Lucerne, thành phố cao nguyên Thụy Sĩ

 


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


Nằm trên một độ cao gần 450m so với mặt biển và là chặng cuối của một hồ nước ngọt nối liền bốn tiểu bang với nhau. Lucerne (hay Luzern trong tiếng Ðức) là một “canton” (tiểu bang) nổi tiếng của Thụy Sĩ (Switzerland).










Lake và thành phố Lucerne. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Về thắng cảnh thiên nhiên thì có hồ Lucerne Lake, đỉnh núi Mt. Pilatus, kiến trúc thì có cây cầu cổ Kapellbrucke (Chaple Bridge) biểu tượng của thành phố, và di tích lịch sử thì có pho tượng “Sư tử ngủ yên” ghi nhớ lại một nét đẹp trong lịch sử Thụy Sĩ. Có lẽ vì thế mà Lucerne là một trong các thành phố chiếm lượng du khách đến Thụy Sĩ đông nhất.


Nói về độ lớn thì có lẽ các thành phố của Thụy Sĩ không cho người ta những con số “ngộp thở” từ diện tích thành phố đến dân số, và số lượng xe cộ như tại New York, Paris, Tokyo, Madrid, Sài Gòn hay Moscow. Thông thường, du khách đến Lucerne bằng đường hàng không, xe điện tốc hành hay bằng đường xe bus. Du khách có thể đáp chuyến bay hay xe điện Eurostar đến Zurich, thành phố lớn nhất Thụy Sĩ, và nghỉ chân ở đây vài tiếng đồng hồ trước khi tiếp tục hành trình đến Lucerne chỉ cách đó khoảng hơn 50 km.










Cây cầu Chapel Bridge biểu tượng cho thành phố Lucerne. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Lucerne nằm về phía Bắc của hồ Lucerne Lake và đây cũng là chặng cuối để hồ nối liền vào con sông Reuss chảy qua thành phố. Phố cổ được kiến trúc dọc theo hai bên sông. Trước tiên phải kể đến cây cầu Chapel Bridge cổ được hình thành từ thế kỷ 14 bắc ngang qua sông. Giữa sông và cũng là khoảng giữa cầu là một tháp nhỏ hình bát giác được xây lên trước lúc có cầu. Bây giờ tháp được gọi là Water Tower, nhưng người ta tin rằng ngày xưa đây là nơi đã từng giam giữ tù nhân và cũng là nơi cất giấu của cải. Cầu Chapel được thiết kế bằng gỗ, có mái che dài hơn 200m. Nhưng đó chưa phải là điểm đặc biệt của cây cầu này mà phải kể đến 111 bức họa tranh treo trên mái cầu. Những họa tranh này được vẽ từ thế kỷ 17, miêu tả về những điểm lịch sử của thành phố. Tuy nhiên, một điều không may cầu đã bị cháy một phần vào năm 1993 chỉ vì một mẩu tàn thuốc lá. Một số bức họa tranh cũng bị thần hỏa kéo theo. Chapel Bridge tạo cho Lucerne một điểm hoàn toàn khác biệt với các thành phố khác của Thụy Sĩ và trở thành một biểu tượng riêng biệt. Dọc theo hai thành cầu, thành phố luôn luôn trang hoàng những loại hoa màu sắc rực rỡ nở rộ vào Mùa Hạ. Dòng sông Reuss êm đềm như được xinh tươi hẳn lên nhờ cây cầu, nhờ tòa thị chính cổ kính, nhờ ngôi giáo đường St. Peter tường trắng toát đỉnh tháp xanh lục bên bờ sông.










Pilatus-Kulm, nơi thưởng ngoạn các thành phố dưới chân. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Hơn nữa, những quán ăn tiệm uống trên con phố Rathausquai dọc theo sông Reuss tạo cho thành phố một nét thơ mộng, một không gian nhẹ nhàng thoải mái. Ði sâu thêm một chút vào phố cổ, con phố Hertensteinstrasse sầm uất nhộn nhịp những cửa hàng mua sắm. Ðây là nơi mà du khách có thể mua được những món quà kỷ niệm của Lucerne. Riêng tôi, tôi tìm được một cửa hàng kẹo bánh mà giá cả lúc nào mua cũng chỉ bằng một nửa các nơi khác.


Nhưng vào Mùa Ðông thì sao nhỉ? Tôi chưa có dịp đến Lucerne Mùa Ðông nên không viết được cảm nghĩ của mình, nhưng dân địa phương cho biết là các cửa tiệm đều đóng cửa nghỉ đông.










Pho tượng con sư tử của Lucerne trong hốc núi. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Một điểm du ngoạn thiên nhiên thu hút tâm hồn người du khách khi đến Lucerne có lẽ phải nói về đỉnh núi Pilatus sương mù. Thuộc về dãy núi Alps, ngọn Pilatus đứng sừng sững bên hồ Lucerne như một thành trì chắn che cho thành phố. Ðỉnh núi cao có đến hơn 2,100m nhưng độ dốc của Pilatus thì lại thoai thoải khá dài nên sẽ tốn rất nhiều thời giờ cho ai muốn đi bộ lên đỉnh. Nếu đôi chân bạn không còn tốt như thời trai trẻ thì có hai cách để lên đỉnh núi. Một là bạn có thể ngồi hai lần cableway mất khoảng hơn 35 phút để lên đến đỉnh, hai là bạn có thể dùng cog-railway chạy từ từ lên đỉnh Pilatus-Kulm. Cả hai cách lên đỉnh đều mất thời gian gần bằng nhau. Pilatus-Kulm chính là nơi mà du khách có dịp đứng ngắm nhìn toàn thể quang cảnh chung quanh và dưới chân.










Pilatus Cableway đưa lên đỉnh Pilatus dài hơn 4 km. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Một khách sạn nhỏ được xây ở đây dành cho những ai muốn tạm xa lánh bụi trần trong một vài ngày. Du khách làm bạn với gió và mây, ở trên non ngàn và nhìn về thành phố trần thế. Ðỉnh Pilatus làm tôi nhớ đến đỉnh Phú Sĩ ngày xưa một thời dấu chân đã đến. Những đám mây luồn lách qua khe núi, qua đám chòi canh làm tôi nhớ đến Sapa của dãy Hoàng Liên Sơn. Những đám mây mỏng bao phủ vây quanh tạo thành một không gian lạnh lẽo. Mây chỉ sợ gió vì gió nổi lên sẽ thổi mây bay đi, gió và mây tạo cho tôi ảo tưởng mây chợt đến chợt đi, đời sống sáng còn tối mất. Mây tan gió tạnh Pilatus trở về đời thường, du khách có dịp ngắm nhìn từng chiếc xe cog-railway chầm chậm bò lên dốc núi. Một hình ảnh cũng lạ mắt ở dốc núi cao bên thành phố cao nguyên Thụy Sĩ.










Cog-railway chạy dốc lên đỉnh Pilatus. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Bên cạnh thắng cảnh thiên nhiên, Lucerne còn có di tích lịch sử mang đậm nét văn hóa hào hùng của họ. Năm 1789 cuộc cách mạng tại Pháp bùng nổ, Vua Louis XVI đã phải bỏ Versailles về lại Paris vào năm 1792. Một cuộc thảm sát đã xảy ra tại khu vực Tuileries Palace ngày nay. Một đội quân cận vệ hơn 700 công dân Thụy Sĩ bảo vệ gia đình nhà vua đã hy sinh trong trách nhiệm của họ.


Ðể ghi nhớ sự hy sinh này, năm 1820 một điêu khắc gia đã khắc vào đá trong một hốc núi tại Lucerne một pho tượng sư tử nằm chết trong tư thế vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình và được gọi là con sư tử của Lucerne. Không bàn chuyện thành bại ở đây mà chỉ nói lên nghĩa khí và trách nhiệm. Con sư tử của Lucerne nằm chết nhưng nét mặt vẫn hằn lên nỗi day dứt đau đớn không bình yên trên khuôn mặt chúa sơn lâm dù ngay cả trong giấc ngủ vĩnh viễn.


Lucerne thành phố bình an nhưng lại cho tôi cảm nhận được cái nét hào hùng dũng cảm và trách nhiệm của những người dân Thụy Sĩ hơn 200 năm trước.










Một điểm trên đỉnh Pitalus mây mù. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Nói đến Thụy Sĩ là phải nói đến đồng hồ, một nền kỹ nghệ lớn của đất nước này. Ðồng hồ được bán tại tất cả các thành phố, khắp mọi ngõ ngách đâu đâu cũng có các cửa tiệm bán đồng hồ. Vào các cửa tiệm nhỏ thì giá cả có lẽ cũng không khác nhau lắm nhưng du khách có thể được quà tặng bất ngờ. Ở Thụy Sĩ thì tôi không tin là những loại đồng hồ “nhái Made in China” có thể sống sót được, nhưng còn các loại quà lưu niệm thì sao! Sức lực của những người Hoa “làm công cho thế giới” đều được len lỏi vào đây. Chỉ trừ chocolate và các loại rượu thì họ chưa đủ sức nhái hoặc chưa dám bán vì người dân Thụy Sĩ cũng sẽ không để yên nếu hàng nhái xuất hiện nơi này. Nhưng không vì thế mà người mua không cẩn thận, ham hố đồ rẻ, có ngày tiếc tiền tiếc của. Nơi nào có người Hoa (Trung Cộng), nơi đó có tất cả vấn đề.


Tôi quên chưa nói về một chuyến du ngoạn trên Lake Lucerne. Ðã “lên núi” thì cũng nên đi hồ một vòng cho thỏa chí. Ðến Thụy Sĩ mà không đi tàu trên hồ thì thật là thiếu sót, dĩ nhiên là không nên đi vào lúc trời mưa. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp trên Lucerne Lake.





ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:


=> Tour New England Mùa Thu Lá Vàng (8 ngày): Niagara Falls-Toronto-Thousand Island-Ottawa-Montreal-Quebec-Boston-New York.


Khởi hành: Tour: Oct. 12 – 19, 2012


=> Tour Tây Âu Mùa Thu: Pháp-Hòa Lan-Lục Xâm Bảo (10 ngày): Paris-Mont Saint Michel-Amsterdam-Brussels-Luxembourg.


Khởi hành: Tour: Oct. 22-31, 2012


=> Tour: Singapore-Thailand-Cambodia-Vietnam (15 ngày):


Singapore-Bangkok-Pattaya-Ayuthaya-Siem Reap-Hà Nội-Hạ Long-Huế-Ðà Nẵng-Hội An-Sài Gòn.


Khởi hành: Tour: Oct. 15-29, 2012 & Tour: Nov. 15-29, 2012


=> Tour: Thái Lan-Lào-Miến Ðiện (16 ngày):


Chiangmai-Chiang Rai-Tam Giác Vàng-Luang Prabang-Yangon-Kyaiktiyo-Heho-Inle-Bagan-Mandalay-Cambodia or/and Vietnam* (optional).


Khởi hành: Tour: Nov. 01-16, 2012 & Tour: Dec. 01-16, 2012


=> Tour Nhật Bản-Ðài Loan-Nam Hàn Mùa Thu từ Oct. 22 – Nov. 06, 2012.


=> Tour Tân Tây Lan – Úc từ Nov. 12 – Nov. 24, 2012.


=> Tour Ấn Ðộ: Tứ Ðộng Tâm – Tam Giác Vàng tổ chức vào tháng 11.


=> Tour South Africa (Nam Phi) từ ngày Dec. 06-19, 2012.


=> Tour đi Việt Nam tổ chức mỗi tháng hoặc tổ chức “Private Tour” cho gia đình hoặc Group. Xin liên lạc văn phòng để biết thêm chi tiết.


-Bán vé máy bay & tổ chức hướng dẫn tours du lịch đi khắp thế giới.


-Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.


-Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.


ATNT TOURS & Travel


9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708


Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988


Website www.atnttravel.comhay www.atnttour.com


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT