Triển lãm ảnh Việt Nam 1969-1970

 

‘Cảm ơn hình ảnh cho tôi sống lại một thời’

 

Ngọc Lan/Người Việt

 

WESTMINSTER (NV) “Mấy tấm hình gợi cho tôi nhiều sự xúc động quá. Tôi nhìn thấy đồng bào tôi. Tôi nhìn hình những người lính, tôi thấy tôi và bạn bè tôi. Tôi thấy Sài Gòn tôi đã sống hơn 20 năm thuở đó. Giờ không còn gì nữa.” Ông Trần nói trong tiếng nấc sau khi xem xong loạt tranh triển lãm “Việt Nam năm 1969-1970 qua ống kính Michael Burr” tại Nhật báo Người Việt, vào sáng Thứ Bảy.

Nhiếp ảnh gia Michael Burr (phải) và nhà thơ Viên Linh trao đổi về ký ức Sài Gòn. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ông Trần chỉ nêu họ của mình, không muốn nêu tên, 76 tuổi, đang sống tại Costa Mesa, đến cảm ơn tác giả những bức hình, nhiếp ảnh gia Michael Burr, trong sự xúc động mạnh. Ông chỉ nói được những câu ngắt quãng, “Cảm ơn ông nhiều lắm. Những bức hình ông khiến tôi nhớ nhiều quá!”

Ông Trần cho biết ông từ miền Bắc vào Sài Gòn năm 1954, và đi lính mười mấy năm. “Cảm ơn ông đã ghi lại những hình ảnh này, giúp tôi nhớ lại một thời tôi đã sống, dù trong đầu tôi còn cất giữ nhiều hình ảnh khác thảm khốc hơn của chiến tranh, của những nơi tôi đã hành quân qua. Nhìn hình ảnh những người lính trẻ măng đó, tôi nhớ lại bạn bè tôi, một thời tuổi trẻ như vậy. Có thể họ đã không còn, vừa gặp đó thì rồi lại mấy đó ngay khi ra trận. Tôi còn sống đến ngày nay âu cũng là một may mắn.” Ông Trần chùi nước mắt trước khi rời phòng triển lãm.

Trong khi đó, anh Khoa Vũ, 22 tuổi, cư dân Garden Grove, chia sẻ suy nghĩ sau khi xem hình ảnh của nhiếp gia Michael Burr, người từng phục vụ trong quân chủng Không Quân Hoa Kỳ, với vai trò giảng viên Anh ngữ cho Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, “Nhìn hình ảnh ông Michael Burr chụp, tự dưng mình thấy rằng mình là người Việt Nam, nhưng lại không nhìn ra được khát vọng, ước muốn, hay những ngóc ngách của Sài Gòn như cái nhìn của người nước ngoài.”

Theo anh Khoa, người sinh viên đang theo học ngành kiến trúc, thì “loạt ảnh đen trắng về Sài Gòn của một thời đã qua lại rất mới với tôi”.

“Mới” bởi vì anh cho rằng anh nhìn thấy “những nét Châu Âu hiện đại pha lẫn trong nét Á Ðông của kiến trúc Sài Gòn thời kỳ đó. Ðiều này cho tôi suy nghĩ, vậy ra sau mấy mươi năm, mức độ phát triển trong kiến trúc Sài Gòn hiện nay là gì?”

“Nhìn loạt hình này, tôi thấy được tác giả yêu Việt Nam đến mức nào. Vì có yêu ông mới phát hiện được Sài Gòn qua từng ngõ ngách của cuộc sống. Từ con người đủ mọi giới, mọi thành phần, từ cô gái, chàng trai, người già, con nít, đến người lính, người lao động, người buôn bán, người đạp xe. Từ những đường phố ngay trung tâm Sài Gòn, đến những con hẻm nghèo hèn, lam lũ.” Anh Khoa Vũ nhận xét thêm.

Khách thưởng lãm xem những hình ảnh về Việt Nam thời kỳ 1969-1970 qua ống kính của nhiếp ảnh gia Michael Burr. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nhiều khách thưởng lãm dừng lại lật xem những hình ảnh khác lưu giữ trong những quyển album, những giấy tờ cá nhân của người lính Michael Burr, những hình ảnh rất thân quen với những ai đã đi qua chặng đường như ông đã đi qua, để nhớ về một thời Sài Gòn, nhớ về một thời tuổi trẻ. Và những hình ảnh đó, lại mới vô cùng với những người trẻ, như anh Khoa Vũ, để hiểu hơn về một Sài Gòn mình vừa sống.

Cuộc triển lãm còn tiếp tục mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều cho đến hết Thứ Sáu, 19 Tháng Mười, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc nhiếp ảnh gia Michael Burr tại điện thoại số (562) 439-5753; Email: [email protected], hoặc vào trang nhà www.mburrphoto.com.

––

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT