Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – “Tôi không vui khi có sự ngộ nhận giữa các sáng tác của tôi với nhiều nhạc sĩ khác, và mục đích của tôi hôm nay mong muốn được chia sẻ những tâm tình này với khán giả, độc giả của tôi cũng như của nhật báo Người Việt,” nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm bắt đầu cuộc nói chuyện với chúng tôi như thế.
Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. (Hình: Triết Trần/Người Việt)

Ông là một trong vài nhạc sĩ trẻ hiện nay tại hải ngoại, hiện đang định cư tại Úc.
“Tính đến hôm nay tôi có khoảng 60 ca khúc, trong đó có hai bài hát đều được xem là hai nhạc phẩm đầu tiên, năm tôi 13 tuổi, lúc ấy tôi chưa biết gì về nốt nhạc cả, tôi đọc bài thơ ‘Cô Hái Mơ’ thấy thích quá nên tạo dựng nó thành một bài nhạc hát cho vui, đến năm 1987 nhờ mình vẫn còn nhớ melody của bài ‘Cô Hái Mơ’ trong đầu nên mới viết lại bài hát đó trên giấy có nốt nhạc, giai điệu cho hoàn chỉnh.”
Ông nói tiếp: “Còn một ca khúc khác cũng được xem là đầu tiên nhưng sáng tác tại hải ngoại đó là ‘Trả Lại Thoáng Mây Bay’ bài này tôi viết ở bên Bỉ, và về sau tôi gửi cho chị Lệ Thu thu âm tại Hoa Kỳ năm đó là 1982, lúc đó tôi chưa có một album nhạc nào cho chính mình cả, sau đó do hứng khởi tôi mới thực hiện CD đầu tiên ‘Lời Tình Buồn’ năm 1986.”
Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm thố lộ: “Sau khi được rời trại Pulau Bidong, tôi đến định cư ở Bruxelles và ở đó ba năm từ 1979 đến 1982, trong thời gian đó tôi sáng tác khá nhiều những ca khúc về những nỗi nhớ thương quê nhà, về chuyện tình đã qua, về nỗi cô đơn cùng cực trên xứ người, và trong tất cả những tâm tình đó, một loạt các nhạc phẩm được tôi viết như Trả Lại Thoáng Mây Bay, Ðêm Tha Hương, Dáng Xưa, Ðêm Hoàng Lan, Xuân Mơ, Ðêm Hoàng Lan, Tìm Em,…”
Sau đó ông rời Bruxelles sang Canberra (Úc) sống, suốt sáu năm đầu tiên ở đó ông đã viết rất nhiều những tình khúc khác mà ông phổ nhạc từ những nhà thơ tiền chiến cũng như cận đại như Nguyên Sa, Huy Cận, Hồ Dzếnh, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Trần Dạ Từ,…
Từ những ca khúc như Tháng Sáu Trời Mưa, Cần Thiết, Áo Trắng, Buồn Ðêm Mưa, Tự Tình, Ðây Thôn Vỹ Dạ, Giọt Lệ Tình… Nhiều lắm tất cả là những bài tình ca ướt át, lãng mạn bằng những lời thơ của các thi sĩ tên tuổi.
Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm đã thực hiện được 6 CD như: Lời Tình Buồn, Khúc Nhạc Sầu Cho Em, Tình Khúc Hoàng Thanh Tâm (Ðêm Hoàng Lan), Tay Ngọc, Giáng Xưa, Tóc Buồn.
Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm tâm tình trong 60 tình khúc ông viết, bài “Tháng Sáu Trời Mưa” là nhạc phẩm đã được giới thưởng ngoạn yêu thích, ông nói thêm: “Ðây là bài nhạc tôi phổ thơ từ một bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa mà lúc còn đi học trường Petrus Ký tôi và một số bạn học chuyền tay nhau đọc, đến khi sang đến Canberra. Có một lần vào thư viện tôi vô tình thấy tập thơ đó, tự nhiên lúc ấy tâm tình của tôi dao động vô cùng, dao động vì mình không ngờ ở nơi xứ lạ quê người lại có một tập thơ mà trong đó có những bài thơ mình đã từng yêu thích hồi còn cắp sách đi học, và tôi bị xúc động khi đọc lại những bài thơ đó, tất cả tâm tư, tình cảm cũng như xúc cảm của một thời áo trắng, ngồi ghế nhà trường cứ từ từ trở về, bởi vậy tôi đem copy bài thơ ‘Tháng Sáu Trời Mưa’ mang về nhà, nghiền ngẫm và đêm hôm đó bài hát ‘Tháng Sáu Trời Mưa’ hoàn tất.”
“Tôi rất buồn khi có một thời gian quá dài người ta nhầm lẫn bài ‘Tháng Sáu Trời Mưa’ là của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên chứ không phải của tôi,” nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm bộc bạch về sự ngộ nhận của khán giả về một trong những đứa con tinh thần của ông.
Nói về chuyện nhầm lẫn này, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên nói: “Trước năm 1975 tôi có viết một ca khúc mang tên ‘Tình Khúc Tháng Sáu’ bài này dựa theo ý thơ của thi sĩ Nguyên Sa, đến khi tôi ra hải ngoại, thập niên 1980 tôi đã viết bài ‘Tháng Sáu Trời Mưa’ và tôi không biết bài ‘Tháng Sáu Trời Mưa’ nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm đã sáng tác trước hay sau tôi nữa.” Ông nói thêm: “Ðiểm khác biệt giữa hai bài nhạc là, Ngô Thụy Miên viết bài này theo giọng trưởng, còn bài của Hoàng Thanh Tâm theo giọng thứ”.
Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm nói thêm về ca khúc “Tháng Sáu Trời Mưa” được nữ ca sĩ Hải Lý hát do Trung Tâm Ðời của thi sĩ Nguyên Sa phát hành, anh còn cho biết bài “Tháng Sáu Trời Mưa” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phát hành năm 1984, tức là trước ca khúc “Tháng Sáu Trời Mưa” của Hoàng Thanh Tâm ba năm (1987), cũng giống như sự chia sẻ của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm nói: “Khi tôi viết xong bài ‘Tháng Sáu Trời Mưa’ năm 1987 thì tôi không hề biết đã có một ca khúc khác do nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác trước đó ba năm! Và sau này khi nhạc phẩm ‘Tháng Sáu Trời Mưa’ trở thành phổ thông thì mọi người cứ luôn nghĩ đó là sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên chứ không phải của tôi.”
Hai nhạc sĩ cùng sáng tác một ca khúc có cùng chung một chủ đề, nhưng lại cách xa nhau ba năm – nhạc sĩ họ Hoàng buồn bã khi trình bày gốc ngọn, lý do tại sao lại có sự kiện này xảy ra? Ông nói “Buồn lắm, nhưng biết làm sao hơn – âu cũng là định mệnh mà!”







































































