HÀ NỘI (NV) .- Khoảng hơn 30 người biểu tình chống Trung Quốc bá quyền ở Hà Nội sáng ngày Chủ nhật 5/8/2012 đã bị bắt về giam tại trại “phục hồi nhân phẩm” Lộc Hà, huyện Đông Anh ngoại thành Hà Nội.

Lực lượng cảnh sát và công an thường phục chận đoàn biểu tình chống Trung Quốc sáng Chủ Nhật 5/8/2012. (Hình: Ba Sàm)
Cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra khoảng 8 giờ 30 sáng khi từng nhóm nhỏ người tụ lại khu vực gần Hồ Hoàn Kiếm và tượng đài Lý Thái Tổ để tiến về phía tòa đại sứ Trung Quốc thì bị lực lượng cảnh sát, công an và những người đeo băng đỏ chận bắt và đưa lên một số xe búyt đã được chuẩn bị sẵn để chở đi.
Những người biểu tình trên tay cầm những tờ giấy phản đối Trung quốc và hô vang những khẩu hiệu bày tỏ lòng yêu nước.
Rất nhiều người bị Công an canh giữ chặt chẽ tại nhà nên người ta không thấy họ xuất hiện hôm nay. Tháng Bảy vừa qua đã có 3 cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội.
Ngoài những người từng biểu tình và từng bị thẩm vấn, bắt giữ, lần này, trong số những người đi biểu tình chống Trung Quốc, người ta còn thấy một số mang đồng phục xanh là thành viên của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản.
Theo lời bình luận trên blog Ba Sàm, những người áo xanh này “khó có cơ hội vào đảng”.

Trong số những người đi biểu tình và bị bắt có một số là thành viên của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản.. (Hình: Ba Sàm)
Không có con số chính xác những người bị bắt nhưng dưới đây là danh sách một số những người bị bắt đi “phục hồi nhân phẩm” thấy nêu tên trên một số gồm: 1. Cụ Lê Hiền Đức; 2. Nguyễn Lân Thắng; 3. Lê Dũng; 4. Trịnh Anh Tuấn (dak lak); 5. Lã Việt Dũng; 6. Nguyễn Tường Thụy; 7. Phương Bích; 8. Nguyễn Chí Đức; 9. cô giáo Dương Thị Xuân; 10. Nhà giáo-CCB Nguyễn Anh Dũng; 11. thanh niên Đào Lê Viết Sĩ – con ông Đào Tiến Thi, 12&13. Hai ông bà Khánh Trâm, 14. Nguyễn Văn Hoan đến từ Thụy Sĩ; 15. Trần Thị Nga; 16. Phạm Mạnh Tùng; 17. Phạm Văn Hưng; 18. Phạm Thị Nga (sv Ngân Hàng); 19. Nguyễn Hồ Thu Hà (hsthpt Việt Đức); 20. Vũ Văn Bách (tân sv); 21. Nguyễn Văn Dũng (Việt Trì, Phú Thọ); 22. Nguyễn Xuân Hòa (Thanh Hóa); 23. Nguyễn Thành Tiến (sinh viên); 24. Lê Anh Hùng – NXB Giáo dục; 25. TS Nguyễn Hồng Kiên.
Trại “phục hồi nhân phẩm” là nơi nhà cầm quyền giam giữ các cô gái mại dâm và những người nghiện hút.
Ngày 3/8/2011, tướng Công an Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội, từng họp báo nói “Công an thành phố và cấp trên không ai có chủ trương đàn áp, trấn áp và bắt giữ người trong các cuộc biểu tình yêu nước”, theo sự tường thật của nhiều báo trong nước như SGTT, VNExpress, Thanh Niên. Nay thì vẫn bắt và không biết bao giờ thả, hoặc có bị truy tố gì không.

Nhóm người biểu tình bị bắt đưa vào trại “phục hồi nhân phẩm” Lộc Hà ở huyện Đông Anh. Blogger Gốc Sậy-TS Nguyễn Hồng Kiên (áo xanh, đeo kính, giữa) trong số những người bị bắt về đây. (Hình: Ba Sàm)
Bà Bùi Thị Thanh Hằng biểu tình chống Trung Quốc nhiều lần năm ngoái đã bị bắt vào trại “phục hồi nhân phẩm” từ giữa Tháng 10 năm ngoái cho đến cuối Tháng Tư 2012 mới được thả sau nhiều áp lực trong ngoài nước.
Cuộc biểu tình diễn ra là hậu quả của những hành động Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt
Theo blog Ba Sàm, ngoài cuộc biểu tình chống Trung Quốc bên hồ Hoàn Kiếm, còn một cuộc biểu tình khác với khoảng 400 nông dân Văn Giang diễn ra cùng ngày tại trước trụ sở Bộ Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội.
Họ là nạn nhân của vụ nhà cầm quyền Hưng Yên cưỡng chế cướp nhà cướp đất nay trở thành tay trắng. (TN)















































































