Lâm Đồng: Cháy nhà ở khu trung tâm Đà Lạt, 1 người chết

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận một người đàn ông thiệt mạng trong vụ cháy một căn nhà trên đường Trương Công Định, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo tờ Tiền Phong, trong vụ cháy xảy ra vào lúc 2 giờ chiều 9 Tháng Bảy, ngọn lửa bùng phát từ tầng hầm của căn nhà là tiệm bán nhạc cụ.

Hiện trường vụ cháy nhà tại đường Trương Công Định, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Hình: Tiền Phong)

Chỉ ít phút sau, khói đen thoát ra dày đặc, che kín mặt tiền căn nhà, tràn lên các tầng phía trên và lan ra lòng đường khiến tầm nhìn bị hạn chế. Mùi khét lan rộng khu vực xung quanh.

Nhà chức trách phong tỏa hai đầu đường Trương Công Định trong lúc nhiều xe cứu hỏa được điều đến hiện trường.

Liên quan vụ việc, báo VnExpress dẫn lời một số nhân chứng cho biết thời điểm cháy, có tiếng nổ nhỏ phát ra từ bên trong, nhưng không thấy người chạy ra khỏi căn nhà.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng cứu hộ phát giác thi thể ông Phú Hoàng Hồ, 58 tuổi, chủ nhà. Bốn người khác mắc kẹt trong căn nhà được giải cứu trước đó.

Cho đến đêm 9 Tháng Bảy, Công An Lâm Đồng vẫn chưa công bố nguyên nhân vụ cháy.

Hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem vụ cháy nhà tại đường Trương Công Định. (Hình: Tiền Phong)

Cách đây hơn hai năm, tại Đà Lạt từng xảy ra vụ cháy nhà khiến ba đứa bé thiệt mạng.

Theo tờ Tiền Phong, vụ cháy xảy ra tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường 7 cũ của Đà Lạt, vào sáng 24 Tháng Sáu, 2024. Ngọn lửa bốc cao dữ dội, làm bung một phần mái tôn của căn nhà.

Danh tính của ba nạn nhân thiệt mạng gồm: bé trai VMA (1 tuổi), bé gái VNBA (4 tuổi) và bé trai VAK (6 tuổi). Ba đứa bé là con bà ĐTT, 30 tuổi, quê Nghệ An.

Một ngày trước vụ cháy nhà, bà T. đưa các con vào thăm bà ngoại đang làm giúp việc nhà tại một gia đình trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan và ở lại qua đêm.

Khi vụ cháy xảy ra, mẹ bà T. đi làm thuê, còn bà T. ở lại căn nhà nấu ăn. Sau đó, bà T. để ba đứa nhỏ ở trong phòng rồi khóa trái cửa để ra ngoài mua sữa nhưng quên tắt bếp gas.

Vài phút sau, người đàn ông là em của chủ nhà, nghe thấy tiếng trẻ con khóc và thấy lửa bốc lên, chạy đến đập phá cửa.

Hàng xóm dùng vòi nước bình cứu hỏa mini nhưng không thể cứu được ba cháu bé vì ngọn lửa bùng phát mạnh. (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT