Sáng dọn đồ ăn cho Tổng thống, trưa đau tim chết

 

AKRON, Ohio (NV) –Một bà chủ quán ở Akron, Ohio mới buổi sáng còn tiếp Tổng Thống Barack Obama ghé qua ăn sáng, chỉ vài tiếng sau bị nhồi máu cơ tim và qua đời trong bệnh viện hôm Thứ Sáu, theo báo Akron Beacon Journal cho biết.

Bà chủ quán Ann Harris, thứ 3 từ trái, và gia đình chụp hình với Tổng Thống Barack Obama. Tới trưa bà bị đau tim rồi qua đời trong bệnh viện. (Hình: Twitter Taylor NaShay)

Bà Josephine “Ann” Harris, 70 tuổi, là chủ quán ăn Ann’s Place. Sáng sớm, 8:30, Tổng Thống Obama trong chuyến xe bus đi thăm Ohio 2 ngày ghé qua quán của bà mà không báo trước, để ăn sáng.

Bà Ann, được miêu tả là người rất thích Tổng Thống Obama, đã gặp và ôm Obama, chụp hình kỷ niệm. Tổng Thống Obama nói với bà là bà ngoại ông cũng tên Ann. Obama ăn sáng trong tiệm và nói chuyện với 3 người khách ở đó, nhân viên hãng bánh xe Goodyear.

Tổng Thống Obama ghé tiệm của bà Ann Harris không báo trước, gọi đồ ăn sáng và nói chuyện với khách đang ăn, ba nhân viên hãng bánh xe Goodyear. (Hình: AP Photo/Susan Walsh)

Nhưng chỉ vài tiếng sau, bà Ann nói thấy mệt và có cảm giác tê tê. Xe cứu thương đưa bà vào bệnh viện Akron General Medical Center, và tới 11:18 bác sĩ tuyên bố bà qua đời vì nhồi máu cơ tim. (H.N.V.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT