Trước giờ bóng lăn
TƯ TÚC CẦU
Khi quý độc giả lướt qua “Trước giờ bóng lăn” của Tư tui ngày hôm nay, có lẽ trận cầu chung kết Euro 2012 giữa hai đội tuyển từng vô địch thế giới Ý và Tây Ban Nha sắp diễn ra mà không ai, ngay cả những giới chuyên môn, huấn luyện viên của cả hai đội đều không thể đoan chắc đội nào sẽ giơ cao chiếc cúp.

Hai ngày qua, trên các trạng mạng thể thao đặc biệt là bóng tròn đều loan tải những tin tức về những lời tuyên bố của hai đội chung quanh trận đấu này. Nếu huấn luyện viên Ý Prandelli, khiêm nhường, hay tung hỏa mù (?)khi nói rằng Tây Ban Nha vẫn là đội manh hơn và Ý chỉ là kèo dưới, trong khi đó ông Bosque của xứ bò tót lại bảo: “Phải bắt chết Pirlo và Balotelli nếu Tây Ban Nha muốn đá bại Ý.” Còn nhiều nữa nhưng Tư tui không kể hết… vì chuyện bàn tròn “Ơ rô” ở quán cà phê hoặc tại phòng sinh hoạt báo Người Việt cũng đủ hấp dẫn rồi.
Sau khi “đại thắng” vì bắt Ý trong trận Ý cho các cầu thủ trẻ Ðức về nước với tỷ số 2-1, hôm qua, khi Tư tui vừa đến chỗ ngồi quen thuộc buổi sáng, mọi người tươi cười đến bắt tay và “nổ” chuyện đá banh. Anh Trực, một người bạn từng gặp nhau mỗi cuối tuần tại quán này, nói:
“Anh Tư đoán trên báo hay quá, trúng phong phóc. Tôi thua vì không chịu bắt theo anh.”
Một anh bạn trẻ khác mà Tư tui chưa kịp biết tên hùa theo:
“Ðúng rồi đó anh Tư đoán hay thiệt! Mà sao anh đoán trúng vậy?”
Thế là cái mũi của Tư tui hểnh lên, miệng cười toác ra vì được tâng bốc “quá cỡ thợ mộc.” Tuy vậy, Tư tui cũng khiêm nhường như me xừ huấn luyện viên tuyển Ý:
“Tôi cũng đoán trật nhiều lắm. Mấy ngày trước tôi cũng thua bạn bè xiểng liểng chứ bộ! Chỉ mới thắng trọn vẹn ngày hôm qua (ngày trận Ý-Ðức) thôi.”
“Nhưng mà anh dựa vào đâu khi anh chỉ quyết định chọn Ý thôi dù với bất cứ người nào?”
“Thì xem qua mấy trận đấu vừa qua giữa hai đội này, mình dự đoán vậy thôi. May mà đúng chứ Ý thua thì lại giống nhà báo Nguyễn Văn Khanh rồi!”
“Phải ông viết bài trên Người Việt từ Ba Lan phải không?”
“Ðúng rồi!”
“Hôm qua đọc báo thấy anh Tư viết là có con vật gì đó bắt đội Ý thắng phải không?”
“Ừ! Nhưng con nầy chắc không ‘linh thiêng’ như chú bạch tuộc Paul của “Quấc Cúp” Nam Phi đâu. Vì báo mạng không đề cập đến chú Rái Cá (Otter) ở Ðức này trước đó có đoán trúng trận nào không nữa.”
Anh Lâm, một anh bạn trẻ thường ngồi với Tư tui ở quán hỏi:
“Nhưng mà anh Tư trận này bắt ai?”
“Khó lắm anh, cơ hội chia đều cho hai bên.”
“Nhưng mà anh chọn ai?”
“Nếu tôi bắt độ thì tôi chọn Ý”
“Tại sao?”
“Anh biết đó, Ý có tiền vệ Pirlo thật tuyệt ở chính giữa, anh chàng này tả xung hữu đột, lúc về thủ và khi lên công chuyền những đường banh chính xác cho Balotelli hoặc Cassano sẽ gây khốn khổ cho hàng thủ đối phương không ít đó. Còn Tây Ban Nha, thầy Bosque lão làng này biết người biết ta lắm, cho nên chắc luôn nhắc nhở học trò mình dù có tham gia tấn công vẫn không quên phòng thủ. Nhưng đội Tây này lại thiếu cầu thủ bản lĩnh cỡ như Ronaldo hoặc Balotelli nên cũng khó đá vào lưới anh chàng Buffon lắm.”
Một vài người từ các bàn tròn kế bên lên tiếng:
“Thế thì tôi theo anh Tư vậy. Nhất định bắt đội Ý.”
“Nhưng nếu Ý thua đừng có đổ thừa nha. Tôi nói khó đoán lắm, cơ hội thắng đều dành cho cả đôi bên mà. Nếu có đá phạt đền luân lưu thì hên xui may rủi thôi.”
Trở lại báo Người Việt để làm việc, tuy là ngày nghỉ nhưng những người phụ trách Euro kỳ này cũng tất bật cho ngày mai vì có rất nhiều chuyện phải làm như lo cà phê, ăn trưa do nhà hàng Mon Cheri khoản đãi, rồi có thêm cả chương trình ca nhạc phụ diễn với hai ca sĩ nổi tiếng là Thu Phương và Hà Anh Tuấn (Tư tui nói với sự dè dặt thường lệ nha quý vị), rồi đến cuộc trao giải thưởng với giải nhất là một truyền hình lớn 42 inches do công ty Teletron tặng cho người đoán trúng đội vô địch và số người đáp trúng câu hỏi này…
Ngày hôm nay là “Ơ Rô” kết thúc, nhưng quý khán giả thường xuyên đến phòng sinh hoạt báo Người Việt từ đầu giải đến bây giờ chắc chắn có những giây phút hồi hộp say mê khi theo dõi từng bước chân, từng đường banh chuyền của những tài năng trẻ, những ngôi sao sáng trên vòm trời bóng tròn Châu Âu và thế giới trên những sân cỏ Ba Lan và Ukraine, trong khi thưởng thức những ly cà phê hay trà nóng và những buổi ăn trưa do các nhà tài trợ như Công ty Quốc Việt Foods, nhà hàng Mon Cheri, Lee’s Sandwich Las Vegas, D&D Entertainment, ông Nguyễn Văn Son… khoản đãi. Tư tui mong quý vị có được những khoảnh khắc vui vẻ này trong đời sống tất bật hàng ngày.

















































































