Chiến tranh Cao Ly 50 năm trước
SEOUL, Nam Hàn (AP) – Các giới chức quân đội Mỹ hôm Thứ Ba vinh danh một người lái xe lửa Nam Hàn thiệt mạng trong một công tác nguy hiểm để cứu một tướng Mỹ trong những ngày đầu của cuộc chiến Cao Ly.
Ðại diện Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (trái) trao bằng tưởng lục, vinh danh hành động anh dũng của ông Kim Jae-hyun trong chiến tranh Cao Ly, 50 năm trước. Hai người bên phải, Kim Jae-gwon (giữa) và Kim Jae-geun, là đại diện gia đình ông Kim Jae-hyun. (Hình: AP Photo/Hye Soo-nah)
Tư lệnh quân đoàn Tám Mỹ, Trung Tướng John Johnson, chuyển đến gia đình của ông Kim Jae-hyun, bằng tưởng lục mang tên Exception Public Service Award do Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ ký.
Quân đội Mỹ nói rằng ông Kim Jae-hyun, khi mới 28 tuổi, đã tình nguyện lái chiếc xe lửa chở 30 lính biệt kích trong công tác giải cứu Thiếu Tướng William Dean vào ngày 19 Tháng Bảy năm 1950.
Sư đoàn do Tướng Dean chỉ huy bị quân đội Bắc Hàn bao vây sau khi bất ngờ tấn công vào Nam Hàn hôm 25 Tháng Sáu, mở đầu cuộc chiến Cao Ly. Sư đoàn của Tướng Dean có nhiệm vụ tử thủ để quân tiếp viện từ Nhật có thì giờ điều động đến chiến trường. Tướng Dean từ chối không di tản với bộ chỉ huy mà ở lại chiến đấu với các binh sĩ dưới quyền, có lúc đích thân dùng lựu đạn phá chiến xa T-34 của địch ở thành phố Daejeon.
Chiếc xe lửa chở toán biệt kích đến được nhà ga Daejeon nhưng việc giải cứu bất thành, ông Kim và 27 người lính thiệt mạng, Tướng Dean bị bắt và bị cầm tù. (V.Giang)



























































































