Trước giờ bóng lăn
TƯ TÚC CẦU
Khi quý độc giả đọc những dòng chữ này, chắc quý vị đang chờ đón một trận cầu chung kết Euro 2012 giữa đương kim vô địch Châu Âu Tây Ban Nha và Ý từng bốn lần vô địch thế giới. Kết quả này trái với nhiều dự đoán của giới chuyên môn và những người thường xuyên theo dõi hoạt động của làng bóng tròn Châu Âu cho rằng Ðức sẽ vào chung kết với Tây Ban Nha.

Cơ sở bán thẻ điện thoại hai chiều Từ Thiện cũng có mặt tại báo Người Việt trong các trận đấu để quảng cáo và kiếm thêm khách hàng trong đó có cả Tư Túc Cầu. (Hình: Tư Túc Cầu/Người Việt)
Riêng Tư tui thật sự không hài lòng lắm việc Tây Ban Nha vào chung kết sau khi đá bại Bồ Ðào Nha 4-2 bằng những quả sút phạt đền luân lưu sau 120 phút so tài trên sân.
Ðúng như những gì nhà báo phụ trách trang thể thao Người Việt phân tích trước trận đấu xảy ra giữa Tây và Bồ. Gặp Bồ lần này, các chú em xứ bò tót không thể thi thố chiến thuật chuyền bóng ngắn một-hai-ba lợi hại được gọi là “Tiki taka” một cách hiệu quả được bởi vì phải mất ít nhất hai người để “săn đón” kỹ càng anh chàng tiền đạo siêu sao đẹp trai Ronaldo mỗi khi anh nầy có bóng. Hơn nữa Tây Ban Nha không dám bung người dâng cao sợ dính cú hồi mã thương với tài chạy nước rút thần tốc của Ronaldo thì có mà… vào lưới lượm banh.
Quý độc giả nào có theo dõi trận cầu này chắc không quên bao nhiêu lần anh chàng Ronaldo bị đốn ngã thảm thương khi được đồng đội chuyền bóng.
Vì lo chận anh chàng siêu sao này nên Tây Ban Nha không đủ sức để thực hiện chiến thuật thi đấu đẹp mắt của mình. Trong suốt trận đấu chỉ một vài lần tung cú sút gây nguy hiểm cho thủ thành Bồ Ðào Nha mà thôi. Hơn nữa hàng phòng ngự áo trắng cũng khá quen thuộc lối chơi của mấy chàng tiền vệ và tiền đạo xứ bò tót rồi vì một số cầu thủ của hai bên, bây giờ là đối địch nhưng trước giải đấu này là đồng đội với nhau trong màu áo Real Madrid hoặc Barcelona…
Riêng đội tuyển Bồ Ðào Nha, đúng như Tư tui suy luận, tất cả chỉ trông cậy vào Ronaldo ở hàng trên cùng với Nani. Nếu như trong trận đấu mà Ronaldo và Nani chơi mờ nhạt, kết quả sẽ thảm hại cho Bồ Ðào Nha. Lần này cho thấy điều suy luận của Tư tui là đúng. Ronaldo bị phong tỏa chặt chẽ, còn Nani chơi cũng không khá hơn, vẫn bị kềm kẹp nên không thể tung lưới đối phương được. Kết quả buộc hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ 30 phút và cuối cùng phải giải quyết bằng những quả phạt đền luân lưu.
Cuối cùng thần may mắn không đến với Ronaldo, vì trong hai quả banh thua của Bồ, một quả bị thủ môn Iker Casillas đón được, còn quả kia hậu vệ Alves đá trúng xà ngang.
Thế là Tư tui có được ít nhất hai chầu ăn sáng rồi vì Tư tui bắt Bồ Ðào Nha được chấp một trái (chỉ tính 90 phút). Ít ra cũng an ủi phần nào, ít ra cũng khác với nhà báo Nguyễn Văn Khanh một chút chứ. Không lẽ trăm lần dự đoán trăm lần… trật lất hay sao.
Không thể nào tả nổi quang cảnh quý đồng hương đến báo Người Việt để xem trực tiếp truyền hình trận cầu bán kết đầu tiên đông đảo quá sức tưởng tượng khiến anh em trong ban tổ chức phải mệt nhoài nhưng cũng thật vui.
Tư tui cũng cám ơn thật nhiều một số quý vị khán giả tự nguyện phụ giúp ban tổ chức trong vấn đề vệ sinh, phân phát cà phê, trà, thức ăn trưa từ đầu giải đến nay như anh Dương, Hải,… Hy vọng lần World Cup 2014 tại Brazil nếu Người Việt có tổ chức trực tiếp truyền hình như hiện nay, Tư tui rất vui khi gặp lại quý vị này.
Lẽ dĩ nhiên cũng không quên hai hoạt náo viên Dũng Taylor và Luân Vũ đã tạo không khí sôi động, hấp dẫn với những lời nói dí dỏm và duyên dáng trong suốt các trận đấu vừa qua.
Nghe đâu trận chung kết ngoài hai anh Dũng Taylor và Luân Vũ còn có sự hiện diện của hai ca sĩ Thu Phương và Hà Anh Tuấn sẽ phụ diễn với những bài hát tuyệt vời.
Trở lại trận đấu ngày hôm qua giữa Ðức và Ý, mặc dù huấn luyện viên Cesare Claudio Prandelli của xứ mì ống lên tiếng các học trò của ông sẽ không chơi phòng thủ theo kiểu Chelsea bởi vì nếu chơi theo lối này thì tự sát trước các mũi nhọn tấn công của Ðức.
Me xừ Cesare Claudio Prandelli, ngoài thủ môn Buffon trong khung gỗ, ông này trông cậy vào Antonio Cassano và Mario Balotelli ở hàng tấn công. Còn chính giữa, tả xung hữu đột không ai khác ngoài Pirlo.
Nghe ông Cesare Claudio Prandelli nói như vậy, nhưng mà không phải vậy. Phòng ngự vốn là chiến thuật truyền thống lâu đời của Ý mà, làm sao bỏ qua được. Nhưng biết áp dụng đúng thời cơ mới là thượng sách.
Và quả nhiên đúng như Tư tui dự đoán, Ý đã cho thủ môn Neuer của Ðức phải hai lần vào lưới lượm banh từ quả đánh đầu tuyệt vời và cú sút thật mạnh, hiểm hóc của tiền đạo Balotelli. Ðức chỉ gỡ được một trái với quả phạt đền ở phút 90 do Ozil đá vào.
Ðức thi đấu đúng như truyền thống của mình, với chiến thuật tấn công, nhưng trước hàng thủ Ý không phải là hàng thủ của bốn đội mà Ðức từng hạ dễ dàng trước đây.
Từ thủ môn Buffon cho đến Pirlo, Chiellini, Bonucci, Marchisio&đều phòng thủ kín mành lưới thật tuyệt cùng với tiền đạo cắm Balotelli và Cassano xuất sắc không chê vào đâu được.
Thế là Tư tui toàn thắng trong đợt bắt độ này, lần lượt các anh Khôi Nguyên, Yersin, Quang, Khoa, ngay cả cô cháu Hương pha cà phê đều phải thua và lần lượt bao Tư tui các chầu uống cà phê và ăn sáng. Sướng ơi là sướng anh Nguyễn Văn Khanh ơi! Anh bắt Ðức thắng thật đúng với những gì anh từng nói là anh bắt trăm trận đều thua cả trăm lần. Hẹn quý vị kỳ tới.

















































































