SÀI GÒN (NV) – Ðêm 14 tháng 12, thêm một vụ cướp táo bạo và không kém phần dã man diễn ra tại quận 8, Sài Gòn. Nạn nhân bị kẻ cướp chém sâu đến nửa vòng cánh tay trái để cướp iPhone trong khi ông này đang điện đàm.
Bị cướp chém gần đứt lìa cánh tay chỉ vì chiếc iPhone đáng giá 50 đô. (Hình: VietNamNet)

Báo mạng VietNamNet cho biết, vụ cướp xảy ra khoảng 8 giờ đêm 14 tháng 12 trước căn nhà số 813 đường Tạ Quang Bửu, quận 8, Sài Gòn. Nạn nhân, ông Bùi Như Ðào 21 tuổi, quê quán ở Thanh Hóa cho biết lúc đó đang đứng trước cửa nhà, tay cầm iPhone điện đàm với vợ.
Ông này nói rằng ông vẫn thường ra trước sân để điện đàm để nghe cho rõ. Ông Ðào không trông thấy hai người đàn ông lạ mặt đi bộ tiến dần đến sát bên ông. Một trong hai người này thình lình vung mã tấu chém vào cánh tay trái mà ông đang cầm chiếc điện thoại.
Nhát chém mạnh làm văng chiếc iPhone xuống đất. Kẻ cướp chỉ chờ có thế, nhanh tay nhặt chiếc iPhone rồi bỏ chạy. Cả hai người đàn ông nhảy lên một chiếc xe gắn máy dựng sẵn ở lề đường phóng chạy mất dạng.
Ông Bùi Như Ðào sau đó được người nhà đưa vào bệnh viện cứu cấp. Cánh tay trái của nạn nhân hầu như bị chém một nhát sâu đến giữa làm đứt gân, đứt cơ và dây thần kinh. Tại bệnh viện, ông này được phẫu thuật để nối lại cánh tay bị đứt sâu.
Nạn nhân cho biết, cũng may, chiếc iPhone bị cướp do Trung Quốc sản xuất, chỉ đáng giá 50 đô.
Nhưng theo dư luận, kẻ cướp chém đứt tay người chỉ vì 50 đô quả là táo bạo.
Vụ cướp này khiến người ta nhớ lại vụ 4 thanh niên chém đứt bàn tay phải của một phụ nữ đang chạy xe gắn máy trên cầu Phú Mỹ, quận 7 toan cướp xe gắn máy xảy ra chưa đầy một tháng trước. Tuy nhiên, bà này chỉ bị giật chiếc ví tay đựng 5 triệu đồng, tương đương 250 đô.
Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ kẻ cướp dùng vũ khí chặt, chém người để cướp giật tại Sài Gòn cho thấy các băng đảng nay thường chọn thái độ “một sống một còn” với các “khổ chủ.” (PL)






































































































































