Tài khóa chặt cửa rồi dùng dây điện để hở chích vào người bà Trang. Tiếng la của bà làm bé Vũ thức giấc chạy đến ôm mẹ cũng bị ông Tài chích điện đến bất tỉnh. Sau đó, ông này tẩm xăng khắp thân thể cả ba người rồi châm lửa đốt.

Căn nhà đổ nát hoàn toàn. (Hình: Báo Dân Trí)

Cả ông Tài, bà Trang và bé Tài phựt cháy như ba cây đuốc. Người lối xóm nghe la, chạy đến nhưng không vào được vì cửa khóa chặt. Ngọn lửa bao trùm căn nhà, thiêu rụi tất cả vật dụng bên trong, trong đó có hai chiếc xe gắn máy.

Mọi người phải đập tường mới xông vào được bên trong, tìm cách dập tắt ngọn lửa. Căn nhà đổ nát hoàn toàn. Ông Tài và bà Trang chết thiêu tại chỗ, còn bé Vũ bị phỏng nặng được đưa vào bệnh viện cứu cấp.

Tin của báo Dân Trí cho biết, bé Vũ cũng đã qua đời khoảng 10 giờ đêm cùng ngày 16 tháng 6.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT