Nguyên Huy/Người Việt
Sáng hôm Chủ Nhật 7 Tháng Mười, giáo đường Hồi Giáo nằm trên đường 13 thuộc thành phố Garden Grove đã mở rộng cửa để đón tín đồ và cộng đồng địa phương đến thăm viếng tìm hiểu nhân dịp lễ hàng năm kỷ niệm ngày Giáo Ðường được xây cất.
Tín đồ Hồi Giáo làm lễ trong ngày Giáo Ðường mở rộng.

Hàng trăm tín đồ thuộc nhiều sắc dân đã đến tham dự, trong đó cộng đồng Hồi Giáo Việt Nam cũng có mặt khá đông. Một số người cho biết là người Việt không chỉ gốc Chăm mà có người gốc Pakistan, Mã Lai, Ấn Ðộ nhưng nói tiếng Việt rất sõi. Họ cho biết là sinh đẻ ở Việt Nam, nay thì đều là dân Mỹ cả.
Một khách sảnh rộng trong khuôn viên giáo đường bầy rất nhiều tranh ảnh về sinh hoạt của tín đồ Hồi Giáo khắp nơi. Nhiều sách vở tài liệu bằng nhiều thứ tiếng được trình bày trên nhiều chiếc bàn tròn đặt trong khách sảnh, trong đó có cả tiếng Việt như hai cuốn “Sách hướng dẫn tóm lược có minh họa giúp hiểu biết về Islam và cuốn “Tau-hid, căn bản đức tin của Islam”.
Vào lúc mở cửa, 11 giờ sáng, ban tổ chức gửi lời chào mừng đặc biệt đến cư dân các cộng đồng đã đến thăm giáo đường trong buổi lễ này. Phía khách trong cộng đồng người Việt chúng tôi thấy có vợ chồng ứng cử viên hội đồng thành phố Garden Grove Phát Bùi mà bà Phát Bùi trong trang phục phụ nữ Hồi Giáo cho biết: “Ðến với Hồi Giáo thì xin mặc y phục này để có được sự hòa đồng”.
Sau bữa ăn sáng nhẹ của ban tổ chức khoản đãi, mọi tín đồ tập trung trong giáo đường để làm lễ cùng đọc kinh.
Ông Thiên Phước Hùng, tên đạo là Abdulrahman Bin. Saleh, đại diện tổ chức “The Islamic Society of Indochina, Inc” sau buổi lễ cho chúng tôi biết: “Tại Orang County cộng đồng người Việt có chừng 300 gia đình theo Hồi Giáo. Vào những ngày lễ lớn như mùa chay hay Tết Hồi Giáo thường tập trung tại ngôi giáo đường chính này. Ngoài ra ở mỗi khu vực có đông tín đồ Hồi Giáo Việt Nam cũng thường có một giáo đường nhỏ như tại Fullerton, Santa Ana và Anaheim”.

Ông Thiên Phước Hùng, đại diện tổ chức The Islamic Society of Indochina, Inc, niềm nở chào đón phóng viên Người Việt.
Kể về sinh hoạt tín ngưỡng, theo ông Hùng thì người theo đạo Hồi mỗi tuần phải đi lễ một lần tại giáo đường vào ngày Thứ Sáu. Hàng ngày thì có 5 buổi lễ tại gia. Mọi người khi làm lễ phải quì hướng về phía “Maka”. Hướng này tùy theo vị trí của các nước như ở Mỹ là hướng Ðông Bắc.
Ông Ali Khan, người Việt gốc Pakistan, từng là đại diện của cộng đồng Hồi Giáo ở Việt Nam cho biết: “Chúng tôi có tổ chức cho những người cùng quê mục đích trước hết là để gìn giữ tín ngưỡng của mình, sống sao cho hợp đạo để được hưởng phước. Ngoài ra tổ chức của chúng tôi cũng là để giúp đỡ nhau trong những việc quan hôn tang tế”.
Ông Thiên Phước Hùng cũng cho biết Hồi Giáo không có người đi truyền giáo mà đạo Hồi có được nhiều tín đồ là vì người tín đồ tin tưởng tuyệt đối vào những lời được truyền lại trong kinh Qu’ran. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng mình ăn ở sao cho phải đạo, hiền hòa với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau là đủ truyền cái đạo của mình cho người ta theo rồi”.
Hồi Giáo có mặt tại Việt Nam đã khá lâu thường trong cộng đồng người Chăm. Người Chăm ở Việt Nam có ba cộng đồng tôn giáo khác nhau là Chăm Bà La Môn, Chăm Bàni và Chăm Islam. Người Chăm Islam thường tập trung nhiều ở các tỉnh miền Tây như An Giang, Sài Gòn, Tây Ninh, Bình Dương…
Theo điều tra dân số tháng 4 năm 1999 và bản khảo sát tôn giáo năm 2001 thì tổng số tín đồ Hồi Giáo ở Việt Nam có 64,957 người. Tuy ít tín đồ nhưng Hồi Giáo cũng đã thành lập được nhiều giáo đường khá lớn như giáo đường Al Rahman, giáo đường Jamia Al Muslim (giáo đường lớn nhất Việt Nam) ở quận 1 Sài Gòn, giáo đường Jamiyah Islamic ở quận Phú Nhuận Saigon, giáo đường Jamiul Muslimin, giáo đường Al Mubarack ở An Giang, giáo đường Jamia Al Noor ở quận Hoàn Kiếm Hà Nội…
Theo một số các nhà tôn giáo học thì tín đồ Hồi Giáo Việt Nam thường không có liên lạc trực tiếp gì đến Hồi Giáo thế giới ở Trung Ðông, thậm chí còn sống biệt lập với thế giới Hồi Giáo như người Chăm Islam ở các tỉnh miền Tây Việt Nam. Với người Hồi Giáo Việt Nam ở hải ngoại thì có một tinh thần tín ngưỡng thuần túy, không quá khích trong việc bảo vệ đức tin của mình, chỉ xin mọi người tôn trọng niềm tin và tín ngưỡng của nhau để sống hòa hợp hưởng ơn của Thượng Ðế.
____
Liên lạc tác giả: [email protected]














