VIỆT NAM (NV) –Tông phải một con trâu băng ngang qua đường, xe chở 40 du khách Việt Nam lật nhào tại địa phận tỉnh Kompong Thom, Cambodia. Tai nạn xảy ra hôm 7 tháng 7 làm một người chết và 9 người khác bị thương nặng được chuyển về Sài Gòn cứu chữa.

Nạn nhân vụ tai nạn xe cộ ở Cam Bốt đang được chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. (Hình: Báo Tiền Phong)
Theo báo Tiền Phong, chiếc xe của công ty Happy Travel, đặt trụ sở tại quận Tân Bình, Sài Gòn chở ba nhóm du khách Việt Nam của ba công ty khác nhau mới khởi đầu ngày thứ nhất của cuộc hành trình.
Chuyến đi này theo lẽ còn ba ngày nữa mới kết thúc.
Còn theo VietNamNet, đoàn du lịch này vừa rời Xiêm Rệp để hướng đến Pnom Pnenh. Khi xe chạy ngang địa phận Kompong Thom thình lình tông phải một con trâu, lật nhào. Tai nạn bất ngờ làm ông trưởng đoàn tên Nguyễn Mạnh Hà 38 tuổi, cư dân tỉnh Ninh Thuận thiệt mạng.
Cuộc điều tra ban đầu cho biết đoàn khách du lịch nói trên là nhân viên của công ty Giống cây trồng Nha Hố, thuộc huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Ðây là chuyến du lịch quốc gia láng giềng của nhiều người Việt Nam đến từ tỉnh Ninh Thuận, Hậu Giang và Sài Gòn.
Trong số 9 người bị thương nặng được đưa về Sài Gòn điều trị có nhiều người cùng một gia đình. Theo các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, tất cả 9 bệnh nhân này đều đã qua cơn hiểm nghèo và còn nằm lại bệnh viện để tiếp tục chữa trị.
Du lịch Cambodia hiện nay là một trong những tour quy tụ đông đảo du khách Việt Nam nhờ rẻ tiền. Du khách chỉ mất một thời gian chừng ba tiếng đồng hồ ngồi xe hơi để qua biên giới ở Mộc Bài, Tây Ninh, rồi từ đó đến viếng thăm các khu danh lam thắng cảnh của Cam Bốt. Giá tour kéo dài 4 ngày 3 đêm khoảng 169 đô mỗi người.
Tuy nhiên, đường sá ở Cambodia cũng như một số quốc gia chậm phát triển như Việt Nam và Lào, vừa hẹp vừa xấu rất dễ xảy ra tai nạn.
Ðây là tai nạn xe cộ đầu tiên xảy ra đối với ngành du lịch Việt Nam tại Cambodia.
Người ta chưa quên tai nạn thảm khốc xảy ra hôm 22 tháng 11 năm 2010 làm trên 347 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương. Những người này chen lấn đến nỗi giẫm đạp lên nhau khi băng qua một chiếc cầu bắc ngang sông Tonle Sap nối Phnom Penh và một hòn đảo nhỏ. Trong số những người bị thương có nhiều người Việt Nam.
Ðược biết các chuyến tham dự lễ hội té nước này cũng là một phần trong chương trình du lịch của một số công ty lữ hành ở Việt Nam. (P.L.)















































































