Cơ hội chia đều cho Ý và Tây Ban Nha

 


Chung kết Euro 2012


 


 


Thanh Diễm/Người Việt


 


Sau ba tuần lễ tranh tài liên tục, giải vô địch bóng tròn Euro 2012 tạm thời nghỉ hai ngày để cho hai đội tuyển từng vô địch thế giới chuẩn bị thực lực của mình cho trận đối đầu cuối cùng giải quyết ai sẽ là người giơ cao chiếc cúp vô địch: Tây Ban Nha và đối thủ lâu đời của mình Ý.









Các cầu thủ Tây Ban Nha vui mừng sau khi đá bại Bồ Ðào Nha 4-2 bằng những cú sút luân lưu trong trận bán kết ngày 27 Tháng Sáu. (Hình: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images)


Tây Ban Nha, đương kim vô địch thế giới và Châu Âu, còn đội tuyển Ý, bốn lần vô địch thế giới và một lần vô địch Châu Âu. Cả hai đội này cùng nằm chung Nhóm C và đã hòa nhau 1-1 trong trận đấu khá buồn tẻ ở vòng bảng vì lúc đó cả hai thiên về lối chơi phòng ngự. Hy vọng tình trạng này sẽ không tái diễn ở trận đấu chung kết ngày mai và khán giả có thể say sưa theo dõi một trận cầu hấp dẫn và hào hứng dù kết quả như thế nào đi nữa.


Trong khi hậu vệ Sergio Ramos và tiền vệ Fabregas của Tây Ban Nha tổ chức cuộc họp báo trên sân nhà của đội Dynamo Kiev thì tại Krakow, huấn luyện viên đội tuyển Ý, Cesare Prandelli, cũng có mặt trên sân tập cùng các học trò của mình với một số ký giả thể thao, nhìn lại trận thắng ấn tượng 2-1 đêm Thứ Năm trước đội tuyển Ðức.


Trong khi đó, tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu quyết định giao cho trọng tài Bồ Ðào Nha Pedro Proenca cầm còi chính cho trận chung kết Chủ Nhật này diễn ra tại Kiev, Ukraine.


Ông Proenca, 41 tuổi, từng là trọng tài cho trận chung kết giải Champions League giữa Bayern Munich và Chelsea.


Ðây là lần đầu tiên hai đội tuyển của hai quốc gia có những câu lạc bộ từng thống trị các giải đấu bóng tròn tại Châu Âu trong nhiều năm qua, đối đầu với nhau ở trận chung kết Euro.


Cả hai cầu thủ Fabregas và Ramos đều công nhận tiền đạo Ý Mario Balotelli là mối đe dọa rất lớn đối với hàng thủ Tây Ban Nha và bằng mọi giá phải chận đứng chân sút nguy hiểm này trước. Từ đó mới hy vọng Tây Ban Nha sẽ trở nên đội tuyển đầu tiên với ba lần liên tục đoạt danh hiệu vô địch giải vô địch bóng tròn lớn nhất hành tinh này: Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.









Hậu vệ Tây Ban Nha Pique (trái) đá cú luân lưu tung lưới thủ môn Patricio của Bồ Ðào Nha trong trận bán kết giữa hai đội. (Hình: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images)


Trong khi đó, với đội tuyển Ý, Balotelli, lập cú đúp trong trận thắng Ðức 2-1 ở bán kết, hiện đang ở phong độ thi đấu cao nhất và gia nhập vào nhóm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của giải đấu với ba lần tung lưới.


Giống như Ronaldo của Bồ Ðào Nha, tiền đạo da đen “có tài lắm tật trên sân” này chắc chắn sẽ bị hàng thủ xứ bò tót bằng mọi giá phải triệt tiêu nếu như Tây Ban Nha muốn bảo vệ thành công chức đương kim vô địch của mình.


Chính Fabregas thú nhận: “Tôi nghĩ anh ta là cầu thủ xuất sắc. Anh ta đã cho thấy tài năng của mình trong trận gặp Ðức. Balotelli có hai cơ hội tốt và đã lợi dụng thành công hai cơ hội này ghi bàn thắng. Một là cú đánh đầu tuyệt vời và một là trên đà chạy đã tung cú sút hiểm hóc và chính xác khiến cho Ðức phải gục ngã.”


“Ðiều này nói lên tất cả mọi thứ về anh ta. Tôi thật sự rất thích lối chơi của anh ấy, lẽ dĩ nhiên cũng là mối đe dọa đối với chúng tôi. Bên cạnh đó còn có mối nguy hiểm khác đó là Cassano hoặc bất cứ tiền đạo nào của đội tuyển Ý.”


Hậu vệ Ramos còn cho biết thêm là đội tuyển của anh (Tây Ban Nha) cần phải nhận rõ sự thật về trận đối đầu vào ngày mai.


Anh tuyên bố: “Chúng tôi cần thi đấu với tất cả sức lực của mình, trên căn bản, cho tới lúc này chúng tôi chưa hề bị đá bại, không đội nào có thể có được ba danh hiệu vô địch liên tiếp nhưng chúng tôi hy vọng lần đầu tiên thực hiện được điều này. Chúng tôi đã đổ công sức trong nhiều năm, giờ đây chúng tôi nhất quyết phải có được. Cho dù kết quả ngày Chủ Nhật như thế nào, chúng tôi thật sự đã làm nên lịch sử. Và chiếc cúp vô địch lần thứ ba chỉ còn là một trận đấu.”


Ðội tuyển Ý cũng vậy, mặc dù huấn luyện viên Prandelli tuyên bố khiêm nhường (hay đánh lừa đối thủ?) là Tây Ban Nha vẫn là đội chiếm nhiều ưu thế hơn, mạnh hơn còn tuyển Ý chỉ là “kèo dưới”.


Ông tuyên bố: “Ưu thế vẫn là Tây Ban Nha bởi vì đội tuyển này thật sự mạnh mẽ trong nhiều năm qua và họ đã chơi gần như trên chân đối thủ trong mỗi trận đấu. Hơn nữa, trong hai trận vừa qua, một trận chúng tôi đã thi đấu đến 120 phút, còn một trận quá thì quá căng thẳng. Thế nên không có gì ngạc nhiên vì chúng tôi rất mệt mỏi dù được nghỉ ngơi hai ngày, ít hơn một ngày so với Tây Ban Nha.”


Tuy nhiên, ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ chú ý đến điểm yếu của Tây Ban Nha và xoáy vào chỗ này, nhưng sẽ không dễ dàng bởi vì họ là đội vô địch Châu Âu và thế giới và giờ đây lại có mặt trong trận chung kết lần nữa.”









Cổ động viên Ý tại quảng trường Piazza de Popolo, Rome, vui mừng với chiến thắng 2-1 của đội tuyển Ý trước Ðức trong trận bán kết ngày 28 Tháng Sáu. (Hình: Vincenzo Pinto/AFP/Getty Images)


Ðội tuyển Ý từng vô địch Châu Âu năm 1968 và nổi tiếng về chiến thuật phòng thủ với tiền vệ Pirlo, được xem như trụ cột chói sáng ở cả tuyến giữa và thủ của Ý. Anh đã tả xung hữu đột cùng với đồng đội là Marchisio, Bonucci, Barzagli, Chiellini… khó mà cho các chân sút Tây Ban Nha có cơ hội ghi bàn. Và nếu như đá bại Tây Ban Nha lần này, đây là lần thứ hai Ý đăng quang vô địch.


Mặc dù hy vọng trận chung kết ngày mai sẽ là trận cầu hay đẹp hào hứng và hấp dẫn nhưng cũng có thể sẽ là trận cầu buồn chán như lần gặp đầu tiên ở vòng Nhóm C của hai đội này bởi vì cả hai như đã nói ở trên, nặng về phòng ngự và chỉ chực chờ cơ hội ở những lần phản công nhanh. Rồi sẽ xảy ra trường hợp cả hai sẽ hòa nhau trong 120 phút thi đấu và cuối cùng quyết định số phận bằng những quả phạt đền luân lưu may rủi. Tất cả là chờ xem.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT