Ba nhà báo tự do ra tòa phúc thẩm 28 tháng 12

 


SÀI GÒN (NV)Ba nhà báo tự do và cũng là ba blogger nổi tiếng sắp ra tòa phúc thẩm vào ngày Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012, theo một bản tin trên báo điện tử Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs).



Biên bản triệu tập blogger Uyên Vũ (nhân chứng) tới phiên xử phúc thẩm ba nhà báo tự do Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. (Hình: VRNs)


Thân nhân của ông Nguyễn Văn Hải (blogger Ðiếu Cày), bà Tạ Phong Tần và ông Phan Thanh Hải (blogger Anhbasaigon) vẫn chưa được thông báo gì về phiên tòa nhưng một người bị lôi ra làm nhân chứng là Vũ Quốc Tú (tức blogger Uyên Vũ) thì lại nhận được tờ thông báo. Phóng ảnh của “Giấy triệu tập đương sự” gửi cho blogger Uyên Vũ được phổ biến trên báo mạng VRNs cho thấy tính cách “thi hành luật pháp” của chế độ Hà Nội bất chấp quy định của luật pháp từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn.


VRNs hỏi bà Dương Thị Tân, người nhà của blogger Ðiếu Cày thì được cho biết là bà chưa hề biết gì về phiên tòa, cho đến trưa ngày Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012. Hai cô Tạ Minh Tú và Tạ Khởi Phụng (em của bà Tạ Phong Tần) cũng như bà Nguyễn Thị Liên (vợ của blogger Anhbasaigon) cũng cho hay họ vẫn chưa được thông báo gì. Nhưng phóng ảnh “giấy triệu tập” gửi cho blogger Uyên Vũ ký tên Thẩm Phán Lê Thành Văn lại đề rõ ràng ngày ký là ngày 12 tháng 12, 2012.


Theo nguồn tin VRNs, bà Nguyễn Thị Liên, vợ ông Phan Thanh Hải, chỉ được gặp mặt chồng ngày 4 tháng 12, 2012. Ðây là lần đầu tiên bà được gặp sau phiên tòa sơ thẩm kế từ khi ông bị bắt hồi năm 2011. Ông đang bị giam ở trại giam số 4 Phan Ðăng Lưu bị cao huyết áp nhưng nhà tù không cho gửi thuốc.


Hai cô Tạ Minh Tú và Tạ Khởi Phụng cũng cho hay chị của cô bị giam ở nhà tù Chí Hòa, cần thuốc chữa bị nhưng nhà tù không cho gửi.


“Gia đình mang thuốc đến thì giám thị không cho nhận, bắt phải làm đơn xin gởi. Khi cô Tú làm đơn xong, nộp, thì giám thị lại bảo phải do cô Tạ Phong Tần làm đơn thì mới chấp nhận, nhưng không được gặp cô Tần, nên cô Tú không thể nhắn tin được.” VRNs thuật lại và cho rằng, “Ðây là cách làm việc không nhằm phục vụ nhân dân.”



Chân dung ba nhà báo tự do Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải. (Hình: VRNs)


Theo VRNs, “Ðến giờ phút này, cô Tạ Phong Tần và các blogger Ðiếu Cày, Anhbasaigon chưa phải là phạm nhân, vì bản án chưa có hiệu lực, nên họ còn đầy đủ quyền công dân theo luật định, nên việc gây khó khăn, không cho những người bị tạm giam được nhận thuốc để bảo đảm sức khỏe là cố tình xâm hại đến tính mạng của công dân.”


Ngày 24 tháng 9, 2012, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải đã bị áp đặt bản án 12 năm tù. Bà Tạ Phong Tần bị kết án 10 năm tù và Phan Thanh Hải bị 4 năm tù theo khoản 2 điều 88 của Luật Hình Sự CSVN từng bị thế giới lên án là mù mờ và đi ngược lại công ước quốc tế về nhân quyền mà chế độ Hà Nội ký cam kết tuân hành.


Chính phủ Hoa Kỳ, Liên Âu cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên án mạnh mẽ phiên tòa xử họ. Ông Nguyễn Văn Hải và bà Tạ Phong Tần đã cương quyết cho rằng mình chỉ sử dụng quyền tự do báo chí của công dân như quy định trong Hiến Pháp và công ước quốc tế để phát biểu và thông tin.


Dư luận đều biết cả ba nhà báo tự do đã dùng Internet để phơi bày mặt trái tồi tệ của chế độ Hà Nội cũng như bày tỏ lòng yêu nước, chống Trung Quốc bành trướng bá quyền nên bị chế độ Hà Nội trả thù. Ông Nguyễn Văn Hải từng đứng trên thềm Nhà Hát Thành Phố Sài Gòn với băng rôn tuyên bố “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam.”


Tuy gọi là “phiên xử công khai” nhưng phiên tòa sơ thẩm xử họ ngày 24 tháng 9, 2012 chỉ toàn là công an, cán bộ của chế độ. Thân nhân của họ đến dự đều bị cấm cản. Một số blogger và những người quan tâm đến phiên tòa đã bị bắt giữ, thẩm vấn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT