TƯ TÚC CẦU
Hôm qua và hôm nay, Tư tui thảnh thơi đôi chút vì không có trận đấu nào diễn ra. Cả bốn đội Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Ðức và Ý đều nghỉ ngơi vài ngày để chuẩn bị cho hai trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha cùng với Ðức đương đầu với Ý.

Cảnh ăn trưa của quý vị khán giả trước khi xem trực tiếp trận cầu Euro tại phòng sinh hoạt báo Người Việt do nhà hàng Mon Cheri đài thọ. (Hình: Tư Túc Cầu/Người Việt)
Trong những trận đấu vừa qua từ vòng bảng cho đến tứ kết chỉ có trận giữa Anh và Ý là hồi hộp cho đến phút cuối cùng.
Theo Tư tui, nếu ngoài sân, các cầu thủ Anh và Ý chắc là tim đập thình thịch mong cho đồng đội mình đá vào còn đối phương bắn lên trời hoặc bị thủ môn cản phá được thì giới cá cược bắt độ ngay cả trong phòng sinh hoạt báo Người Việt quý vị khán giả cũng say sưa theo dõi từng đường banh cú sút của cầu thủ đội mình ủng hộ. Những tiếng la tiếc rẻ cho những cú sút của Rooney, Welbeck hoặc Pirlo, Balotelli, Cassana… ra ngoài cột dọc hoặc vượt khỏi xà ngang. Không khí hồi hộp, hấp dẫn lẫn náo nhiệt càng gia tăng khi có “phụ đề Việt ngữ” đầy duyên dáng của anh hoạt náo viên Luân Vũ.
Rồi mọi người gần như nín thở theo dõi những quả đá phạt đền luân lưu sau 120 phút thi đấu mà cả hai bên Anh và Ý đều không ghi bàn nào vào lưới đối phương. Anh dẫn trước rồi bị gỡ hòa rồi Ý dẫn lại và cuối cùng tỷ số 4-2 nghiêng về cho đội Ý.
Nhìn các cầu thủ Anh, nhất là gương mặt John Terry, và các đồng đội buồn bã làm sao… giống như… Tư tui hổm rày thua cá độ các chầu cà phê ăn sáng vậy.
Thế là giấc mơ của Anh tiến sâu vào giải để có mặt ở trận chung kết và cơ hội đăng quang chiếc cúp vô địch lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này lại tan tành theo mây khói.
Ðội tuyển Tam Sư chỉ một lần duy nhất đứng hạng ba kỳ Euro 1968 còn những lần khác đều rơi đài ở vòng tứ kết.
Ông Roy Hodgson chỉ nhận chức vụ huấn luyện viên thay thế cho me xừ Capello có hai tuần lễ trước khi giải bắt đầu, ông mạnh dạn đưa những cầu thủ trẻ tài năng ra sân lần này nhưng rất tiếc thành quả không được như mọi người mong đợi. Không biết khi về nước ông có bị mời đi chỗ khác chơi hay là tiếp tục công việc theo hợp đồng đã ký kết. Hy vọng là ông vẫn được yên ổn. Thôi chờ thêm hai năm cho World Cup Brazil và bốn năm nữa cho Euro kỳ tới tới nhé ông Rodgson và các chú em Tam Sư.
Ðối với đội tuyển Ý, hình như là có khuôn vậy. Nhớ kỳ World Cup 2006, trước khi đến Ðức, nội bộ làng bóng tròn Ý rối tung lên nhưng rồi Ý lừng lững tiến sâu vào giải và giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ tư.
Lần này tình trạng rối ren lại tái diễn, làng bóng tròn Ý bị “xì căn đan” mua bán độ và dàn xếp tỷ số có dính líu đến một vài cầu thủ và huấn luyện viên của các đội bóng câu lạc bộ giải Serie A, đến nỗi huấn luyện viên Ý là ông Prandelli tuyên bố thẳng thừng: “Không sao cả! Ðội tuyển Ý có ở nhà, không được đến Ba Lan và Ukraine đối với tôi không thành vấn đề.”
Nhưng rồi mọi chuyện vẫn êm ả, thầy trò Prandelli vẫn được phép phó hội Euro lại lững thững có mặt ở bán kết và liệu có cơ hội đăng quang danh hiệu vô địch lần thứ hai hay không? Chờ xem.
Cho tới giờ phút này, mọi chuyện vẫn tốt đẹp trong các khâu tổ chức chiếu trực tiếp truyền hình các trận cầu Euro cho quý vị khán giả đến thưởng thức. Không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Ðược như vậy là nhờ công sức đóng góp của toàn thể ban giám đốc và nhân viên báo Người Việt không nề hà thời gian đến phục vụ khán giả những lúc ăn uống cà phê và ăn trưa miễn phí. Ðồng thời Tư tui cũng cám ơn quý vị khán giả đến xem trong tinh thần tôn trọng trật tự và giữ gìn vệ sinh giúp ban tổ chức đỡ vất vả thêm và cũng cám ơn thật nhiều hai anh MC Dũng Taylor và Luân Vũ giúp cho không khí trong phòng sinh hoạt báo Người Việt thêm phần sôi nổi và hào hứng.
Trận đấu ngày mai là trận bán kết đầu tiên giữa Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, buổi sáng hôm qua, Tư tui lại quán cà phê quen thuộc cũ. Bước vào quán, cô cháu Hương thường hay pha cà phê cho Tư tui lên tiếng ngay:
“Chú ơi! Trận ngày mai khó bắt quá. Ðội nào cũng hay cũng có cầu thủ giỏi nên thật khó chọn ai kèo trên, kèo dưới.”
“Hên xui may rủi mà, bắt đại đi cháu!”
“Nhưng không biết là under hay over?”
“Là sao?”
“Bắt under là số bàn ghi được cả hai đội dưới 3 hoặc 2 trái theo quy định. Còn over là trên số bàn thắng này.”
Thì ra là vậy. Tư tui trước giờ chỉ bắt độ ăn thua hoặc chấp trái mà thôi đâu có biết “Ân đơ hay Ô vơ” là gì đâu! Quê thiệt là quê!
Vào làm việc gặp anh Hạo Nhiên, Tư tui hỏi:
“Sao cháu còn thiếu chú một độ thua đó. Bắt nữa không?”
“Bắt trận nào chú?”
“Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha. Chú bắt Bồ còn cháu bắt Tây Ban Nha không?”
“OK! Cháu chọn Tây Ban Nha. Nhưng tính 90 phút thôi nha!”
“OK”
Bây giờ tất cả là chờ xem!

















































































