‘Cò’ bệnh viện ở Việt Nam
VIỆT NAM (NV) –Tình trạng đông đúc ở các bệnh viện không chỉ tạo cớ để các bác sĩ nhận “phong bì” hối lộ mà còn hình thành đường dây “cò ưu tiên”.

Người bệnh chờ đợi vào phòng khám đến mệt mỏi ở các bệnh viện. (Hình: Báo Dân Trí)
Các bệnh nhân không đủ sức chờ đợi đến lượt mình đành phải “mua chỗ” để được sớm vô phòng khám. Số tiền gom góp hàng phút, hàng giờ của các bệnh nhân còm cõi mang lại số lợi tức béo bở cho giới cò. Tính ra mỗi “tay cò” có thể kiếm chác hàng trăm triệu đồng, tương đương vài chục ngàn đô mỗi tháng.
Theo báo Thanh Niên, việc đến bệnh viện khám bệnh từ nhiều năm nay trở thành miễn cưỡng và bất đắc dĩ đối với hàng triệu người.
Tại bệnh viện Ung thư Trung ương ở Hà Nội sáng 5 tháng 7, nhiều bệnh nhân phải xếp hàng chờ từ lúc 4 giờ sáng, trước giờ bệnh viện mở cửa đến 3 tiếng đồng hồ. Một cư dân Hà Nội, bà Nguyễn Thị Miến tâm sự: “Tôi mắc bệnh tiểu đường, đã chờ từ sáng cho đến chiều vẫn chưa vào được phòng khám, đói đến xỉu vẫn còn phải… chờ.”
Bà Lê Thị Vân, cư ngụ tại nhà tập thể D4 quận Nghĩa Tân, Hà Nội cho biết: “Ðến bệnh viện lấy số chờ khám bệnh là nỗi kinh hoàng của hàng ngàn con người chúng tôi. Chờ đợi hết cửa này đến cửa khác, từ phòng xét nghiệm máu đến phòng ultra sound… cuối cùng vẫn phải… đi về vì bệnh viện hết giờ làm việc.”
Tình trạng chờ đợi vật vã, khổ sở, mệt mỏi dẫn tới việc hình thành lớp “cò” giành chỗ. Những người này dậy sớm, lấy số, xếp hàng sau đó bán chỗ “đẹp” cho những người mới đến.
Báo Thanh Niên trích tuyên bố của công an Hà Nội cho biết, “cò” có mặt và hoạt động tại tất cả các bệnh viện ở Hà Nội. “Cò” hoạt động rộn rịp nhất tại bệnh viện Ung thư Trung ương, bệnh viện Mắt trung ương và bệnh viện Bạch Mai.
Công an Hà Nội còn quả quyết rằng có sự “móc ngoặc” giữa “cò” và nhân viên hành chính bệnh viện. Trong tình huống này, “cò” biến thành người trung gian giữa nhân viên bệnh viện và bệnh nhân: “Bao thầu” thủ tục, dẫn đường bệnh nhân vào phòng khám mà không phải chờ đợi. Sau khi được bệnh nhân “chung” tiền, “cò” chia lại cho nhân viên bệnh viện.
Mới đây, bệnh viện sản khoa trung ương cho hay đã gắn 25 máy ghi hình theo dõi hành tung của nhân viên “móc ngoặc” với “cò”. Tuy nhiên, đến nay thì hầu hết các ông bà “cò” vẫn ung dung hoạt động bình thường.
Báo Thanh Niên còn cho biết thêm, “cò” hoạt động đắc lực đến nỗi đôi khi “dắt” bệnh nhân đi sang… bệnh viện tư ở gần đó để khỏi phải chờ đợi mệt mỏi.
Tại bệnh viện Y dược Sài Gòn – một trong những địa điểm lúc nào cũng dầy đặc những hàng dài bệnh nhân chờ vào phòng khám. Vì vậy, theo báo Thanh Niên, “cò” quy tụ ở đây đông và cũng hoạt động “xôm tụ” hơn hết.
Sáng ngày 6 tháng 7, một bệnh nhân ở đây cho biết đã có mặt tại bệnh viện này lúc 8 giờ sáng, giờ bệnh viện mở cửa để lấy số. Thế mà cái số “oan nghiệt” mà ông nhận được cao khủng khiếp: 1,311.
Quá khiếp sợ dòng người phía trước mình, ông này bằng lòng nộp 250,000 đồng, tương đương 22 đô cho một ông “cò”. Thế là con đường ngoằn ngoèo được rút ngắn. Ông được một bà cầm tay đi, băng qua “vù vù” những dòng người chờ đợi dài thườn thượt.
Tính ra ông chỉ mất 5 phút để đóng tiền và mất… 1 phút để được ngồi vào ghế đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe tổng quát…
Báo Thanh Niên cho biết, chỉ cần 100 người chấp nhận mướn mình thì “cò” có thể bỏ túi trên 2,200 đô cho một ngày chịu khó “hoạt động”. (P.L.)































































































































































