QUẢNG BÌNH (NV) – Mang thai ba tháng, quẫn trí vì gia cảnh nghèo “không biết giải quyết thế nào,” một phụ nữ dùng tuộc nơ vít đâm thủng cửa mình định giết chết bào thai. Bào thai chưa chết nhưng bà mẹ bị thủng tử cung, mất máu trầm trọng. Rất may, bà được đưa vào bệnh viện cứu sống kịp thời.
Bệnh nhân suýt chết vì phá thai bằng… tuộc nơ vít. (Hình: Việt Nam Net)

Theo báo Dân Trí, người phụ nữ này tên VTQ, 29 tuổi, cư dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có chồng và hai con còn nhỏ. Cảnh nhà nghèo, vợ chồng phải kiếm sống qua ngày.
Khi hay tin mang thai ba tháng, bà VTQ sợ không nuôi nổi con, nhưng cũng không tìm được cách tốt nhất “giải quyết” cái bào thai. Theo Vietnam Net, trong cơn quẫn trí, bà dùng tuộc nơ vít thọc vào cửa mình định “quậy” cho hư thai.
Không may, chiếc tuộc nơ vít làm thủng tử cung, máu chảy dầm dề, bà VTQ ngất xỉu tại chỗ.
Các bác sĩ bệnh viện Quảng Bình đã phải cắt bỏ một nửa tử cung và lập tức cho truyền máu cứu sống bệnh nhân.
Các bác sĩ cho biết đây là trường hợp phá thai chưa từng có tại Việt Nam từ trước đến nay.
Theo báo mạng Vietnam Net chiều ngày 27 tháng 7, nạn nhân đã qua cơn hiểm nghèo.
Báo Sức Khỏe và Ðời Sống trích phúc trình của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới. Theo WHO, phá thai là nguyên nhân thứ ba làm chết người nhiều hiện nay trên toàn cầu.































































































































































