TUYÊN QUANG, Việt Nam (NV) – Công An Tuyên Quang loan báo khởi tố thêm ba bị can, trong đó có một nữ hiệu phó, liên quan vụ 140 học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang đạt điểm 10 môn Toán bất thường trong kỳ thi tú tài.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Bảy, bị can Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, tỉnh Tuyên Quang, bị cáo buộc tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Bị can Hằng là trưởng điểm coi thi tại trường Chuyên Tuyên Quang. Không rõ vì sao danh tính hai bị can còn lại chưa được công bố.
Vài ngày trước, bị can Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên môn Toán trường Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi, bị bắt, khởi tố với cùng tội danh nêu trên.
Bản tin cho biết, bị can Trần Thị Thu Hằng bị Công An Tuyên Quang quy chụp hành vi “chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.”
Làm theo chỉ đạo của bà Hằng, bị can Duy vào phòng thi và hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi Toán.
Hành vi của bốn bị can bị cho là “gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu.”
Nhà chức trách cáo buộc động cơ và mục đích của bốn bị can là “vì thành tích.”
Tờ Tuổi Trẻ đưa tin này nhưng không làm rõ chi tiết bốn bị can được hưởng lợi bao nhiêu và có con của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trong số 140 học sinh đạt điểm 10 môn Toán này hay không.
Trong khi đó, trên nền tảng Threads xuất hiện một bài đăng gây chú ý của một danh khoản tự nhận là “bạn thân của Nguyễn Hà Duy.”

Người này viết: “…Trước đó mình nghĩ, Duy là giáo viên trường Chuyên Tuyên Quang nên chắc chắn sẽ đi coi thi ở nơi khác, không liên quan gì đến vụ việc ở đó. Sau này khi mình có hỏi một giáo viên thì cô nói toàn bộ giáo viên đều đi coi thi ở điểm khác, chỉ có Duy là bị cấp trên chỉ định ở lại và tham gia Hội Đồng Thi.”
“Tất cả những ai từng tiếp xúc với Duy đều bàng hoàng và đau xót khi thấy hình ảnh của bạn ấy xuất hiện trên các trang báo và mạng xã hội.”
“Mình cho rằng một tên bất lương, thất đức không bao giờ nhận được sự quý mến, thương cảm và kính trọng như vậy kể cả khi đã vướng vòng lao lý. Mình từng ở trong biên chế và mình hiểu căn bệnh thành tích đáng sợ như thế nào trong môi trường giáo dục, nơi đáng lẽ người ta phải dạy nhau về đạo làm người, sự công bằng và liêm chính. Mình cũng được biết năm nay có khá nhiều thí sinh có xuất thân ‘đặc biệt’ thi ở trường Chuyên Tuyên Quang,” bài đăng viết thêm. (N.H.K) [dt]
































































































































