BÌNH DƯƠNG (NV) – Chỉ trích nhân viên bệnh viện tắc trách, một người đàn ông thân nhân người bệnh đã bị đẩy lùi bằng roi điện tại tỉnh Bình Dương. Ðây là tình huống chưa từng có sau nhiều vụ người nhà bệnh nhân nổi loạn tại các bệnh viện xảy ra thời gian gần đây.

Cảnh người nhà bệnh nhân bị tống khứ khỏi bệnh viện bằng roi điện. (Hình: VNExpress)
Một đoạn phim quay bằng điện thoại di động chỉ dài vài chục giây đồng hồ cho thấy một cư dân Dĩ An đã bị rượt đánh bằng roi điện trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện Hoàn Hảo, tọa lạc tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dưong đêm 17 tháng 6.
Danh tính của người đàn ông này chưa được xác nhận.
Một số nhân chứng cho biết nạn nhân có con ruột tên Lương Trung Ðức bị sốt cao được đưa vào bệnh viện Hoàn Hảo cứu cấp trước đó.
Thấy nhân viên bệnh viện ghi lầm tuổi của con trai mình là 16 thay vì 26 tuổi, người đàn ông này đứng lì trước cửa phòng cấp cứu đòi gặp ông giám đốc bệnh viện để khiếu nại. Yêu sách không được thỏa mãn, người đàn ông nọ một mực đòi gặp những người có thẩm quyền để đòi điều chỉnh lại tuổi của con ông cho đúng. Dư luận cho rằng cha ruột của bệnh nhân Lương Trung Ðức la lối vì sợ hãi người ta cho uống không đúng thuốc, đúng liều sẽ làm nguy kịch bệnh tình của con ông.
Tuy nhiên, thay vì giải thích đầy đủ hoặc đáp ứng yêu cầu quá giản dị của người đàn ông nọ, giám đốc bệnh viện đã để xảy ra một cảnh tượng lạ lùng trước mắt nhiều người. Một nhóm người bao vây người đàn ông nọ, dùng roi điện đánh đuổi khiến ông phải bỏ chạy ra khỏi cửa bệnh viện.
Theo VNExpress, đội trưởng đội bảo vệ của bệnh viện Hoàn Hảo – ông Phạm Văn Bảy 48 tuổi đã phủ nhận việc sử dụng roi điện để tống người nhà của bệnh nhân khỏi bệnh viện. Trong khi đó, công an sở tại xác nhận rằng việc dùng roi điện để đánh người là phạm pháp.
Dư luận cho rằng quá nhiều vụ xung đột giữa nhân viên bệnh viện và người nhà bệnh nhân ở Việt Nam thời gian gần đây khiến người dân không còn tin tưởng và ra tay giết hại các y bác sĩ để trả thù. Có thể vì vậy mà các bệnh viện âm thầm trang bị vũ khí “độc” cho nhân viên bảo vệ để đối phó với hiểm họa rình rập hàng ngày, thay vì tìm cách tránh mọi sơ suất có thể dẫn đến chết người oan ức.
































































































































