MOSCOW (AP) – Số người chết vì lụt lội lên tới ít nhất 150 hôm Chủ Nhật trong vùng Hắc Hải ở miền Nam nước Nga. Nước lũ biến đường phố thành các con sông, cuốn trôi nhiều cây cầu và khiến hàng ngàn căn nhà ngập nước trong khi người dân đang yên giấc.

Tổng Thống Vladimir Putin bay tới thị sát khu vực thiên tai và ra lệnh mở cuộc điều tra để xem giới hữu trách có làm đầy đủ mọi điều để ngăn ngừa thiệt hại nhân mạng hay không.
Lượng nước mưa nhiều gấp năm lần của một tháng đã ào ạt đổ xuống nơi đây trong ít giờ đồng hồ, theo các chuyên gia sở khí tượng.
Nước tràn vào thị trấn Krymsk vào sáng sớm ngày Thứ Bảy với tốc độ nhanh chóng và khối lượng quá lớn khiến dân chúng nghi ngờ rằng nước được xả ra từ đập chứa trên núi. Các giới chức địa phương bác bỏ nghi vấn này.
Tuy nhiên, các điều tra viên liên bang hôm Chủ Nhật xác nhận rằng nước được xả ra từ đập, nhưng khẳng định là điều này không gây ra lụt lội và đập nước không bị đầy tràn.
Mưa lớn cũng xảy ra ở Gelendzhik, một địa điểm nghỉ mát nổi tiếng ở Nga, nằm dọc theo bờ biển Bắc Hải, cách Sochi, nơi đang có các chuẩn bị tổ chức Thế Vận Hội Mùa Ðông 2014, chừng 200 km. Novorossiisk, một hải cảng lớn ở Bắc Hải, cũng bị ảnh hưởng.
Bộ Nội Vụ Nga hôm Chủ Nhật nói rằng đã tìm thấy xác 150 người, với 139 ở Krymsk và 9 ở Gelendzhik. Ða số các nạn nhân là giới cao niên, không kịp chạy ra khỏi nhà. (V.Giang)

















































































